Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 241

Cập nhật lúc: 2024-10-18 05:47:14
Lượt xem: 2

Người bán hàng này là người mới, cái gì cũng không biết, vẫn là người chị quen thuộc bên cạnh lên tiếng giải thích với Trương Thiên.

“Thằng nhóc Vệ Đông kia đã xin nghỉ việc rồi. Nó nói muốn xuống nông thôn, cũng không biết đầu óc thằng nhóc này đang nghĩ gì, nhóm thanh niên xuống nông thôn lần trước bây giờ còn chưa trở về…”

Nói tới câu sau, giọng nói của chị ấy càng ngày càng nhỏ.

Trương Thiên lập tức ngây ra như phỗng, xuống nông thôn?!

Chuyện này cũng không có gì lạ, tên nhóc Vệ Đông kia vốn là một người có chí hướng rộng lớn và vô cùng nhiệt huyết, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi anh ấy xung phong đi làm việc này.

Chỉ là không biết Vệ Đông sẽ được cử đến vùng nông thôn nào?

Là bạn bè với nhau, tất nhiên cô sẽ không ngăn cản đối phương theo đuổi lý tưởng của mình, nhưng có thể cung cấp một vài sự trợ giúp khác.

Nếu muốn xuống nông thôn thì ba mẹ của đối phương chắc chắn sẽ thu gom tiền cùng với tất cả các loại phiếu cho anh ấy.

Cô suy nghĩ một chút, quyết định đi mua một con d.a.o quân đội của Thụy Sĩ tặng cho Vệ Đông.

Dao quân đội của Thụy Sĩ có rất nhiều chức năng, có thể sử dụng ở hầu hết mọi hoàn cảnh, hơn nữa cũng dễ cầm theo, dùng nó làm quà tặng Vệ Đông là thích hợp nhất.

Nếu muốn mua d.a.o quân đội của Thụy Sĩ để tặng thì tất nhiên phải tặng loại đa năng nhất.

Loại d.a.o quân đội đa năng của Thụy Sĩ này có giá 36 tệ, đối với Trương Thiên mà nói thì không tính là gì, hơn nữa lúc trước Vệ Đông đã giúp đỡ cô rất nhiều, ngày thường có gì tốt cũng sẵn lòng chia sẻ với cô.

Dao đa năng này bao gồm d.a.o găm lớn, d.a.o găm nhỏ, tua-vít nhỏ, nhíp, kéo, móc đa năng, cưa gỗ, thước đo tỉ lệ, giũa móng tay, kìm cắt dây thép, kính lúp.

Cũng đủ để xử lý các loại vấn đề mà Vệ Đông có thể gặp phải khi xuống nông thôn.

Đã mua được đồ, vậy thì bước kế tiếp chính là tặng đồ.

Cô từng đưa đồ giúp Vệ Đông, biết nhà của đối phương ở đâu.

Mà khi đã biết được địa chỉ thì mọi việc cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Trương Thiên dựa theo ký ức đi tới nhà của Vệ Đông, thú vị chính là, Thẩm Ninh và Đinh Ái Quân cũng đang sống ở khu nhà này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-241.html.]

Trương Thiên đi tới tòa nhà mà Vệ Đông ở, sau khi gõ cửa phòng, bèn thấy người chạy ra mở cửa chính là Thẩm Ninh.

Trong mắt Thẩm Ninh xẹt qua một tia vui mừng, vội vàng kéo Trương Thiên đi vào trong nhà.

DTV

“Vệ Đông, Trương Thiên tới đây thăm cậu này!”

Trương Thiên đi theo Thẩm Ninh cười nói:

“Cậu cũng tới đây để tiễn Vệ Đông xuống nông thôn à?”

Thẩm Ninh gật đầu, lúc này Vệ Đông cũng cầm theo một ấm nước màu xanh lục đi ra, vừa thấy Trương Thiên thì lập tức mỉm cười nói:

“Cô nghe ai nói về chuyện tôi muốn xuống nông thôn vậy?”

Anh ấy cẩn thận đặt ấm nước ở bên cạnh tủ, lại đổ một chén nước trà cho Trương Thiên.

Trương Thiên lập tức nhận lấy.

“Tôi tới hợp tác xã cung tiêu để tìm cậu nhưng không thấy cậu ở đó, cho nên tôi đã hỏi chị gái ở quầy hàng bên cạnh. Chính chị ấy đã nói cho tôi biết chuyện này.”

Cô nhấp một ngụm nước trà, sau đó lấy d.a.o quân đội Thụy Sĩ từ trong túi xách của mình ra.

“Đây chính là món quà chia tay tôi tặng cho cậu, lúc nào cậu xuống nông thôn thì nhớ phải mang theo nhé. Chắc chắn nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu.”

Thấy Trương Thiên tặng cho Vệ Đông một con d.a.o quân đội Thụy Sĩ, còn là loại đa năng nhất, Thẩm Ninh ở bên cạnh không khỏi cảm thấy ghen tị.

“Thứ này đắt lắm đấy! Vậy mà cậu lại không tiếc mua tặng nó cho Vệ Đông?”

Giọng nói của cô ấy chua lòm, đôi mắt nhìn thẳng trên tay Vệ Đông.

Trương Thiên có chút buồn cười nói:

“Nếu cậu thích thì tôi cũng sẽ tặng cho cậu. Chờ tới sinh nhật cậu, tôi sẽ tặng cho cậu một bộ y hệt, cậu xem như vậy có được không?”

Lúc này Thẩm Ninh mới lộ ra nụ cười vừa lòng, vui vẻ nói:

“Vậy thì được.”

Loading...