Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 472

Cập nhật lúc: 2024-10-20 16:53:48
Lượt xem: 0

Trợ lý bí thư lập tức gật đầu.”Vâng ạ.”

Bên phía xưởng đã được sắp xếp sản xuất rồi, sẽ nhanh chóng phản hồi lại cho phía đại đội Hồng Quang.

“Chúng ta cần số lượng gấp ba lần bình thường, bên các bạn có thể vận chuyển qua đây không?” Người phụ trách của xưởng thực phẩm phái đến hỏi Triệu Tùng.

Triệu Tùng lấy ra một cuốn sổ lật qua lật lại, ước tính một chút rồi gật đầu.”Được chứ.”

Do động đất nên rất nhiều khách đặt sữa đã hủy đơn hàng, lượng sữa dư ra vừa đủ để bổ sung vào.

Người phụ trách thực phẩm không khỏi thở phào, hân hoan nói:

“Vậy thì tốt.”

Trương Thiên nhìn người phụ trách đạp xe rời đi, đi vào phòng làm việc của Triệu Tùng, kéo một cái ghế ngồi xuống.

“Bên dưới có rất nhiều công nhân muốn quyên tiền ủng hộ nơi bị nạn, em cảm thấy thế nào?”

Không thể không nói, số người giác ngộ lúc này thật nhiều, Trương Thiên thầm nghĩ, bản thân kiếm được không nhiều, nhìn thấy người khác chịu khổ vẫn muốn giúp đỡ một tay, đây chính là sự giác ngộ mà cô không thể nào sánh kịp.

Đáy mắt Triệu Tùng thoáng qua tia kinh ngạc, lại có chút hiểu biết.”Nếu như số lượng lớn thì có thể trực tiếp gửi qua cùng với xưởng sữa, dù sao thì một nửa lợi nhuận năm nay của xưởng sữa đều quyên góp hết rồi.”

Đúng thế, một nửa lợi nhuận năm nay của xưởng sữa đã quyên góp rồi, đây là kết quả do đội viên trong đại đội bỏ phiếu thống nhất.

Trương Thiên không khỏi nhớ về tình huống lúc đó.

Lúc đầu, có một nhóm người muốn quyên góp nhưng không biết quyên như thế nào, thì có người đề nghị dùng danh nghĩa của đại đội để quyên tặng, sau đó có người nói cũng muốn dùng số tiền kiếm được từ xưởng sữa của gia đình mình năm nay quyên góp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-472.html.]

Nói như thế thì mọi người đều nghĩ đến, bày tỏ nguyện vọng muốn quyên góp từ phần hoa hồng của xưởng sữa trong năm nay.

Cuối cùng, bởi vì quá nhiều người, ông nội Trương Đại Ngưu, bí thư và các cán bộ trực tiếp mở đăng ký, nhận thấy rằng gần như tất cả mọi người đều lựa chọn dùng hoa hồng của xưởng sữa để quyên góp, còn lấy thêm tiền của gia đình để quyên.

Ở xưởng sữa, trừ phần tiền để lại dùng cho việc vận chuyển thì tất cả lợi nhuận của nửa đầu năm nay đều quyên góp để cứu trợ thiên tai.

Ngoài ra, sau khi người của đại đội biết xưởng thực phẩm trong huyện đang tăng ca để sản xuất bánh quy đưa đến vùng gặp thiên tai thì lập tức kiến nghị miễn phí toàn bộ số bột sữa và sữa tươi đưa đến xưởng thực phẩm.

Đề nghị đó được tất cả mọi người đồng loạt thông qua.

Trương Thiên không có cách nào ngăn cản, cũng không nói được một câu ngăn cản nào, thậm chí trong lòng còn hơi cảm động lẫn kinh ngạc.

Bí thư Tạ nhanh chóng biết được điều này, ông ấy đặc biệt gọi điện thoại đến biểu dương thành viên của đại đội, đồng thời thể hiện rằng muốn báo cáo chuyện này lên cấp trên.

Hiện nay, các thành viên của đại đội đang đắm chìm trong sự biểu dương của lãnh đạo huyện, làm việc gì cũng mạnh mẽ vô cùng.

Hiện tại là ngày thứ ba sau thiên tai, đại đội Hồng Quang về cơ bản đã khôi phục lại trạng thái sản xuất sinh hoạt hằng ngày.

Chính phủ thành phố Song Điền

“Đám người này làm việc kiểu gì thế hả?!” Thị trưởng cau mày, tức giận dùng tay phải đập lên bàn.”Không những không coi trọng mệnh lệnh cấp trên, còn làm việc chiếu lệ, nếu không phải quân đội phái người đi phản hồi lại số lượng thương vong thì tôi cũng không biết lại có thể c.h.ế.t nhiều người như thế!”

DTV

“Nhìn huyện Thuần đi, không chỉ sớm phát hiện dấu hiệu của động đất báo cáo lên trên, còn làm việc đâu ra đấy, số lượng thương vong cộng lại còn không bằng số lẻ ở những nơi này!”

Nói đến đây, thị trưởng không khỏi chống tay lên bàn thở hổn hển, hận không thể tóm lấy mấy người cán bộ không làm việc đó mà đá cho mấy cái thật mạnh.

Bí thư nhìn đống tài liệu bày trên bàn, âm thầm thở dài, riêng trong huyện đã có hơn bốn trăm người chết, số lượng người c.h.ế.t ở nông thôn cũng không ít, đây là còn chưa bao gồm số người bị thương, cũng khó trách vì sao lại bị thị trưởng phê bình.

Loading...