Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 270

Cập nhật lúc: 2024-10-18 05:50:10
Lượt xem: 3

Khi lúa mì chính sẽ tự rụng và rơi xuống đất, đây cũng là lý do vì sao dù lúc nào mọi người cũng thu hoạch gấp, không chỉ cần chạy đua với thời tiết mà còn phải chạy đua với lúa mì, phải thu hoạch trước khi lúa mì chín.

Triệu Tùng vẫy tay, thanh niên phía sau lập tức chuyển máy gặt trên xe xuống, bánh xe lăn bánh, nhanh chóng đến cánh đồng lúa mì bên cạnh.

Trên mảnh đất màu vàng, khi năm chiếc máy gặt di chuyển với vận tốc đều đặn, từng mảnh lớn lúa mì đã được đổ sang một bên, chưa đến mười phút, toàn bộ lúa mì trên mẫu đất đã được thu hoạch xong, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng hai mươi, ba mươi người bận rộn cả buổi sáng mới thu hoạch được nửa cánh đồng.

Những cô gái đang làm việc chăm chỉ trên cánh đồng không khỏi nhìn sang cánh đồng bên cạnh, không chỉ nhìn máy gặt, cũng nhìn cơ thể cường tráng được ánh nắng chiếu rọi.

Ánh mắt của các cô gái mãnh liệt đến mức khiến các thanh niên của đại đội Hồng Quang cổ đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên.

Sau khi thu hoạch được một mẫu, Triệu Tùng lại chủ động tìm Hứa Anh bàn bạc, cuối cùng họ điều khiển máy đến thu hoạch, người ở mảnh ruộng bên cạnh đi theo bó lúa mì vận chuyển đến sân đập lúa.

Người của đại đội Hồng Kỳ lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Có Triệu Tùng làm người điều phối, rất nhanh, người của hai đại đội vốn dĩ vẫn còn cứng nhắc không nói chuyện đã bắt đầu nói cười.

“Các anh vẫn rất tốt, lúc trước chỉ trích các anh là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.”

“Tôi nhận lời xin lỗi của anh, nhưng tôi cũng không đúng, sau này chúng ta cùng tiến bộ!”

Hai người đã giải quyết bất bình, bắt tay làm hóa.

“Dù tôi thấy anh bị lừa tiền quả thực rất ngu, nhưng tôi không nên nói anh như vậy, tôi cho anh đ.ấ.m tôi ba phát xem như bồi tội.”

“…, không cần đâu, anh thật không biết nói chuyện.” Thanh niên đại đội Hồng Quang chỉ thấy bản thân thật sự đang tìm phiền phức, trong lòng đầy hoang mang.

“Anh kết hôn chưa.”

Một cô gái đưa cốc nước cho thanh niên vừa thu hoạch xong mẫu lúa mì.

DTV

“Vẫn chưa…” Mặt chàng trai đỏ bừng, không biết đỏ bừng vì nóng hay là vì ngại.

“Anh thấy tôi thế nào?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-270.html.]

“Tôi, tôi. Cô rất đẹp!”

“Anh thật thú vị.”

Suýt chút nữa chàng trai đã vứt chiếc cốc trên tay, cúi đầu không dám nhìn cô gái đối diện.

“…”

Có một số cô gái cảm thấy chàng trai đến làm việc rất được nên đã chủ động bắt chuyện khiến chàng trai không đỡ kịp.

Với sự giúp đỡ của nhóm người Tiểu Tùng, lúa mì của cả đại đội đã nhanh chóng được thu hoạch xong.

Có một số chàng trai của đại đội Hồng Quang đã trò chuyện với cô gái mình thích, ba mẹ cô gái cũng rất hài lòng, dự định đợi khi thu hoạch lúa mì xong sẽ nói chuyện với ba mẹ chàng trai về cuộc hôn nhân của con họ.

Những thanh niên còn độc thân khác cũng không nỡ rời đi, nên đã ở lại giúp đỡ việc tiếp theo.

Hai ngày sau, toàn bộ lúa mì của đại đội Hồng Kỳ cũng đã được thu hoạch xong và cất.

Ngay sau khi bao lúa mì cuối cùng được cho vào kho, bầu trời nhiều mây cứ lặp đi lặp lại suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng bắt đầu mưa.

Mưa rồi.

Ngoài phòng trời đang mưa to, se se lạnh, Trương Thiên lại lần nữa nhóm lửa lên để sưởi ấm ngôi nhà.

Bây giờ đã là ngày thứ ba, mưa vẫn cứ tiếp tục rơi, vẫn chưa tạnh.

Có lúc mưa từ trên trời rơi xuống như đạn, lúc thì tí tách như mưa phùn.

Những dòng nước mưa hơi se lạnh mỏng rồi dày đặc, lặng lẽ rơi xuống mặt đất, như một mạng lưới nước trong suốt, cả thế giới đều bị bao trùm.

Lúc đầu, mọi người không quan tâm nó, nghĩ rằng sẽ ngớt mưa trong vòng một hoặc hai ngày tới, nhưng bây giờ đã là ngày thứ ba, vẫn chưa có ý định dừng lại.

Nông dân có kinh nghiệm nói, trời sẽ mưa thêm vài ngày nữa.

Những người trong đại đội Hồng Quang và đại đội Hồng Kỳ vẫn không sao, toàn bộ lúa mì trong đại đội đã được thu gom vào kho lương thực, chỉ cảm thấy vui mừng.

Loading...