Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 616

Cập nhật lúc: 2024-10-21 11:24:46
Lượt xem: 0

Trương Thiên ôm mặt, thở dài.

“Con biết ngay mọi người sẽ thế này nên con mới không muốn nói mà.”

Bây giờ thì người dân cả nước đều biết cô rồi.

DTV

Trương Thiên mặt buồn rười rượi.

Đừng hỏi, hỏi tức là hối hận!

Việc xuất hiện trên truyền hình đã khiến Trương Thiên một lần nữa trở nên nổi tiếng, danh tiếng của cô lan tỏa khắp cả nước.

Mọi người khi gặp nhau trò chuyện, đều nhắc đến những sự kiện quan trọng trong nước, và không thể không đề cập đến nữ anh hùng Trương Thiên.

“Đồng chí nữ này thật đáng khen! Cô ấy đã làm gương tốt cho chúng ta.”

“Nhưng cô ấy cũng hơi liều lĩnh, nếu kẻ g.i.ế.c người tinh ý hơn một chút và phát hiện ra cô ấy, có khi cô ấy cũng bị đ.â.m một nhát.”

“Chính điều đó mới cho thấy sự lợi hại của Trương Thiên. Nghe nói lúc đó cửa nhà vệ sinh đang mở, mà kẻ g.i.ế.c người vẫn không thấy cô ấy, rõ ràng là hắn có số sẽ bị bắt!”

“Đồng chí nữ này thật xuất sắc, nếu đứa nhà tôi mà giỏi như Trương Thiên thì tốt biết bao.”

“Ông Chương, đừng có coi thường con cái mình, con gái ông đã thi đỗ trường trung cấp, là người duy nhất trong khu phố này đỗ đại học đấy.”

“Đúng vậy, con gái ông sau này tốt nghiệp, có thể vào làm ở xưởng lớn của huyện, không cần phải thi tuyển như chúng ta.”

“Nói đến Trương Thiên, cô ấy cũng là một xưởng trưởng, tự tay xây dựng lên từ đầu.”

“Ồ? Cô ấy mở xưởng gì vậy?”

“Hình như là xưởng sữa, lúc đầu còn quyên góp nhiều hàng hóa cứu trợ cho vùng bị thiên tai nữa.”

“Xưởng tên gì vậy?”

“Xưởng chế biến sữa Hồng Quang!”

“…”

Khi càng nhiều người biết đến, số cuộc gọi đặt hàng mua sữa bột từ xưởng cũng tăng lên.

“Xin chào, đây là xưởng sữa Hồng Quang… Ông muốn đặt mua một nghìn túi sữa bột đúng không?… Được, chúng tôi sẽ cố gắng vận chuyển đến cho ông trước cuối năm, cảm ơn sự ủng hộ của ông.”

Sau khi cúp máy, Phương Văn thở phào một hơi, vặn cổ, rồi cầm cốc trà lên uống nước.

Công nhân bên cạnh ngẩng cổ nhìn sang:

“Một nghìn túi? Một túi bốn mươi, tổng cộng là 40 nghìn tệ đấy!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-616.html.]

Cô ấy không kìm được chép miệng, mắt lóe sáng.

Phương Văn ấn vai, cười tươi:

“Xưởng trưởng nói, chỉ bận rộn một thời gian ngắn thôi, tháng này lương gấp đôi, cuối năm thưởng gấp ba.”

“Thật sao?!” Công nhân ngạc nhiên.

Phương Văn gật đầu:

“Tất nhiên rồi.”

Cô ấy chuẩn bị nói thêm vài câu, nhưng ngay lúc đó, điện thoại lại reo lên.

“Xin chào, đây là xưởng sữa Hồng Quang…”

Bên công nhân cũng nhận được đơn hàng, cả văn phòng bận rộn không ngừng.

Không chỉ công nhân, Trương Thiên cũng vậy.

Vừa về đến nhà đã xảy ra chuyện này, thêm vào đó còn một tuần nữa là phải quay lại trường, chuyện ở nhà và ở vùng Đông Bắc đều cần cô xử lý, cô bận rộn đến mức không kịp uống một ngụm nước.

“Xưởng trưởng, đây là kế hoạch công việc nửa cuối năm và báo cáo tài chính gần đây, chị tranh thủ xem qua.”

Trương Hân mang đến một chồng tài liệu, cao đến cằm cô.

“Sao vẫn còn nhiều thế này?” Trương Thiên đau đầu.

Trương Hân an ủi cô:

“Đây là những giấy tờ cuối cùng rồi, cố lên, xem xong là chị có thể nghỉ ngơi rồi.”

Trương Thiên không còn cách nào khác, đành tiếp tục xem tài liệu.

Xử lý xong chồng tài liệu đó, bên ngoài trời đã tối dần.

Trương Thiên đến nhà ăn, ăn qua loa vài món, rồi về nhà ngủ.

Sự bận rộn này không phải là vô ích, xưởng sữa đã có thêm vốn, uy tín của xưởng cũng tăng lên, giờ đây cả các cửa hàng bách hóa trong thành phố cũng đến tìm, muốn nhập sữa bột về bán.

Không chỉ trong thành phố, các cửa hàng bách hóa ở thành phố Song Điền cũng gọi điện đặt hàng, nghe nói sữa Hồng Quang hiện nay rất phổ biến, mọi người đến cửa hàng bách hóa đều hỏi có sữa Hồng Quang không.

Nếu không có, còn bị coi thường nữa.

Trương Thiên nghe vậy dở khóc dở cười, sau đó ghi lại số lượng hàng cần gửi đến cửa hàng bách hóa trong thành phố và chuyển đến phòng tài chính.

Ngoài sự phát triển nhanh chóng của xưởng sữa của Trương Thiên, xưởng thức ăn chăn nuôi của đại đội cũng đã nhận được ngô vận chuyển từ Đông Bắc, cuối cùng cũng có thể cung cấp đủ hàng.

Loading...