Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 592

Cập nhật lúc: 2024-10-21 06:14:51
Lượt xem: 0

Ngoài những điều đó, điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là cái bánh kem khổng lồ, ai cũng chưa từng thấy bánh kem lớn như vậy, hương vị cũng rất đặc biệt.

Vài gia đình khá giả không thể nhịn được đã đến tiệm bánh trong thành phố hỏi xem có thể đặt một chiếc bánh nhỏ hơn chiếc bánh trong tiệc mừng thọ không nhưng tiệm bánh nói là không thể làm được.

Người này nghĩ mãi không ra, quay về đội hỏi thăm khắp nơi, mới biết bánh trong tiệc mừng thọ là do Trương Thiên và mấy nhân viên xưởng sữa cùng làm, họ đành tiếc nuối bỏ cuộc và mua một chiếc bánh nhỏ sáu inch về ăn sinh nhật.

Chiếc bánh lớn như vậy đã trở thành dấu ấn trong lòng mọi người, mơ ước khi sinh nhật sẽ có một chiếc bánh như thế, chắc chắn sẽ rất có thể diện.

Đáng tiếc là chiếc bánh như vậy, phải đến mười mấy năm sau tiệm bánh mới làm được, những người này sau mười mấy năm chờ đợi, cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ này.

Phương Văn là nhân viên sống ở xưởng sữa, cũng tham dự tiệc mừng thọ lần này. Khi về nhà vào ngày nghỉ, cô đặc biệt mua một chiếc bánh nhỏ cho hai em gái, đồng thời kể về các món ăn ngon và chiếc bánh khổng lồ trong tiệc mừng thọ.

“Sau này em cũng sẽ làm ở xưởng sữa, đến lúc đó sẽ nhờ tiệm bánh làm cho em chiếc bánh to như thế!” Em ba nói ra lời nguyện ước, quyết tâm thực hiện vào năm hai mươi tuổi.

Phương Văn nhìn em gái, cười mà không nói gì.

Chiếc bánh lớn như vậy, cô ấy cũng chưa từng thấy nhưng nhìn vào nguyên liệu làm bánh, chắc chắn phải tốn không ít tiền, có lẽ đến lúc đó em ba có nhớ đến ước mơ này cũng không nỡ bỏ nhiều tiền ra mua bánh kem như thế.

Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, Trương Thiên theo hẹn đã tặng đầu bếp Chu mấy chai rượu ngon, để cảm ơn ông ấy đã chuẩn bị thêm đồ ăn, cô còn tặng thêm một bao Đại Tiền Môn khiến đầu bếp Chu vui vẻ cảm ơn rối rít, hứa rằng lần sau mở tiệc cứ tìm ông ấy.

Lần sau mở tiệc là khi nào, Trương Thiên không biết nhưng lần đi xa tiếp theo, Trương Thiên đã có ý tưởng.

“Em muốn đi một chuyến đến Đông Bắc.”

Triệu Tùng ngừng đũa, ngẩng đầu nhìn vợ:

“Sao đột nhiên muốn đi đến đó?”

DTV

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-592.html.]

Trương Thiên uống một muỗng canh rồi giải thích với Triệu Tùng.

“Trước đây Giản Băng đã gửi điện báo cho em nói rằng ở nhà cô ấy có trang trại, quản lý cũ quản lý không tốt, vật nuôi hết bệnh lại c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn, cuối cùng trang trại giải thể.”

“Nhưng nơi đó rất tốt, cô ấy nhớ em từng nói ở trường rằng nếu có một trang trại phù hợp bên đó thì hãy báo cho em biết, vậy nên cô ấy đã nhanh chóng gửi điện báo cho em.”

“Nếu sau này muốn phát triển ngành sữa, chúng ta phải có trang trại sữa của riêng mình, vì vậy em dự định đầu tư vào trang trại ở bên đó, mở thêm chi nhánh sữa Hồng Quang, giống như bên này, bán sữa tươi và sữa bột.”

Nơi thích hợp nhất để nuôi bò trên thế giới này chỉ có vài nơi, thảo nguyên rộng lớn, Đông Bắc, Nội Mông, v.v.

Bây giờ thảo nguyên không dễ sống, người xa lạ đất không quen nhưng Đông Bắc thì khác, giao thông thuận tiện hơn, hơn nữa cô có thể thuê người nhà của Giản Băng quản lý giúp.

Nhìn vào biểu hiện của Giản Băng ở trường, có thể thấy tính cách gia đình cô ấy cũng không tệ, không phải loại người lừa đảo.

“Em định đi như thế nào?” Triệu Tùng không yên tâm hỏi tiếp.

Đương nhiên Trương Thiên sẽ không đi một mình:

“Em định mang theo anh Trương Tương, anh ấy đã từng đến đó, có kinh nghiệm giao tiếp với người ở đó, cũng quen thuộc với nơi đó hơn. Ngoài ra, em cũng định mang theo Cốc Mãn Thương, anh ấy quen thuộc với các bộ phận, khi cần có thể giúp đỡ.”

Triệu Tùng có phần yên tâm hơn:

“Em có chuẩn bị thì tốt, dự định bao lâu nữa đi?”

Trương Thiên uống hết bát canh, lau miệng bằng khăn tay rồi nói:

“Khởi hành vào thứ sáu tuần tới, lúc đó xưởng giao lại cho anh.”

Loading...