Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 275

Cập nhật lúc: 2024-10-17 22:50:18
Lượt xem: 3

Khi cô tìm thấy Thạch Thúy Hương, vừa hay bà ấy vừa cho heo ăn xong.

Nghe triệu chứng Bạch Thiển Thiển nói xong, bà ấy cau mày, để cái thùng xuống, sau đó lau tay rồi đi theo hai người Trương Thiên đến tìm nơi nhóm thanh niên trí thức nuôi heo.

Chuồng heo nơi những thanh niên trí thức nuôi heo ở phía bên kia, cũng ở phía cuối gió, ngoại trừ việc nhìn thấy đàn heo con vài lần khi chúng mới được đưa về, sau đó Thạch Thúy Hương cũng không đến nữa.

Lần này vừa nhìn đã bị sốc.

“Sao số heo này lớn lên lại như thế này vậy?!”

Đặc điểm của heo trắng lớn là lông toàn thân màu trắng, rất ít đốm đen, thân hình vừa phải, mũi và mặt thẳng hoặc hơi lõm, tai dựng đứng, lưng và eo thẳng.

Điều quan trọng nhất là mũi heo rất thẳng.

Những con heo nhóm người Bạch Thiển Thiển nuôi có hơi khác một chút. Mũi của những con heo này mềm và dài hơn so với những con heo bình thường, thậm chí còn hơi giống mũi con voi.

Trương Thiên ngốc nghếch hỏi:

“Những con heo này là phản tổ sao?!”

Bạch Thiển Thiển rầu rĩ:

“Không biết, lúc đầu khi bọn tôi đưa nó về, nó mập lên cũng không sao, nhưng sau này dần dần thành ra như thế này.”

“Tôi đã tìm anh Yến xem thế nào, nhưng anh ta cũng không biết bị sao, nếu hôm nay không tình cờ gặp được cô, hai ngày sau tôi sẽ tìm nhân viên vệ sinh đến xem thế nào.”

Là những người vừa mới bắt đầu chăn nuôi, họ cũng rất hoảng sợ, heo họ đưa về trông khác với những con heo bình thường họ từng thấy.

Trương Thiên nhìn Thạch Thúy Hương đang đứng kiểm tra trong chuồng heo với ánh mắt dò hỏi.

Tổng cộng có bốn con heo, Thạch Thúy Hương bế chúng lên rồi xem từng con một, cuối cùng bà ấy đưa ra kết luận.

“Heo các cô nuôi vẫn chưa bị thiến nên không có thịt, nhanh tìm người đến thiến chúng, nếu không sau này khó thiến.”

Những người trẻ trong thành phố không có kinh nghiệm, nuôi heo lâu như vậy cũng chưa phát hiện heo vẫn chưa bị thiến, chẳng trách nó lại không tăng cân, mũi cũng biến thành như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-275.html.]

Triệu Bác Văn chợt nhận ra:

“Chẳng trách lại không tăng cân, bọn ta quên thiến!”

Anh ta bừng tỉnh, lập tức vui vẻ nói:

“Vậy tôi đi tìm nhân viên vệ sinh đến thiến, cảm ơn thím Thúy Hương!”

Nhân viên vệ sinh Dương của đại đội vừa là bác sĩ, vừa là bác sĩ thú y, đồng thời còn phụ trách nhiệm vụ thiến những con heo đực, qua mấy năm đã có nhiều kinh nghiệm, bây giờ đã làm rất tốt, nhắm mắt cũng có thể làm được.

Thạch Thúy Hương xua tay nói:

“Cậu đi đi, nhớ hãy chuẩn bj chút vôi, đến lúc đó bôi lên miệng vết thương, tránh khỏi heo bị nhiễm trùng mà chết.”

Sau đó bà ấy nhìn về phía nhóm người Trương Thiên:

“Vậy tôi về trước, sau này có vấn đề gì thì cứ đến hỏi tôi, tôi cũng muốn xem cuối cùng con lợn trắng này có thể lớn được bao nhiêu thịt.”

Thạch Thúy Hương rời đi, Trương Thiên cũng lên xe và chuẩn bị rời đi.

“Các cô cố lên, tôi cũng mong đợi cuối năm mổ heo xem có thể chia được bao nhiêu thịt.” Trương Thiên cười híp mắt nói, sau đó tạm biệt Bạch Thiển Thiển rồi rời đi.

Nhắc mới nhớ, những con dê sữa đực mới cai sữa cũng cần phải thiến, lứa dê sữa đực đầu tiên không thiến để cất giống, kết quả là chúng luôn gây gổ nhau, tính tình rất xấu, rất khó quản lý.

Lứa dê sữa này vẫn nên thiến.

DTV

Nhưng không biết nhân viên vệ sinh có biết thiến dê không?

Nhân viên vệ sinh Dương biết thiến heo, nhưng vẫn chưa thử thiến dê.

“Những động vật này có điểm giống nhau, tôi thử thiến một con trước xem thế nào, không sao thì sẽ thiến những con khác.” Nhân viên vệ sinh Dương gãi mũi nói.

Trương Thiến chọn dê sữa đực, để lại những con khỏe nhất, còn lại sẽ đưa cho nhân viên vệ sinh.

“Những con này sẽ biến thành công công, cô xem thử xem.”

Dù đây là lần đầu tiên thiến dê nhưng nhân viên vệ sinh Dương xuống d.a.o rất dứt khoát, sau khi được thoa vôi một ngày, dê công công đã quay về sự hoạt bát hằng ngày.

Loading...