Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 149

Cập nhật lúc: 2024-10-17 06:04:08
Lượt xem: 7

Bấy giờ mẹ chồng cũng nhận ra mình đã tin lầm người, mà đối với đứa con dâu ba bị mắng suốt mấy ngày nay, bà ta cũng không biết phải mở miệng như thế nào.

Trên khán đài đánh nhau vô cùng nảy lửa, mọi người ở bên dưới lại hưng phấn theo dõi, cuối cùng vẫn là bí thư Phạm không nhìn nổi nữa nên đã gọi người tới hỗ trợ, lúc này mới tách được hai cô con dâu ra.

Chỉ là con dâu hai đã bị đánh đến mức mặt sưng phù lên giống như đầu heo.

Sau đó mẹ chồng xám xịt bước xuống khán đài, con dâu cả và con dâu ba cũng hùng hổ rời đi.

Tin chắc một khoảng thời gian rất dài về sau, mẹ chồng nhà này cũng không dám tùy ý mắng chửi con dâu nữa.

Trương Thiên lắc đầu mỉm cười, xem ra khoảng thời gian tới bầu không khí trong đại đội sẽ tốt hơn rất nhiều.

Đại đội mở họp hai ngày liên tiếp, hai ngày này người tới lễ đường càng ngày càng đông, ngoại trừ đại đội Hồng Quang thì còn có đội viên của công xã tới hóng chuyện.

Dù sao ở thời điểm này, việc mở họp để giải quyết mâu thuẫn gia đình vẫn rất hiếm thấy, cũng coi như là đến để nhìn xem sự đời, giúp bản thân giải trí đôi chút.

DTV

Trương Thiên thậm chí cảm thấy những chuyện mà mình nghe được trong hai ngày nay, nếu như viết thành một kịch bản phim thì ít nhất cũng phải lên tới hơn 80 tập, tập nào tập nấy đều có đoạn cao trào, chắc chắn sẽ hay hơn những bộ phim thần tượng đang nổi hiện giờ!

Bí thư Phạm đã dành hai ngày để giải quyết hết các mâu thuẫn xung đột tích tụ ở trong đại đội, cũng vì thế mà giành được sự tin cậy của các đội viên – phần nào đứng vững bước chân ở trong đại đội.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-149.html.]

Mà giải quyết mâu thuẫn trong đại đội xong thì mọi người có thể yên tâm chuẩn bị cho vụ xuân, Trương Đại Ngưu cũng có thể yên tâm ăn cơm.

Có lẽ là lần giao lưu tình cảm của đại đội Hồng Quang có hiệu quả rất tốt, sau khi lãnh đạo cấp trên xác định có tác dụng, lập tức sắp xếp cho đại đội khác tham khảo đại đội Hồng Quang, cũng làm một đại hội giao lưu để giải quyết các mâu thuẫn gia đình của đội viên trong đại đội.

Đại đội khác cũng chưa từng nghe qua, lại càng không biết cách tổ chức đại hội này, vì để giải quyết vấn đề tốt hơn, bí thư của các đại đội khác đã mang theo sổ chạy tới tìm bí thư Phạm để học hỏi kinh nghiệm.

Bí thư Phạm cũng rất nghiêm túc với việc này, ông ấy đã truyền đạt lại hết những việc cần chú ý và điểm mấu chốt khi tổ chức đại hội, bí thư của các đại đội khác đã mang theo ghi chú rất dày trở về, cũng thành công giải quyết vấn đề.

Bởi vì lần này đại đội Hồng Quang đã giải quyết vấn đề rất tốt, trong lúc mở họp lãnh đạo bên trên thậm chí còn đặc biệt điểm danh khen ngợi đại đội Hồng Quang một trận.

Thế là sau khi trở về, Trương Đại Ngưu mừng rỡ đến mức liên tục cười vài ngày, đến mắt cũng không mở ra nổi.

Qua đầu xuân, mọi người bắt đầu cày ruộng xới đất.

Đại đội chỉ có một chiếc máy kéo đã cũ, nhưng ruộng đất phải cày thì lại rất nhiều, vả lại sau lần hợp tác với trang trại bò sữa, nhờ bán cỏ khô mà đại đội đã kiếm được không ít tiền, thế nên sau cuộc họp thảo luận, mọi người đã quyết định sẽ đến xưởng máy kéo để mua một chiếc máy kéo mới về.

Huyện này không có xưởng máy kéo, xưởng máy kéo gần nhất là ở trên thành phố, Trương Đại Ngưu bèn mang theo kế toán và đội viên phụ trách máy kéo ở trong đội, sáng sớm đã ngồi xe đi lên thành phố.

Nghe nói sắp mua máy kéo mới, đại đội người nào người nấy đều vui mừng không thôi, đi đường cũng ưỡn ngực, gặp được người của đại đội khác cũng phải lôi kéo người ta nói đại đội của mình sắp mua máy kéo mới.

Phiền đến mức khiến những người ngoài trong khoảng thời gian này vừa thấy người của đại đội Hồng Quang là chạy, sợ bị bắt lại rồi lại phải nghe một đống lời vô nghĩa.

Loading...