Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 62

Cập nhật lúc: 2024-10-16 11:05:14
Lượt xem: 12

Cô vén tấm vải trên giỏ lên, để lộ hai bình rượu trắng phía dưới, nở nụ cười chân thành:

“Chỗ của tôi vẫn còn hai bình, ông xem thử xem bình nào phù hợp để làm món này, chị dâu của tôi vẫn đang chờ để ăn đó.”

Đầu bếp Chu hoàn toàn không hề để tâm tới câu hỏi của Trương Thiên, đôi mắt của ông ấy đã dính chặt vào hai bình rượu ở trong giỏ.

Vừa rồi đầu bếp Chu đang nghỉ ngơi ở sau bếp, chợt thấy Lý Lệ mang theo một bình rượu trắng được gói rất đẹp đi vào, ông ấy còn tưởng rằng là có người muốn nhờ ông ấy làm đồ ăn ngon, hoàn toàn không nghĩ tới là người ta tự mang theo nguyên liệu đến để gọi món.

Đây vẫn là lần đầu tiên đầu bếp Chu thấy có người mang theo rượu tới mà không phải nhờ mình hỗ trợ, cũng tò mò rượu này có mùi vị gì, thế nên đã trực tiếp mở ra.

Bình rượu vừa mở ra, một mùi thơm mê người trộn lẫn giữa mùi hoa và hương gỗ điên cuồng chui vào xoang mũi, khiến cho cơn thèm rượu của đầu bếp Chu tăng lên.

Màu sắc cũng rất đẹp, trong suốt, không hề lẫn một tia tạp chất nào, vừa nhìn đã biết là rượu ngon.

Ông ấy không nhịn được uống một ngụm, sau đó hoàn toàn không thể nào bỏ xuống được.

Rượu vào miệng ngọt lành, hương vị nồng đậm dịu nhẹ, uống xong không ợ hơi cũng không cảm thấy buồn nôn, chỉ có thể miêu tả duy nhất bằng một từ —— sảng khoái!

Sau đó ông ấy không nhịn được chạy ra tìm thực khách, muốn hỏi người ta xem rượu này có bán hay không, không nghĩ tới người ta lại chỉ là một cô gái nhỏ, mấu chốt nhất là cô còn có những bình rượu ngon khác!

Đã có nhiều rượu như thế, hẳn là không ngại bán cho mình một bình đúng không?

Đầu bếp Chu nhìn xung quanh, sau khi xác định không có người ngoài, mới lập tức nhỏ giọng hỏi Trương Thiên:

“Đồng chí nhỏ, rượu này của cô có bán không?”

Trong lòng Trương Thiên khẽ nhúc nhích, cá đã cắn câu rồi.

DTV

“Không bán!”

Cô trả lời vô cùng dứt khoát.

Chị Lý đứng ở một bên cũng nóng nảy, Tiểu Thiên mang rượu tới chính là vì muốn nhờ đầu bếp Chu hỗ trợ, sao đột nhiên lại không cho người ta chứ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-62.html.]

Đầu bếp Chu cũng nóng nảy:

“Đồng chí nhỏ, cô xem nếu không thì như vậy đi, bình rượu này có dùng để nấu thì cũng không thể nào nấu hết được, hay là cô bán số rượu còn lại cho tôi đi. Cô muốn món móng heo hầm rượu trắng thì tôi mời cô luôn, cô thấy như vậy có được không?”

Trương Thiên vẫn lắc đầu từ chối.

“Bình rượu trắng đã mở kia chút nữa nếu còn dư thì ông cứ lấy hết đi, dù sao tôi cũng không tiện mang về.”

“Về phần hai bình rượu còn lại này, tôi phải cầm đi để nhờ đầu bếp hỗ trợ làm tiệc rượu, không thể bán cho ông được.”

Đầu bếp Chu sửng sốt một chút:

“Nấu tiệc ấy hả?”

Trong lòng ông ấy nghĩ thầm, hiện tại đi nhờ người ta nấu tiệc mà quà cáp cũng quý giá đến vậy sao?

Rượu này cũng không hề rẻ, giá một bình đã tương đương với phí sinh hoạt nửa tháng của nhà ông ấy rồi.

Trương Thiên gật đầu:

“Tôi muốn tìm một vị đầu bếp có tay nghề tốt để làm tiệc rượu, anh Cả của tôi chuẩn bị kết hôn, bàn tiệc cũng phải nấu hoành tráng một chút. Thế nên để đầu bếp nấu tiệc có thể tận tâm tận lực, nhà tôi định dùng hai bình rượu này làm tiền đặt cọc đưa cho họ.”

“Cho nên tôi không thể bán cho ông, nếu không thì sẽ không có quà để biếu đầu bếp nấu tiệc.”

Đôi mày đang nhăn lại của đầu bếp Chu chậm rãi giãn ra, ông ấy chỉ vào bản thân, hỏi:

“Cô thấy tôi thế nào, tôi chính là đầu bếp cao cấp, cũng biết nấu tiệc rượu, nếu giao việc này cho tôi, tôi chắc chắn sẽ làm thật thỏa đáng!”

Đầu bếp Chu nhướng mày, ưỡn n.g.ự.c cùng với cái bụng hơi nhô lên kia như là con gà chọi vừa mới chiến thắng đối thủ.

Trương Thiên cố ý lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, hơi há miệng, nói với vẻ không thể tin được:

“Ông chính là đầu bếp của tiệm cơm Quốc Doanh, sao có thể đến nông thôn của chúng tôi nấu tiệc rượu được chứ?”

Cá đã hoàn toàn cắn câu rồi!

Loading...