Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 429

Cập nhật lúc: 2024-10-19 22:05:23
Lượt xem: 0

Nhân viên bán hàng nghe xong bèn lắc đầu nói:

“Chúng tôi không có loại sách đó. Không biết cô muốn học toán hay vật lý?”

Mắt Trương Thiên sáng rực lên, vội vàng hỏi:

“Ở chỗ anh có bán sách của hai môn đó hả? Tôi muốn xem cả hai.”

“Chỗ tôi có một cuốn sách không có bìa, bên trong chủ yếu là những kiến thức về hàm số, nếu cô muốn thì có thể cầm lấy đọc.”

Nhân viên bán hàng bước ra khỏi quầy, đi vào cánh cửa dành cho nhân viên, sau đó rất nhanh đã cầm một cuốn sách đi ra.

“Tôi có thể xem qua không?”

Trương Thiên nhìn về phía cuốn sách kia, lên tiếng hỏi nhân viên bán hàng.

Nhân viên bán hàng đưa cho cô:

“Cô cứ xem thoải mái đi.”

Trương Thiên nhận lấy, lật xem vài trang, chương đầu tiên là kiến thức cơ bản về đại số, chương hai là biểu thức đại số, các chương sau lần lượt là hình học, đồ thị,… toàn là những nội dung trọng tâm của kỳ thi đại học.

Cô cầm chặt cuốn sách:

“Có thể bán cho tôi cuốn sách này được không không? Tôi sẽ trả 10 tệ.”

Nhân viên bán hàng là một nam thanh niên trông có vẻ thật thà, anh nghiêng đầu, có vẻ không hiểu lời nói của Trương Thiên cho lắm.

“Cô cứ lấy đi, không cần trả tiền đâu, bởi vì cuốn sách này tôi lấy được từ trạm tái chế.”

Anh lên tiếng giải thích.

Nhưng Trương Thiên vẫn kiên quyết muốn trả tiền:

“Cuốn sách này thật sự rất có giá trị với tôi, nó hoàn toàn xứng đáng với cái giá 10 tệ!”

Cô rút ra một tờ tiền đưa cho nhân viên bán hàng:

“Thực ra tôi còn muốn nhờ anh một việc.”

“Cô cứ nói đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-429.html.]

Nhân viên bán hàng ngạc nhiên nói, quên cả trả tiền cho Trương Thiên.

Trương Thiên cẩn thận cất cuốn sách vào trong túi, sau đó mới quay sang nhìn nhân viên bán hàng.

“Tôi muốn mua cuốn sách tự học Toán - Lý - Hóa, anh có thể tìm giúp tôi được không?”

Cô nói:

“Tôi cũng không phải là nhờ anh làm không công. Nếu anh có thể tìm được một cuốn, tôi sẽ trả anh 10 tệ tiền phí, cộng thêm tiền sách là 10 tệ, không giới hạn số lượng, anh tìm được bao nhiêu thì tôi sẽ mua bấy nhiêu, chỉ cần là đúng loại sách tôi cần, tôi sẽ thanh toán ngay!”

Những việc chuyên môn nên giao cho người có kinh nghiệm làm, cô cần phải quản lý xưởng sữa, không có nhiều thời gian đi tìm sách tự học Toán - Lý - Hóa, nhưng nam thanh niên này thì khác, anh có dư thời gian và sức lực.

Nhân viên bán hàng nghe xong, không nhịn được mà nuốt nước bọt:

“Thật chứ?”

Tìm được một cuốn sách là sẽ nhận được 20 tệ, nếu mỗi tháng tìm được hai cuốn, có thể kiếm được 40 tệ, hơn cả một tháng lương của mình!

Trương Thiên lập tức lấy giấy bút, viết một tờ giấy ủy quyền, sau đó ký tên và đóng dấu.

Cô đưa giấy ủy quyền cho nhân viên bán hàng, cười nói:

DTV

“Tôi nói được thì làm được..”

Nhân viên bán hàng lập tức đồng ý mà không chút do dự, anh nhanh chóng ký tên vào giấy ủy quyền.

Giấy ủy quyền được chia thành hai bản, Trương Thiên cất bản của mình vào trong túi, vươn tay về phía đối phương, ý vị sâu xa nói:

“Đồng chí Vệ Hợp, hợp tác vui vẻ!”

“Hợp tác vui vẻ!”

Phải nói rằng sức hấp dẫn của đồng tiền thật sự rất lớn, đồng chí Vệ Hợp này chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã tìm cho Trương Thiên ba cuốn sách, một cuốn vật lý, hai cuốn hóa học.

Trương Thiên một tay nhận sách, một tay trả tiền, khiến Vệ Hợp vui mừng đến mức không ngừng đảm bảo, sẽ cố gắng tìm thêm sách cho Trương Thiên.

Về mấy cuốn sách này, Trương Thiên tỏ vẻ càng nhiều càng tốt!

Cô có rất nhiều bạn bè, đến lúc đó bản thân dùng một bộ, cho thanh niên tri thức và học sinh trong đại độ một bộ, lại chừa thêm mấy bộ cho bạn bè, đến lúc đó mọi người cùng thi đại học, nghĩ thôi đã thấy vô cùng vui sướng rồi.

Trên đường về, cô tiện thể đón em Tư và Triệu Khoan đang học ở bưu điện công xã về.

Thời tiết nóng bức, Trương Thiên mua vài cây kem, bản thân ăn một cây, còn lại chia hết cho hai em trai và anh em Triệu Tùng.

Loading...