Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 364

Cập nhật lúc: 2024-10-19 06:16:31
Lượt xem: 5

Trong khi xưởng đang xây được một nửa, hai người Triệu Bác Văn đột nhiên đến nhà họ Trương.

“Cháu nói gì?.”

Điếu thuốc trong tay Trương Đại Ngưu rơi xuống đất.

“Bên công xã Kim Hoa tới bảo hai người đến bên họ làm thức ăn chăn nuôi?!”

Đại đội Kim Hoa thuộc công xã Kim Hoa, mà bốn đại đội, đại đội Hồng Quang, đại đội Hồng Kỳ, đại đội Hồng Sơn và đại đội Đại Lâm đều thuộc công xã Hòa Bình.

Triệu Bác Văn cảm thấy hơi xấu hổ, chạm vào chóp mũi của mình.

“Đương nhiên, cháu không đồng ý, đại đội đối xử với chúng cháu rất tốt, cháu không hề có ý định đổi chỗ, nhưng cháu nhìn thấy người bên đó cũng đến tìm Ngô Hướng Đảng, cháu không chắc anh ta có đồng ý hay không.”

“Nhưng đại đội trưởng yên tâm, Ngô Hướng Đảng chỉ biết làm thức ăn cho lợn đơn giản nhất, sau này anh ta ghét bỏ làm thức ăn chăn nuôi vừa bẩn vừa mệt nên không tham gia, chúng ta làm thức ăn tinh chế bản tăng cường sau này anh ta không biết điều chế.”

Ngô Hướng Đảng kể từ khi bị nhà họ Tiền đánh một trận đã im lặng rất lâu trong đại đội.

Sau đó, anh ta tìm được một cơ hội, lại yêu đương với một cô gái của một gia đình giàu có họ Ngụy.

Lần này anh ta đã rút ra được bài học, trực tiếp đưa cô gái đi đăng ký kết hôn, bây giờ ở rể cho gia đình đó.

Cô gái đó là con gái duy nhất trong nhà, bị lời ngon tiếng ngọt của Ngô Hướng Đảng làm u mê.

Cho dù Ngô Hướng Đảng ở nhà cả ngày không đi làm, cũng vẫn cho rằng đối phương rất tốt, mình cố gắng kiếm điểm công ở bên ngoài, đạt được cảnh tượng đàn bà lo việc bên ngoài, đàn ông lo việc trong nhà.

Trương Đại Ngưu nghe xong, chỉ cảm thấy m.á.u khắp người dâng lên, m.á.u như sôi sùng sục, nóng đến mức ông hoa mắt chóng mặt.

“Thật quá đáng! Lúc đầu là bản thân anh ta không tham gia vào, bây giờ thấy chúng ta nghĩ ra biện pháp lại muốn nẫng tay trên sao? Nằm mơ!!”

Trương Đại Ngưu đi qua đi lại trong phòng, giống như một con quay xoay điên cuồng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-364.html.]

Hai người Triệu Bác Văn và Yến Hoa lặng lẽ ngồi ở một bên, chờ Trương Đại Ngưu bình tĩnh lại.

Một lúc sau, Trương Đại Ngưu dừng bước chân.

“Hai cháu về trước đi, chuyện này ông sẽ xử lý.”

Ông bình tĩnh nói.

Hai người Triệu Bác Văn đứng dậy rời đi, Trương Đại Ngưu đợi bóng dáng hai người biến mất, lập tức đạp xe đến đại đội Hồng Kỳ.

Mấy đại đội trưởng của Hồng Quang, Hồng Sơn, Hồng Kỳ, Đại Lâm gặp nhau bàn bạc, quyết định bắt đầu sản xuất trước thời hạn.

Bên đại đội Kim Hoa đã rõ ràng muốn cướp người, hai bên đã trở mặt rồi, nếu đã như vậy, mình cũng không cần khách khí nữa.

Trong nguyên vật liệu làm thức ăn tinh chế có một thứ rất quan trọng, đó là bã đậu nành, thứ này chỉ có xưởng ép dầu mới có, vì đại đội Hồng Quang vốn đang làm thức ăn chăn nuôi nên thường hợp tác với xưởng ép dầu.

DTV

Trương Đại Ngưu trực tiếp đến gặp lãnh đạo công xã, ký hợp đồng với xưởng ép dầu, trong 5 năm tới, toàn bộ bã đậu nành xưởng ép dầu sản xuất ra sẽ bán cho xưởng thức ăn chăn nuôi.

Ngoài bột đậu nành ra, Trương Đại Ngưu còn bảo Trương Thiên đến xưởng sữa mua toàn bộ bã đậu sản xuất ra, cũng ký hợp đồng 5 năm.

Không có hai thứ này, muốn làm ra thức ăn chăn nuôi đạt yêu cầu chỉ là nói đùa.

Trương Đại Ngưu nghĩ đến Kim Hoa muốn làm thức ăn chăn nuôi nhưng không có nguyên liệu, cảm thấy hả dạ hơn nhiều.

Trương Thiên nhìn vào bảng thành phần, không nhịn được mà mỉm cười.

Bã đậu nành sao đủ? Cô còn có thứ tàn nhẫn hơn!

Việc sản xuất phần lớn thức ăn chăn nuôi cần có ngô và cám lúa mì, ngô cần phải nguyên hạt, sản lượng của mấy đại đội đủ vì vậy trọng điểm nằm ở cám lúa mì.

Nếu đại đội Kim Hoa muốn cạnh tranh với đại đội mình, ngoài bã đậu nành, chắc chắn cần mua một lượng lớn cám lúa mì.

Muốn hỏi nơi nào có nhiều cám lúa mì nhất?

Loading...