Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 389

Cập nhật lúc: 2024-10-19 22:00:32
Lượt xem: 3

Cô không nhịn được l.i.ế.m môi: “Hai vạn đó, một tháng của tôi mới có ba mươi hai xu, mỗi tháng không ăn không uống phải tích cóp năm mươi mấy năm mới có thể kiếm được nhiều tiền như thế!”

“Xưởng có thể làm bột dinh dưỡng không nhiều lắm, hiện tại huyện của chúng ta có thể giao dịch bột dinh dưỡng với huyện thành khác để kiếm tiền, tôi nghĩ không được bao lâu thì đường trong huyện của chúng ta sẽ được tu sửa lại một lần nữa.”

Tuy rằng nói huyện thành là trong thành, nhưng cũng không phải tất cả đường đi đều là đường xi măng hoặc là đường lộ nhựa, còn có một bộ phận là đường đất, nguyên nhân chủ yếu chính là không có tiền.

Hiện tại nhà xưởng trong thành lại nhiều hơn, mỗi năm xưởng sữa của Trương Thiên cũng phải giao không ít thuế, tài chính trong huyện không có căng thẳng như năm rồi.

Như vậy kế tiếp chắc chắn sẽ đưa ra hoàn thiện cơ sở hạ tầng bên trong thành lại một lần nữa, tu sửa đường đi chắc chắn sẽ đặt ở vị trí thứ nhất.

Trương Thiên cũng nghĩ tới điểm này, thật ra cô cũng muốn tu sửa đường của đại đội một chút, tốt nhất là tu sửa đường chính từ đại đội đến trong huyện thành nhựa đường lộ, như vậy đường vận chuyển hàng hóa cũng phải thuận tiện không ít.

Nhưng hiện tại còn không vội, chờ tới cuối năm nhìn tình huống rồi nói.

“Hiện tại sinh hoạt của chúng tôi càng ngày càng tốt, tôi tin không bao nhiêu năm nữa thì quốc gia của chúng ta sẽ tiến vào giai đoạn bay lên, đến lúc đó kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn hiện tại, cô không cần bao nhiêu năm là có thể kiếm được hai vạn.”

Trương Thiên cười nói, đồng thời lấy miếng vỏ cam quýt ra đặt dưới mũi để tỉnh táo tinh thần.

“Nếu thật sự sẽ biến thành như lời cô nói thì thật tốt quá.” Thang Hoa cảm thán.

Trải qua bốn giờ xóc nảy, xe đi vào một điểm bán hàng hợp tác xã cung tiêu bán hộ điểm của đại đội.

“Chúng ta đi xuống nghỉ ngơi một chút, đi WC, ăn gì đó để lấp đầy bụng rồi hãy tiếp tục lên đường.” Thang Hoa mở cửa xe ra, giải thích với Trương Thiên.

Trương Thiên gật đầu đi theo sau cô ấy, mua một bình đồ uống từ hợp tác xã cung tiêu.

Chỉ chốc lát, ba Thang đi tời từ sau điểm bán hàng, trên tay cầm theo mấy cái chén, phía sau đi theo một cô gái nhỏ, trên tay cũng cầm mấy cái chén.

“Tôi mua cơm từ trong tay của thôn dân địa phương, tranh thủ ăn lúc còn nóng.” Ông ấy cầm một cái bàn gấp từ sau xe xuống dưới, vài người đứng bên cạnh bàn ăn xong một bữa cơm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-389.html.]

Đơn giản nghỉ ngơi một hồi, vài người tiếp tục lên đường, lúc này đây lái xe biến thành ba Thang, Trương Thiên thì ngồi cùng Thang Hoa ở phía sau.

Lái được một lúc, xe đột nhiên dừng lại.

Trương Thiên sửng sốt, mặt của Thang Hoa bên cạnh đột nhiên tối sầm xuống, biểu cảm trở nên thận trọng.

“Ba, có phải có người chặn đường không?” Cô hỏi người phía trước.

Ba Thang quay đầu lại: “Phía trước có một người đang nằm, hai người các con đến phía trước đi, ba đi xuống nhìn xem.”

Sau đó đeo một cây gậy trên eo xuống xe.

Thang Hoa tay chân lanh lẹ chui vào vị trí điều khiển, Trương Thiên cũng ngồi vào vị trí ghế phụ.

Kiếp trước đã từng nghe nói trong niên đại này người lái xe thể thao dễ dàng gặp được cướp bóc, lần này không phải như vậy chứ?

Vậy mà lại dám nằm ở giữa đường, đây là chắc chắn xe không dám cán qua đúng không?

Trong đầu Trương Thiên suy nghĩ lung tung, nhìn ba Thang đi đến trước mặt người đang nằm.

Mới vừa đi đến trước mặt, bên cạnh lập tức bay ra mười mấy người vây quanh xe tải.

Ba Thang vừa thấy tình huống không ổn thì lập tức trở về chạy, lại bị ngăn lại.

“Không xong, lần này vậy mà lại có nhiều người như thế!”

Hai mắt của Thang Hoa đăm đăm, đôi tay gắt gao nắm lấy tay lái, không biết kế tiếp nên làm sao bây giờ.

Trương Thiên lập tức nắm s.ú.n.g trên tay, giấu trong ống tay áo.

DTV

“Trước kia cũng từng xảy ra?” Cô nhẹ giọng hỏi.

Loading...