Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 293

Cập nhật lúc: 2024-10-18 10:49:20
Lượt xem: 6

Trương Thiên vui vẻ như con mèo nhỏ ăn được súp thưởng.

“Bên hợp tác xã cung tiêu chắc chắn sẽ khôi phục lượng hàng nhận trước đây, sau này sữa tươi dư ra chúng ta sẽ tiếp tục giao qua đó.”

Triệu Tùng gật đầu.

“Tôi biết rồi.”

Đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như này, tâm trạng rất kỳ diệu.

Lượng sữa cung cấp của xưởng sữa nhanh chóng khôi phục tình trạng trước đây, danh tiếng của Đường Quyên cũng được khôi phục.

Diêu Cách Mệnh sẽ không nói ra sự thật đằng sau, chỉ nói rằng có người khác đang đầu cơ trục lợi sữa tươi, Đường Quyên bị hãm hại.

Anh ta còn đặc biệt mời Đường Quyên quay lại trang trại bò sữa làm việc nhưng bị từ chối.

Lương 30 tệ và lương 38 tệ, quỷ cũng biết nên chọn bên nào!

Đường Quyên gánh vác trách nhiệm cơ sở nguồn sữa, Trương Thiên lại có thể buông tay điên cuồng chơi đùa.

Tiếc là, việc trên thế giới này luôn là làm không hết.

Hiện nay, xưởng sữa nhiều lần được mở rộng, số lượng công nhân lên tới 40 người, phòng xưởng sữa xây dựng ban đầu không đủ dùng, thêm vào đó lượng sữa tươi tăng lên, chế biến cũng là một vấn đề.

“Xưởng trưởng, phòng sản xuất của chúng ta quá nhỏ, một số công nhân cường tráng bước vào thì quay người cũng khó.”

Trương Tiểu Mai kể khổ với Trương Thiên.

“Còn có cái nồi sắt chúng ta dùng để đun nóng thật sự không đủ dùng, hiện tại thời gian giao sữa đã bị hoãn gần một giờ rồi!”

Hiện nay, đại đội có hơn 300 con dê sữa và 8 con bò, sản lượng sữa mỗi ngày có thể lên tới 1 tấn, phân xưởng sản xuất có 6 cái nồi, bận không làm hết việc.

DTV

Trương Thiên nghĩ, đây thực sự là một vấn đề.

Không bằng, mua một chiếc máy thanh trùng Pasteur?

Ý tưởng này vừa nảy ra đã bén rễ ngay lập tức, không thể xóa bỏ được.

Nhưng loại máy thanh trùng Pasteur cho dù là thành phố Song Điền cũng không có xưởng cơ khí nào có, muốn mua chỉ có thể đến Ma Đô hoặc Thủ Đô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-293.html.]

Lần trước cô đến quầy sữa, đặc biệt hỏi chuyện này.

Máy thanh trùng trong quầy sữa là loại máy thanh trùng hình ống, kiểu dáng tương đối lớn, lúc đầu là đặc biệt tìm người vận chuyển từ Thủ Đô về lắp đặt, tốn rất nhiều công sức.

Xưởng sữa Hồng Quang hiện thu nhập hơn hai trăm mấy nghìn đồng mỗi năm, nếu muốn mua một thiết bị thanh trùng tức thời UHT, số tiền cần bỏ ra có thể lên tới hàng chục nghìn đồng.

Mọi chuyện đều có hai mặt, tuy tốn rất nhiều tiền nhưng lại có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và sức lực, sữa sản xuất ra cũng an toàn và nhanh chóng hơn sữa thanh trùng Pasteur của các xưởng sữa hiện nay làm ra.

Quy mô xưởng sữa sau này chắc chắn sẽ lớn hơn, tuyển dụng nhiều công nhân hơn, nếu vẫn sử dụng phương pháp sản xuất truyền thống, tiếp theo có thể sẽ xuất hiện vấn đề sản xuất cung cấp không đủ.

Rốt cuộc có nên mua không?

Đứng trước vấn đề này, Trương Thiên đã mở họp để thảo luận.

Mọi người đều có ý kiến khác nhau.

“Một cái máy thanh trùng chúng ta phải bán bao nhiêu sữa mới có thể lấy lại vốn? Không cần thiết đâu!”

“Tầm mắt hạn hẹp! Cô chỉ nhìn bây giờ tiêu tiền, nhưng chưa nghĩ tới có thể tiết kiệm cho chúng ta bao nhiêu tiền.”

“Máy thanh trùng lớn thế nào? Phân xưởng sản xuất của chúng ta đặt được không?”

“Xây thêm hai căn phòng nữa là được rồi.”

“Tôi vẫn nghĩ không cần thiết phải mua máy thanh trùng, chúng ta bây giờ vẫn ổn.”

“Phải mua! Không phải cô chịu trách nhiệm thanh trùng sữa bò, nên đương nhiên cảm thấy không quan trọng!”

“…”

Trương Thiên nhìn đám đông lộn xộn, thực sự lo lắng họ sẽ đánh nhau.

Có đồng chí nữ đã bắt đầu xắn tay áo vật tay rồi.

“Im lặng!”

Trương Thiên đưa tay ra hiệu, đợi mọi người im lặng, cô lấy giấy bút ra.

“Thế này đi, chúng ta áp dụng phương thức bỏ phiếu, cho rằng phải mua thì viết số 1, cho rằng không cần thiết mua thì viết số 2, bỏ phiếu ẩn danh, đến lúc thống kê số lượng, phương án nào nhiều sẽ chọn phương án đó.”

Mọi người nhìn nhau rồi chậm rãi gật đầu.

Loading...