Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 344

Cập nhật lúc: 2024-10-18 21:19:08
Lượt xem: 1

Trương Thiên đặt bút xuống, chỉ về chiếc ghế bên cạnh. “Tự tìm ghế ngồi đi.”

Triệu Tùng im lặng gật đầu, đặt tài liệu xuống bên cạnh bàn của Trương Thiên, kéo ghế ngồi xuống.

Trương Thiên lại ra xem, là thành quả của kế hoạch sản xuất một tháng trước, xem qua một lượt, xác nhận không có vấn đề gì thì lập tức ký tên.

Vừa xem tài liệu, Trương Thiên vừa hỏi:

“Máy móc trong nhà máy sử dụng có vấn đề gì không?”

“Có chút vấn đề, đã liên hệ với đồng chí Trương Hồng Văn chủ nhật đến sửa rồi.”

DTV

“Có ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất trước mắt không.”

Trương Thiên hỏi.

Triệu Tùng lắc đầu. “Không đâu, chỉ là một vấn đề nhỏ.”

“Vậy thì tốt.”

Trương Thiên yên tâm nói.

Rất nhanh, số tài liệu Triệu Tùng đem đến đã xử lý xong hết.

Theo thói quen ngày trước của anh, xong việc sẽ lập tức rời đi, nhưng bây giờ lại ngồi yên bất động.

Trương Thiên nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. “Vẫn còn chuyện gì sao?”

Nhìn vẻ mặt bối rối của anh, Trương Thiên rất tò mò đối phương rốt cuộc có chuyện gì.

Nhưng mà do dự nửa ngày trời, Triệu Tùng lại lắc đầu, đứng dậy ôm tài liệu rời đi.

“Thật kỳ quái.”

Trương Thiên lẩm bẩm trong miệng, sau đó nhanh chóng hoàn thành nốt những công việc còn lại.

Làm xong, Trương Thiên đến phân xưởng của nhà máy, lấy một cân sữa bò đem về.

Hôm nay là một ngày trọng đại, qua ngày hôm nay Triệu Khoan được mười tám tuổi, trở thành một người trưởng thành rồi.

Vì để chúc mừng cậu bé thành niên, Trương Thiên quyết định làm một chiếc bánh sinh nhật.

Bơ đã được làm xong cách đây hai ngày, dùng giấy dầu gói lại đặt ở nơi mát mẻ nhất trong nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-344.html.]

Trứng gà, bột mì, đường trắng, những thứ này trong nhà đều có, đủ để Trương Thiên làm một chiếc bánh kem.

Để làm bánh kem trước tiên phải có cốt bánh, trong nhà có một cái lò bằng xi măng nhỏ, bình thường Trương Thiên thèm sẽ nướng một ít bánh quy hoặc pizza để ăn.

Vì sữa tươi không có sẵn 24/24 nên công nhân trong nhà máy chỉ có cần có mặt tại nhà máy khi cần gia công, những lúc khác họ có thể tự thu xếp.

Trương Hồng Binh ở bộ phận tài vụ nên những việc quá quan trọng sẽ không đến lượt cậu, bây giờ vẫn đang làm quen với sổ sách trong quá khứ, nghe nói chị gái muốn làm bánh kem cho em trai thì lập tức để việc sang một bên chạy về nhà.

“Chị, cần em giúp gì không.”

Trương Hồng Binh lẽo đẽo đi theo sau Trương Thiên như một chú chó nhỏ.

Trương Thiên nhìn cánh tay của em trai, gật gù, đưa cái chậu tráng men đã trộn hỗn hợp trứng gà, đường cát trắng cho cậu, sau đó đưa thêm một cái máy đánh trứng thủ công.

“Phát huy sức mạnh của em đi, khuấy hỗn hợp trong chậu này cho đến khi bông lên.”

Trương Hồng Binh không phải lần đầu tiên giúp Trương Thiên đánh trứng, tay chân nhanh nhẹn đón lấy bắt đầu khuấy.

Chỉ có điều, lần này số trứng gà mà cậu phải khuấy nhiều hơn, tốn nhiều thời gian hơn.

Trương Thiên khuấy một lúc đã cảm thấy tay như không còn là của mình nữa rồi.

Cô nhìn em trai bên cạnh đã sắp đánh xong số lòng trắng trứng, vỗ cậu một cái.

“Làm tốt lắm.”

Sau đó đưa kem Tươi đang cầm trong tay sang. “Đánh luôn chỗ kem Tươi này nhé, chị tin em làm được!”

Nắm đấm!

Trương Hồng Binh nhìn cái chậu trước mặt, trầm mặc vài giây.

“Chị đúng là chị ruột của em đấy.”

Ánh mắt cậu oán hận nhìn sang, tiếp tục đánh lòng trắng trứng.

Trương Thiên cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi.

Có em trai sao lại không tận dụng chứ?

Nghỉ ngơi một lúc, Trương Thiên lấy lòng trắng trứng mà em trai đã đánh xong cho thêm sữa bò và bơ đã tan chảy vào tiếp tục khuấy trộn, sau đó cho thêm bột mì, rồi đổ vào khuôn bánh đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Lò nướng đã được làm nóng từ sớm, Trương Thiên đem cốt bánh đặt vào trong lò nướng, hẹn đồng hồ báo thức bắt đầu nướng bánh bông lan.

Bên cạnh đó, Trương Hồng Binh cuối cùng cũng đã đánh xong kem Tươi.

Loading...