Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 142

Cập nhật lúc: 2024-10-17 06:03:57
Lượt xem: 9

Ngoài ra còn có báo cáo về việc ngoại tình, một góa phụ trong đại đội đã có mối quan hệ khó nói với một vài người đàn ông, không biết là vợ của người đàn ông nào biết, đã trực tiếp tố cáo lên Ủy ban Cách Mạng.

Ngay ngày hôm đó góa phụ đã bị cạo đầu, phê bình công khai ở trên phố, mấy nhân tình của cô ta lại không một ai đứng ra.

Mà sau khi góa phụ kia trở về nhà thì đã lập tức treo cổ.

Ngoài những trường hợp kể trên, đại đội còn liên tục xuất hiện các trường hợp tương tự.

Mỗi ngày Trương Đại Ngưu đều phải xử lý mấy chuyện như vậy, mặt đen đến mức sắp thành Bao Chửng tới nơi rồi.

Câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu, trong đại đội thì nó là chuyện riêng, một người ngoài như Trương Đại Ngưu không thể ra mặt giải quyết, đương nhiên người ta cũng không để ông quản mấy chuyện đó.

DTV

Kết quả là thành ra như hiện giờ, lại càng không thể quản, mà có quản được cũng sẽ không để cho ông biết.

Mấy chuyện này như thể đã nhấn vào công tắc gì đó, việc tố cáo và phê bình hầu như ngày nào cũng xảy ra, không chỉ ở đại đội Hồng Quang, mấy đại đội gần đó cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Trương Thiên nhất thời cảm thấy rất kỳ lạ.

Đáng lẽ năm mới là thời điểm chuẩn bị cho vụ xuân sắp tới, nhưng bây giờ mọi người trong đại đội đều lo bản thân bị tố cáo, mọi người nếu không có việc gì quan trọng là sẽ không đi ra ngoài, mà nếu có đi ra ngoài thì dù nhìn thấy nhau cũng sẽ không nói một câu nào.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết của đại đội.

Trương Đại Ngưu đã hạ quyết tâm, nếu mấy chuyện này vẫn không chịu kết thúc thì ông chỉ có thể đến từng nhà để giải quyết.

Nhưng rất nhanh, mọi chuyện đã bắt đầu có sự thay đổi.

Bí thư mới của đại đội bọn họ đã đến nhận chức!

Cựu bí thư của đại đội do bệnh tim tái phát nên đã qua đời, trong lúc nhất thời không có ứng cử viên thích hợp để thay thế, nên tạm thời công việc bí thư sẽ do Trương Đại Ngưu đảm nhiệm.

Mấy công việc như giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên trong đội, điều phối quan hệ giữa mọi người là trách nhiệm của bí thư.

Có thể nói, sự xuất hiện của tân bí thư đã giải cứu Trương Đại Ngưu khỏi nước sôi lửa bỏng.

Bí thư mới tên là Phạm Chí Thư, chừng ba mươi mấy tuổi, đeo kính gọng đen, khí chất nho nhã, vừa nhìn đã biết là phần tử trí thức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-142.html.]

“Xin chào đại đội trưởng, tôi là bí thư mới tới nhận chức, về sau ở các phương diện còn cần đại đội trưởng chỉ bảo nhiều hơn!”

Bí thư Phạm bắt tay với Trương Đại Ngưu, sau đó nhiệt tình nói.

Trương Đại Ngưu cũng không qua loa, trực tiếp giao toàn bộ công việc của bí thư cho ông ấy.

Ông còn đặc biệt nhấn mạnh những chuyện xảy ra gần đây ở trong thôn, để bí thư Phạm tập trung giải quyết những chuyện này trước.

“Vấn đề này rất dễ giải quyết.”

Bí thư Phạm nghe xong bèn cười nói.

Trương Đại Ngưu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, quả nhiên, mấy chuyện như vậy phải giao cho bí thư làm.

“Nếu cậu cần gì thì cứ việc nói thẳng, những vấn đề này phải được giải quyết một cách nhanh chóng. Vụ xuân sắp bắt đầu rồi, làm gì có thời gian để mọi người lục đục nội bộ như vậy chứ?”

Trương Đại Ngưu nói với dáng vẻ khổ sở, mấy ngày nay thật đúng là đã khiến ông mệt mỏi rất nhiều.

Bí thư Phạm đẩy gọng kính, bình tĩnh nói:

“Vậy thì ngày mai, chúng ta tập hợp toàn bộ thành viên trong đại đội, mở một cuộc họp thì sao?”

Bây giờ đã là buổi chiều, ông ấy còn phải thu xếp một số thứ, chắc chắn là không đủ thời gian.

“Toàn bộ thành viên trong đại đội sao?”

Trương Đại Ngưu có chút chần chờ.

Nhiều người như vậy, đại đội cũng không có nơi nào đủ rộng để chứa hết.

Mà để mọi người đứng ở bên ngoài thì sẽ c.h.ế.t cóng mất.

Bí thư Phạm gật đầu, nói một cách vô cùng tự nhiên:

“Toàn bộ thành viên trong đại đội, tốt nhất là nên giải quyết trong một lần luôn.”

Loading...