Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 191

Cập nhật lúc: 2024-10-17 21:28:47
Lượt xem: 11

Trương Thiên được chia toa gia súc chuyên vận chuyển động vật.

Kết cấu của toa gia súc tương tự như toa chở hàng thông thường, vách toa được dựng lên từ các tấm lưới cố định và di động, người ở bên trong có thể điều chỉnh tấm lưới để thay đổi hệ thống thông gió, động vật ở bên trong cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, ‘được trải nghiệm’ toàn bộ chuyến đi.

Nghe trợ lý nói toa của đám người Trương Thiên muốn dùng thuộc đoàn tàu hỗn hợp.

Đoàn tàu này vừa có toa khách, vừa có toa vận tải, ngày mai sẽ dừng chân ở nhà ga.

Đám người Trương Thiên muốn vận chuyển dê sữa thì dùng toa tàu này là hợp lý nhất.

Toa gia súc có phòng cho nhân viên áp tải nghỉ ngơi và để đồ dùng, thức ăn chăn nuôi, cùng với các thùng nước được liên thông với nhau, dọc đường còn dừng chân ở các trạm để nghỉ ngơi, điều này cũng khiến Trương Thiên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Bản thân có thể chăm sóc cho đàn dê mọi lúc, cũng không cần phải lo lắng nếu chẳng may không kịp để ý, dê sữa sẽ xảy ra vấn đề gì đó.

Trở lại nhà khách, mấy người thu dọn đồ đạc đã mua gần đây, sau đó liên lạc với đội vận tải, nếu vận chuyển đường dài không có xe, vậy chí ít vận chuyển đường ngắn phải có xe chứ!

Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người Trương Thiên ngồi xe đi tới khu nam trường đại học Hán Bắc, từ chỗ của thầy Chương Văn mang đi hai mươi con dê sữa cùng với cỏ khô.

Sau đó dưới tiếng chào tạm biệt của thầy Chương Văn, ba người bước lên hành trình trở về nhà.

Lúc đầu đám dê sữa còn có chút bồn chồn khi bị đưa tới một nơi xa lạ, nhưng dưới sự vỗ về của Trương Thiên, chúng rất nhanh đã thích nghi với hoàn cảnh, con nào con nấy đều nằm nhàn nhã ăn cỏ.

Hai mươi con dê nằm cùng một toa, phía trước toa là phòng nghỉ, nhưng chỉ có thể chứa được một người, thế nên ba người họ sẽ phải thay phiên nhau trực.

DTV

Một người sẽ ở trong toa gia súc để quan sát tình hình của đàn dê, hai người còn lại thì ở toa khách phía trước, ngồi chung với những hành khách khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-191.html.]

Tàu vẫn luôn chạy cho đến tận buổi chiều, cuối cùng cũng đến trạm dừng chân, Trương Thiên ngồi đến mức ê hết cả người, lập tức xuống tàu hoạt động tay chân cùng với những hành khách khác.

Ba người mua một chút đồ ăn ở nhà ga gần đó, Trương Thiên nhìn thấy ở đây còn bán cả khoai nướng, thế là quyết định mua ba củ.

Ăn xong một củ khoai lang đỏ, tàu vẫn chưa tới giờ khởi hành, Trương Thiên bèn đi xem thử các toa khác ở trên tàu.

Đoàn tàu hỗn hợp này tổng cộng có bốn toa là toa khách, tám toa còn lại đều dùng để vận chuyển hàng hóa, trong đó có bốn toa là toa gia súc.

Trương Thiên đi xem từng toa một, sau đó đồng tử của cô đột nhiên co rụt lại.

Bởi vì cô nhìn thấy một loại động vật mà mình cực kì quen thuộc—— bò sữa!

Sau khi hỏi thăm nghe ngóng một hồi, Trương Thiên biết được toa này đến từ Ma Đô, trạm cuối là Thủ Đô.

Trương Thiên thật sự quá tò mò, cô cố ý bước tới trước mặt nhân viên áp tải, lôi kéo làm quen một phen.

Dưới sự cố ý làm quen của Trương Thiên, hơn nữa cô cũng có kinh nghiệm trong việc chăm sóc bò sữa, hai người rất nhanh đã trở thành bạn bè.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ khởi hành, Trương Quốc Khánh đen mặt hộ tống Trương Thiên trở về chỗ ngồi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Một cô gái như em ở bên ngoài phải chú ý an toàn, bên cạnh bắt buộc phải có anh hoặc là anh Tùng, chẳng may tên đàn ông kia không có ý tốt, bọn anh cũng có thể bảo vệ được em.”

Trương Thiên hiểu sự lo lắng của anh ấy:

“Em biết mà, cũng bởi vì có các anh ở đây, nên em mới dám can đảm bước tới làm quen với người ta. Nếu như có thể mua một con bò sữa từ chỗ của Điền Khiết Phương thì đại đội của chúng ta chắc chắn sẽ phát tài!”

Cô cố gắng kìm nén sự vui mừng ở trong giọng nói, từ những gì mà cô nghe ngóng được, nếu may mắn thì họ thật sự có thể mua được một con bò sữa!

Loading...