Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 433

Cập nhật lúc: 2024-10-20 06:24:34
Lượt xem: 2

Vì vậy trước khi bí thư Tạ rời đi, xưởng sữa Hồng Quang sẽ chỉ bán sữa tươi ở huyện Thuần, nếu người dân muốn mua sữa bột, cô sẽ bán cho họ, nhưng cô sẽ không chủ động đi lên huyện thành quảng cáo sữa bột Hồng Quang.

Tuy nhiên, đợi đến khi bí thư Tạ thăng chức, sữa bột Hồng Quang có thể đường hoàng xuất hiện ở trên huyện thành.

Doanh số sữa bột của xưởng sữa tăng lên, Trương Thiên quyết định tổ chức một cuộc họp để thảo luận việc mua máy sản xuất sữa bột.

Bởi vì nếu đã chính thức kinh doanh sữa bột, thì không thể cứ dùng máy của xưởng sữa mãi được.

Mà vấn đề máy móc cũng dễ xử lý, nơi gần nhất là Thủ Đô, nơi xa hơn một chút thì là Ma Đô, ở đấy sẽ có anh Cả và chị dâu Cả hỗ trợ.

DTV

Mấu chốt bây giờ là nên chọn loại máy sản xuất sữa bột nào?

Về vấn đề này, mọi người lại có ý kiến không đồng nhất.

Có người cho rằng trọng tâm hiện tại của xưởng là sữa tươi, không phải sữa bột, thế nên chỉ cần mua một máy sản xuất sữa bột loại nhỏ là được.

Cũng có người cho rằng, nếu đã bắt tay vào làm thì cứ làm cho thật lớn, mua hẳn một chiếc máy loại to về, tránh việc sau này khi sản lượng tăng lại phải đi mua thêm một chiếc máy khác.

“Hiện tại với sản lượng sữa tươi của chúng ta, nếu xét theo dân số ở huyện Thuần, chúng ta hoàn toàn có thể tiêu thụ hết. Hơn nữa bây giờ không chỉ có người ở trên huyện thành, mà còn có người từ các đội sản xuất xung quanh cũng đến mua sữa từ sáng sớm.”

Chủ nhiệm phân xưởng sản xuất sữa tươi Trương Tiểu Mai nghiêm túc nói.

“Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Trương Tiểu Mai. Ở huyện Thuần có nhiều công xã và đội sản xuất như vậy, sữa tươi của chúng ta chắc chắn không lo bị ế, chúng ta có thể kinh doanh thêm sữa bột, nhưng cũng không cần thiết phải tốn nhiều tiền để mua một chiếc máy loại to.”

Trưởng phòng vận tải Tôn Cương đứng về phía Trương Tiểu Mai, cũng nêu lên ý kiến của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-433.html.]

Những người khác cũng lần lượt bày tỏ ý kiến của bản thân, cũng có một vài người có ý kiến trái ngược.

“Tôi cho rằng nếu đã quyết định làm sữa bột, vậy thì cứ mua hẳn một chiếc máy loại to về, mỗi lần chỉ sản xuất đủ số lượng cần thiết, như vậy sẽ không tốn điện như dùng máy nhỏ.”

Trưởng phòng bán hàng Tào Đông Kiệt nói.

Trưởng phòng mua hàng Ngô Oánh lập tức lên tiếng phản bác:

“Anh chỉ chăm chăm nghĩ đến việc tiết kiệm một chút tiền điện, nhưng sao anh lại không nghĩ thời điểm hiện tại tốc độ thay thế máy móc nhanh đến mức nào chứ? Mua một chiếc máy loại to về, chưa dùng được mấy năm thì nó đã ra đời mới tốt hơn, chút tiền điện mà anh tiết kiệm được cũng không đủ để mua loại mới đâu!”

Với tư cách là trưởng phòng mua hàng, cô ấy luôn kiểm tra kỹ lưỡng từng đồng chi phí, cố gắng hết sức để xưởng có thể bỏ ra thì ít mà thu vào thì nhiều.

“Tôi nghĩ có thể mua một chiếc máy loại nhỏ trước.”

Trưởng phòng kinh doanh Tiền Tinh cẩn trọng nói:

“Hiện tại đơn hàng sữa bột của chúng ta đang ổn định, không có dấu hiệu tăng thêm. Xét theo lượng đơn hàng hiện tại thì chỉ cần một chiếc máy loại nhỏ là đủ, nếu dùng chiếc máy loại lớn thì có khác nào là g.i.ế.c gà lại đi dùng d.a.o mổ trâu.”

Vì nội dung công việc của bộ phận kinh doanh chủ yếu liên quan đến hạng mục sữa bột, thế nên bộ phận này có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với việc lựa chọn máy sản xuất sữa bột.

Vừa nghe xong, những người khác cũng lộ vẻ suy tư.

Trương Thiên ngồi nghe nãy giờ, lúc này cô đặt bút xuống, đan tay nhìn mọi người và đưa ra đề nghị.

“Hãy biểu quyết bằng cách giơ tay, phương án nào nhiều phiếu hơn, chúng ta sẽ chọn phương án đó.”

Ban đầu cô cũng thiên về việc mua máy loại to, nhưng sau khi nghe mọi người thảo luận, cô thấy việc mua máy loại nhỏ cũng không tồi, sau này nếu các xưởng cơ khí ra mắt loại máy mới tốt hơn, việc thay thế cũng có thể hoàn toàn chấp nhận được.

Loading...