Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 630

Cập nhật lúc: 2024-10-21 11:25:08
Lượt xem: 1

Nghe vợ nói vậy, cuối cùng Triệu Tùng căng thẳng cả buổi sáng cũng nhẹ nhõm phần nào.

Tuy nhiên anh vẫn tò mò:

“Có vấn đề ở đâu thế? Cá nhân anh cho rằng là vấn đề phân loại nông sản gã nói không đúng, anh xem qua tài liệu chính sách rồi, thật ra, bơ phô mai chúng ta bán không thể tính là một loại nông sản. Hứa Cường nói chúng ta buôn bán nông sản, điểm này khiến anh thật sự không hiểu nổi.”

Trương Thiên lắc đầu:

“Chúng ta đều không biết gã nghĩ gì, chỉ khi đối chất trực tiếp mới có thể phản bác từng điều được.”

Hiện nay việc quan trọng nhất là khởi công xưởng sữa, bên phía Hồng Kông cần rất nhiều hàng hóa, còn chưa sản xuất và giao hàng được.

Trương Thiên mang bụng bầu ngồi trên chiếc máy kéo phủ đầy rơm mềm, đắp thêm cái chăn, một đường lắc lư đến tòa nhà chính quyền huyện.

Sau khi cô giải thích rõ mục đích của mình, rất nhanh được sắp xếp vào phòng họp ngồi chờ, đồng thời bí thư và trợ lý cũng nhanh chóng đến. Mấy người ngồi trong văn phòng trò chuyện vui vẻ, chờ Hứa Cường đến.

Những năm gần đây rõ ràng Hứa Cường béo lên không ít, cả người tròn trĩnh có thể đóng vai Phật Di Lặc được rồi. Chỉ khi gã cười tít mắt, trong mắt lộ ra ánh sáng mới có thể thấy được người này không hòa nhã như vẻ bề ngoài.

Vừa vào phòng họp thấy Trương Thiên, gã lập tức gây khó dễ.

“Xưởng trưởng Trương, lâu rồi không gặp, không ngờ bụng cô đã lớn thế này rồi, còn chạy lung tung bên ngoài thì thật là quá không nên. Một người mẹ đạt chuẩn không nên cẩu thả như vậy, nhỡ đứa trẻ xảy ra chuyện thì sao!” Gã nhìn Trương Thiên với vẻ mặt không tán thành.

Trương Thiên cười nhạt nói:

“Lâu rồi không gặp, giám đốc Hứa ngày càng giống biển, quản thật rộng.”

“Bớt lo chuyện vặt vãnh đi, xem ra anh rảnh rỗi quá rồi.”

Hứa Cường nghẹn lời, sắc mặt sa sầm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-630.html.]

Bí thư bên cạnh khẽ ho hai tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.

“Được rồi, mọi người ngồi xuống đi.”

Trương Thiên không thèm nhìn Hứa Cường, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn, chuẩn bị cho cuộc tranh luận sau đó.

DTV

Đợi mọi người ngồi xuống, bí thư nhìn trợ lý, trợ lý lập tức nhận được thông tin.

“Là thế này, trước đó đồng chí Hứa Cường đã đặt nghi vấn về xưởng sữa Hồng Quang của đồng chí Trương Thiên, vì vậy chúng tôi đã tạm thời đóng cửa xưởng sữa Hồng Quang, sau khi đồng chí Trương Thiên nhận được thông tin đã lập tức đến đây, muốn giải đáp vấn đề mà đồng chí Hứa Cường đã nêu ra.”

“Chính quyền chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc này nên đã mời hai đồng chí đến, hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn.”

Trợ lý nói xong thì im lặng, lấy bút ra bắt đầu ghi chép.

Trương Thiên và Hứa Cường nhìn nhau, im lặng hai giây, Trương Thiên là người mở lời trước.

“Đồng chí Hứa Cường, những vấn đề anh nêu ra, bao gồm việc đầu cơ trục lợi, tự ý bán nông sản và tranh giành nguyên liệu với các công xưởng lớn.”

“Tôi muốn hỏi, xưởng sữa của chúng tôi làm sản phẩm bán ra đàng hoàng, không có chuyện mua vào giá thấp bán ra giá cao, không có cạnh tranh thị trường với các xưởng sữa khác. Dù là điểm nào, dường như đều không liên quan đến chúng tôi.”

“Không biết đồng chí Hứa Cường dựa vào cái gì mà đưa ra những luận điệu vô lý như vậy?”

Hứa Cường hừ lạnh , đáp lại đầy lý lẽ:

“Theo yêu cầu chính sách của cấp trên, sữa tươi của xưởng sữa Hồng Quang thuộc loại nông sản, không thể mua bán tùy tiện, mấy người còn giảm lượng sữa bột đáng lẽ phải bán cho các công xưởng thực phẩm và sữa, lại chế biến thành những thứ đồ ngoại kia, kiếm lợi kếch xù, đây chẳng phải là tranh giành nguyên liệu với các công xưởng lớn và đầu cơ trục lợi hay sao?”

Trương Thiên cười thầm trong lòng, trả lời:

“Những điều anh nói đều là suy nghĩ một chiều của anh.”

“Thứ nhất, trong chính sách của cấp trên có đề cập, tập thể nông thôn không được bán nông sản nhưng có thể anh chưa hiểu rõ, cấp trên chỉ nói không được bán một loại nông sản, tức là lương thực như lúa gạo và lúa mì, còn sữa tươi hay sữa bột, hoặc bơ và phô mai, chúng hoàn toàn không thuộc loại này.”

Loading...