Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 382

Cập nhật lúc: 2024-10-19 22:00:21
Lượt xem: 0

Cái Tết m Lịch này trôi qua thật sự phong phú, Trương Thiên rất thỏa mãn.

Nhưng tới lúc rời khỏi nhà thì lại rất khó chịu.

“Xưởng trưởng Trương còn chưa có đối tượng sao?”

“Nên kết hôn! Lớn tuổi như vậy rồi nếu không tìm ai gả cho thì sau này sẽ thành gái lỡ thì, không gả đi được!”

“Nhà mẹ đẻ của tôi có một đứa cháu trai, rất không tệ, có thể giới thiệu cho hai người làm quen một chút.”

Đối với những lời bàn tán này thì Trương Thiên đều trả lời giống nhau.

“Không vội, xem duyên phận.”

Hầu hết mỗi một người tới nhà chúc tết đều sẽ chuyển đề tài lên người Trương Thiên.

Ở trong mắt rất nhiều người, Trương Thiên đã thành gái lỡ thì, nếu không phải cô là xưởng trưởng của xưởng sữa, tự mình có thể kiếm tiền thì đã sớm không gả đi được.

Nhà ai cưới vợ không phải cưới người mới hai mươi, Thiên nha đầu của nhà họ Trương đã sắp ba mươi tuổi, nhìn tư thế kia của cô thì đoán chừng đời này cũng sẽ không kết hôn được.

Mỗi lần vừa nhắc tới đề tài này thì nhất định sẽ nói tới Trương Thiên, thuận tiện khiển trách những cô cậu đã lớn tuổi trong đại đội còn chưa kết hôn một trận.

Mỗi lần Trương Thiên đều muốn phản bác những người đó, rõ ràng năm nay cô cũng mới qua sinh nhật hai mươi sáu tuổi, bốn bỏ năm thêm cũng hơi quá đáng, từ đâu ra ba mươi chứ!

Vốn tưởng rằng như vậy thì thôi nhưng không nghĩ tới trái tim luôn hối thúc kết hôn mà bị cô chèn ép nhiều năm của mẹ cô, dưới sự tác động này thì lại lần nữa hừng hực bốc cháy lên.

Chẳng qua, lúc này đây bà ấy không có trực tiếp giật dây giống như trước kia, mà là uyển chuyển tìm hiểu.

Hôm nay Trương Thiên cố ý đến xưởng sữa một chuyến, lấy hai thùng sữa tươi trở về.

Cô muốn ăn pizza, ăn pizza thì sao có thể thiếu phô mai được chứ?

Đổ sữa tươi vào trong nồi lớn đun nóng khử trùng, tiếp theo đặt ở bên ngoài để nguội, tiếp đó bỏ thêm nước cốt chanh mà cô đã chuẩn bị xong trước đó vào trong sữa tươi đã để nguội.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-382.html.]

Lúc này đây cô chuẩn bị làm nhiều hơn một ít, sử dụng hơn năm mươi cân sữa, một mình cô không làm được cho nên nhờ mẹ già tới hỗ trợ.

Phô mai kéo sợi bán chạy sau này sở dĩ có thể kéo sợi thì quan trọng nhất chính là bước kết thành khối trong quá trình chế biến, rồi lấy phô mai kết thành khối này kéo liên tục.

Làm như vậy thì phô mai làm ra mới là phô mai có thể kéo sợi.

Năm mươi cân sữa chia thành hai cái chậu lớn, Trương Thiên một cái, mẹ Chung một cái.

Lúc Trương Thiên đang tập trung tinh thần kéo phô mai thì mẹ Chung bên cạnh bắt đầu thăm dò.

DTV

“Thiên Thiên à, đại đội của chúng ta có nhiều thanh niên như thế, con cảm thấy người nào vừa mắt của con nhất?”

Mẹ Chung vừa kéo phô mai, vừa dừng khóe mắt quan sát phản ứng của con gái.

Trương Thiên dừng động tác, nghi ngờ nhìn về phía mẹ già.

“Trong lời nói của mẹ có ẩn ý!”

Cô vò phô mai kéo sợi trên tay thành một khối, đặt lên cái mẹt bên cạnh.

“Rốt cuộc mẹ muốn nói cái gì?”

Mẹ Chung xấu hổ cười hắc hắc hai cái, theo động tác của Trương Thiên đặt phô mai qua một bên.

“Mẹ không phải đang hối thúc con kết hôn đâu! Nhưng tuổi của con quả thật không nhỏ, con nói con muốn tìm đối tượng tùy duyên, nhưng mỗi ngày con chỉ ở trong nhà, nếu không thì là tới xưởng sữa, tiếp xúc với đàn ông quá ít thì lúc nào mới có thể tìm một người thích hợp để kết hôn chứ?”

“Chó của nhà chúng ta đều biết dẫn đối tượng về nhà, chó con cũng sinh vài lứa rồi mà con lại không có một chút hành động gì.”

Trong giọng nói của bà ấy không phải không có oán giận, trên mặt cũng treo một ít.

Chỉ bởi vì con gái luôn không có đối tượng, những phụ nữ trong đại đội mỗi lần tụ với nhau đều bàn tán về đề tài này, luôn trốn tránh mình.

Còn tiếp tục như vậy thì mình sẽ không tìm được người nói chuyện phiếm!

Loading...