Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 402

Cập nhật lúc: 2024-10-19 22:04:40
Lượt xem: 1

Mà bộ phận bán hàng và tuyên truyền thiên về lon sắt và túi nhựa để dễ vận chuyển.

Tuy nhiên, nếu dùng lon sắt để đóng gói thì thứ nhất là giá thành sẽ cao hơn, thứ hai là xưởng sữa không có thiết bị hút chân không lon sắt nên sau khi bàn bạc cuối cùng bị bỏ qua.

Chỉ còn lại túi nhựa và chai thủy tinh cạnh tranh.

Nhưng lúc này túi nhựa có một khuyết điểm chí mạng-dễ bị vỡ hỏng.

Đường trắng trên thị trường hiện nay được đóng gói trong túi nhựa, túi rất mỏng nhẹ, đựng được một lượng đường trắng lớn và hơi kéo nhẹ sẽ vỡ ra.

Đây cũng là lý do chủ nhiệm đóng gói Ngụy Ngưu Lan không muốn từ bỏ đóng gói bằng chai thủy tinh, chai thủy tinh chỉ cần không va vào vật cứng thì sẽ không có chuyện gì, mà túi nhựa dùng lực mạnh chút sẽ bị hỏng.

Triệu Tùng thực ra cũng ủng hộ dùng túi nhựa, nhưng lần này là lần đầu tiên xưởng sữa Hồng Quang buôn bán với các huyện thành khác, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng nên anh có chút do dự.

Mọi người từ bốn phía nhìn Trương Thiên, chờ đợi cô quyết định.

Trương Thiên đặt cuốn sổ ghi chép xuống, tay phải chống cằm, trầm tư vài giây.

“Tôi ủng hộ túi nhựa hơn.”

Cô mở miệng nói.

Ngụy Ngưu Lan vội nói:

“Nhưng…”

Trương Thiên đưa tay ngắt lời bà ấy:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-402.html.]

“Thím nghe cháu nói trước đã ạ.”

Ngụy Ngưu Lan dừng một chút, bình tĩnh lại, nghe Trương Thiên trình bày suy nghĩ của mình.

“Tôi ủng hộ việc sử dụng túi nhựa có mấy nguyên nhân, đầu tiên là vấn đề vận chuyển”.

“Đường bên ngoài xấu lại gập ghềnh, xe chạy trên đường xóc lên xóc xuống, nếu dùng chai thủy tinh đóng gói sữa bột thì rất dễ vỡ, không dai như túi nilon, điều này đồng chí Ngô Oánh thanh niên tri thức xuống nông thôn chắc biết rất rõ.”

Ngô Oánh nhớ lại khi mình xuống nông thôn, sự đày đọa vì đi xe phải chịu đựng, nghĩ lại phát sợ gật đầu.

Trương Thiên tiếp tục nói:

“Thứ hai, vấn đề chi phí, dù là thủy tinh hay lon sắt, chi phí khác đều cao hơn nhiều so với túi nhựa, một chai thủy tinh thông thường có giá ít nhất là 50 xu, ngoài ra, chúng ta còn cần tùy chỉnh nắp nhựa bên trên, lại là một khoản tiền chi ra.”

DTV

“Mà túi nhựa rất rẻ, khuyết điểm duy nhất là dễ vỡ, nhưng chúng ta có thể đến xưởng nhựa Song Điền xem có loại túi nhựa nào tốt hơn không.”

“Thứ ba là vấn đề dung tích, chai thủy tinh khá nặng, đặt trong thùng giấy sẽ chiếm nhiều diện tích, mà túi nhựa hoàn toàn không gặp vấn đề này, chúng ta không cần đặc biệt thuê xe mà trực tiếp hợp tác với các xe giao hàng khác, có thể vận chuyển 400 cân sữa bột qua đó lại tiết kiệm được một khoản tiền”.

“Ngoài ra còn một điều nữa là trong tương lai bò sữa và dê sữa đại đội chúng ta nuôi sẽ chỉ ngày càng nhiều, sữa sản xuất ra, huyện thành không thể tiêu thụ hết, thêm vào đó còn có một trang trại bò sữa quốc doanh, nhu cầu về sữa tươi hiện nay của huyện Thuần đã ngày càng bão hòa, chúng ta muốn tiếp tục mở xưởng sữa, bắt buộc phải tìm thị trường khác càng sớm càng tốt.

“Nhưng một là vấn đề đường đi, hai là vấn đề bảo quản tươi sữa tươi, không thể giải quyết hai vấn đề này, muốn bán sữa bò, sữa dê cho các thành phố khác chỉ là chuyện viển vông.”

“May mắn là sữa bột chỉ cần bảo quản hợp lý, có thể để được vài tháng, chúng ta có thể chế biến sữa tươi thành sữa bột, vận chuyển đến các huyện thành và thành phố khác, lúc đầu chắc chắn sẽ không kiếm được tiền, nhưng về sau sau khi các kênh ổn định, lượng tiêu thụ ngày càng nhiều, xưởng sữa phát triển tốt hơn, tiền lương mọi người nhận được sẽ càng nhiều.

“Vì vậy, tổng hợp vấn đề trên, tôi ủng hộ sử dụng túi nhựa hơn, thêm vào đó lúc trước tôi để an toàn, thời hạn bàn bạc với xưởng đặt hàng ở huyện Nhiêu vẫn còn một tháng, đủ để chúng ta thực hiện vấn đề túi nhựa.”

Trương Thiên giải thích xong, nói với mấy người đang vùi đầu ghi chép:

“Mọi người thấy sao?”

Loading...