Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 254

Cập nhật lúc: 2024-10-18 05:47:34
Lượt xem: 5

Người phụ nữ nhìn bình sữa trên tay Trương Thiên, tròng mắt không nỡ dời đi một chút nào.

“Cô bán hai chai sữa này cho tôi đi, tôi sẽ trả tiền cho cô!”

Trương Thiên tất nhiên là không đồng ý, hai chai sữa này chính là thứ cô dùng để bàn vụ làm ăn sữa tươi với phòng mua.

Trương Thiên bèn ôn tồn nói:

“Đồng chí à, tôi cần dùng hai chai sữa này để làm việc, thật sự là không bán được, nếu bác muốn mua sữa tươi, có thể xin của bệnh viện, cũng có thể tới trạm sữa hoặc là hợp tác xã cung tiêu để mua, hai chỗ này đều đang bán sữa tươi đó ạ.”

Nói dứt câu, Trương Thiên lập tức định rời đi.

“Tôi thật sự không mua được nên mới hỏi cô đó!”

DTV

Người phụ nữ xoay người đứng chặn ở trước mặt Trương Thiên:

“Cô có hai chai sữa, bán cho tôi một chai thì không phải cô vẫn còn một chai sao?”

“Cô còn trẻ, nhưng mẹ chồng tôi đã lớn tuổi rồi, bác sĩ nói phải uống sữa mới được. Nhưng sữa của bệnh viện không có nhiều, không tới lượt mẹ chồng tôi dùng, mà sữa ở hai chỗ cô nói thì lại rất đắt.”

“Người nhà quê chúng tôi đúng là số khổ, muốn mua thứ tốt cho người già trong nhà bồi bổ sức khỏe cũng không mua được, cô có thể mở lòng từ bi giúp chúng tôi được không!”

Đôi mắt của Trương Thiên híp lại, cười như không cười nói:

“Vậy bác định mua với giá bao nhiêu tiền ạ?”

Cách nói chuyện của người này có gì đó không đúng lắm, định dùng trò bắt cóc đạo đức với cô hay gì?

Người phụ nữ lập tức tỉnh táo tinh thần, ánh mắt sáng lên, giơ một ngón tay lên.

“1 xu!”

Trương Thiên cười, lắc đầu nói:

“Không được đâu ạ, cái chai đựng sữa này của tôi đã có giá là 5 hào rồi, 1 xu này của bác quá ít.”

“Vậy 2 xu! 2 xu là được rồi chứ! Nếu tôi không mua được sữa thì về nhà sẽ bị chồng đánh! Cô làm ơn giúp tôi được không.”

Người phụ nữ có chút vội vàng, lúc này mà còn không mua được sữa, chờ sau khi về nhà, bà ta chắc chắn sẽ bị đánh.

Trương Thiên trầm mặc hai giây, cô thở dài một tiếng, sau đó giơ bàn tay ra:

“Vậy bác đưa tiền trước đi.”

Lúc này người phụ nữ trái lại còn có chút không vui:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-254.html.]

“Cô phải đưa sữa cho tôi trước chứ, rồi sau đó tôi mới đưa tiền.”

Trương Thiên rất muốn trợn trắng mắt:

“Bác muốn mua thì mua, không muốn mua thì thôi ạ, chỗ cháu phải đưa tiền trước rồi mới đưa đồ.”

Nếu không phải người phụ nữ này nói không mua được sữa thì sẽ bị chồng đánh, có lẽ cô đã bỏ đi từ lâu rồi!

Trương Thiên tức giận xoay người rời đi.

“Cô từ từ đã! Tôi đưa tiền trước là được chứ gì?”

Người phụ nữ cau mày, sờ soạng quần áo cả nửa ngày, bên này một xu, bên kia một xu, cuối cùng cũng gom đủ hai xu.

“Đây!”

Bà ta đưa tiền cho Trương Thiên, giọng điệu lạnh lùng.

Trương Thiên suýt chút nữa đã bị người phụ nữ làm cho tức chết.

Cô duỗi tay lấy tiền, sau đó đưa một chai sữa tươi cho bà ta.

Tiền trao cháo múc, ngay khi Trương Thiên định cầm theo bình sữa còn lại đi tìm chủ nhiệm phòng mua.

Nhưng ai ngờ còn chưa đi được hai bước, cô lại bị người phụ nữ kia chặn lại.

“Sao cô lại nói chuyện không giữ lời vậy! Không phải đã nói mua sữa của cô với giá 2 xu sao? Sao cô chỉ đưa cho tôi có một chai.”

Đôi mắt của người phụ nữ trợn to, nắm lấy tay áo của Trương Thiên không cho cô đi.

Ha?!

Trương Thiên quả thực muốn hộc máu, cô hoàn toàn không ngờ lúc trước bà ta muốn mua hai chai sữa của cô với giá 1 xu?!

Vụ làm ăn này vẫn là thôi đi!

Cô móc tiền ra, giơ tay lấy lại chai sữa ở trên tay của người phụ nữ.

“Tôi không bán cho bác nữa!”

Nhân lúc người phụ nữ còn đang sửng sốt, Trương Thiên lập tức nhét tiền vào trong n.g.ự.c đối phương, sau đó bước nhanh đến chỗ phòng mua.

“Cô dựa vào đâu mà không bán nữa! Rõ ràng tôi đã đưa tiền cho cô rồi!”

Đáng tiếc người phụ nữ không dám vọt bên trong phòng mua, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn khung cửa, sau đó buồn bực rời đi.

Loading...