Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 442

Cập nhật lúc: 2024-10-20 06:24:49
Lượt xem: 3

Trước khi mặt trời mọc, nhiệt độ không khí đã bắt đầu tăng cao, đợi mặt trời gay gắt bắt đầu lên, cả mặt đất giống như lò gạch bị thiêu đốt, người ta nóng đến mức không thở được.

Trong miệng Trương Thiên đang ngậm que kem, tay phải cầm một chiếc quạt hương bồ chậm rãi quạt, đây đã là cây kem thứ ba cô ăn rồi.

“Thật nhớ máy điều hòa ~”

Cô như sống không bằng c.h.ế.t nằm trên ghế, hai mắt đờ đẫn, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, đến cả hơi thở cũng nóng.

Đây là cái loại thời tiết gì thế này, không có điều hòa thực sự là cực hình!

Sau khi gặm xong một cây kem, mặt trời đột nhiên biến mất trên bầu trời, nhiệt độ vẫn không mảy may giảm.

Trương Thiên nhìn chằm chằm cả nửa ngày, cuối cùng đứng dậy, mang giày vào, lảo đảo đi về phía xưởng.

Lúc cô đến cửa xưởng, mặt trời lại lần nữa xuất hiện.

“Còn may còn may!” Cô vui mừng vỗ ngực, đi vào phòng làm việc của mình.

Trước mắt, xưởng chỉ có thể làm việc vào buổi sáng lúc mặt trời chưa mọc và buổi chiều lúc mặt trời đã xuống núi thôi, về cơ bản những thời điểm khác đều nghỉ ngơi.

Suy cho cùng thì nắng nóng như thế, xưởng sản xuất có nhiều máy móc như vậy chỉ càng nóng hơn thôi.

Để giữ gìn môi trường sạch sẽ trong xưởng sản xuất, dù không có thiết kế quạt gió nhưng đặt biệt thiết kế một phòng nghỉ ngơi cho nhân viên, cảm thấy mệt rồi nóng rồi thì có thể đến phòng nghỉ ngơi để nghỉ một lát.

Trương Thiên vốn cũng không lo lắng có người lười biếng, vào thời điểm này mọi người khá là cố chấp, bình thường sau khi làm xong công việc rồi, nên nghỉ ngơi thì mới đến phòng nghỉ ngơi.

Sau khi thời tiết trở nên nắng nóng, Trương Thiên trực tiếp liên hệ với xưởng quạt gió trong thành phố, mua hai mươi quạt điện, trong đó bốn cái quạt đặt tại phòng nghỉ ngơi, bốn góc đối diện vào mà thổi, ngoài ra còn lại mười sáu cái đặt trong phòng làm việc mỗi phòng một cái, phòng làm việc của cán bộ trong đại đội cũng đặt mấy cái.

Phòng làm việc của Trương Thiên cũng đặt một cái quạt điện tương tự.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-442.html.]

Chỉ có điều mọi người đều vì tiết kiệm điện, nếu không phải nóng đến mức không chịu được thì không nỡ bật.

Trương Thiên thì khác, cô rất bật một cách rất quyết đoán và nhanh nhẹn.

Mua quạt điện là vì để có thể giảm nhiệt mùa hè, vì để tiết kiệm chút điện mà bỏ mặc bản thân bị nóng thì đối với cô như thế không đáng!

Người ở xưởng sữa vẫn đang làm việc, nhìn thấy Trương Thiên đến phòng làm việc, lập tức ước chừng lượng văn bản công việc rồi lạch bạch chạy tới phòng làm việc của xưởng trưởng.

“Chào xưởng trưởng!” Mấy nhân viên kế toán vui vẻ chào hỏi, sau đó chạy thẳng đến chiếc bàn đối diện Trương Thiên ngồi xuống, vô cùng thích thú hưởng thụ làn gió mát thổi ở bên cạnh.

“Chào mọi người ~” Trương Thiên chậm rãi nói.

Hình như bật một công tắc, chưa được bao lâu đã có người lục đục chạy đến phòng làm việc của Trương Thiên, mọi người ngầm ăn ý tìm một vị trí ngồi xuống, vừa làm việc vừa đợi quạt điện bên cạnh thổi qua.

Trong phòng rất yên tĩnh, trừ tiếng sột soạt do bút máy viết trên giấy tạo ra thì chỉ có tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Trong hoàn cảnh như thế này, não Trương Thiên có chút mơ hồ, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

Đợi khi cô tỉnh lại một lần nữa thì phòng lại việc lại quay về dáng vẻ lúc cô mới đến, trừ việc có thêm Triệu Tùng và chiếc quạt điện vẫn không ngừng thổi.

“Tan làm rồi sao?” Trương Thiên nhấc cổ tay lên nhìn thời gian, đã hơn sáu giờ mười phút chiều rồi.

Triệu Tùng ừ một tiếng, đẩy một tập tài liệu trên bàn đến trước mặt Trương Thiên.

DTV

“Đây là những máy làm sữa bột do bộ phận thu mua nhập về, em xem xem.” Trương Thiên ngáp một cái, vươn vai giãn eo, đặt áo sơ mi đang mặc sang một bên, không trực tiếp qua xem mà đi ra ngoài cửa trước.

“Em đi rửa mặt trước đã, đợi lát nữa về xem.”

Tạt nước lạnh vào mặt ngay lập tức khiến tinh thần phấn chấn lên.

Loading...