Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 126

Cập nhật lúc: 2024-10-17 06:03:31
Lượt xem: 9

Nhân viên chăn nuôi của đại đội thực ra rất giỏi việc chăn nuôi nhưng chưa học được kỹ thuật chăn nuôi khoa học, hoàn toàn chỉ dựa vào kinh nghiệm trước đây, thế nên hàng năm đại đội đều xảy ra tình trạng bò dê mắc bệnh do chăn nuôi không đúng cách.

Bây giờ Trương Thiên đã học được kỹ thuật chăn nuôi ở trang trại bò sữa, cô có đủ sự tự tin rằng bản thân có thể chăn nuôi tốt bò dê, gia súc trong đại đội cũng có thể giảm thiểu khả năng mắc bệnh.

Trương Thiên cũng không hề do dự:

“Vâng ạ!”

Nhân lúc bây giờ có người giúp đỡ, làm quen với trại chăn nuôi trước, tới đầu xuân mọi người đều bận rộn, sẽ không còn chuyện tốt này nữa.

Thế là công việc làm nhân viên chăn nuôi cho đại đội của Trương Thiên chính thức bắt đầu.

Không giống như ở trang trại bò sữa, Trương Thiên không cần phải dậy sớm mỗi ngày, trại chăn nuôi cách nhà rất gần, đi bộ chỉ mất năm phút là đã đến nơi, sau khi cho gia súc ăn và uống xong là cô có thể đi về ngủ một giấc.

Những ngày như vậy kéo dài được hơn nửa tháng, sau đó đã xảy ra một chuyện lớn.

Trên bảng tin của đại đội dán một tờ thông báo rất lớn, nội dung chính là tố cáo Trương Đại Ngưu – đại đội trưởng của đại đội Hồng Quang không phân biệt công tư, lạm dụng quyền đại đội trưởng của mình để giao công việc nhân viên chăn nuôi cho cháu gái ruột.

Tuy nhiên, những người ở trong đại đội lại biết rất rõ vêg chuyện này.

Trương Thiên có thể trở thành nhân viên chăn nuôi chủ yếu là do cô đã có khoảng thời gian học việc ở trang trại bò sữa trên huyện thành.

Cô có sự hiểu biết nhất định về các phương pháp chăn nuôi, lúc đầu còn đặc biệt quay lại dạy mọi người cách làm thức ăn ủ chua, thậm chí còn mang lại việc kinh doanh thức ăn gia súc cho đại đội.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-126.html.]

Sau lần tính điểm công vụ thu hoạch mùa thu, tất cả các hộ gia đình trong đại đội đã nhận được nhiều tiền hơn năm ngoái ít nhất là mười tệ, đấy còn là do việc kinh doanh thức ăn gia súc vừa mới bắt đầu, nếu đợi đến vụ thu hoạch năm sau, ít nhất cũng phải tăng thêm mấy chục tệ nữa!

DTV

Vì lợi ích mà Trương Thiên mang lại cho đại đội, mặc dù việc cô giành lấy chỉ tiêu nhân viên chăn nuôi ít ỏi khiến nhiều người ghen tị đỏ mắt nhưng cũng không có mấy người cho rằng điều này không công bằng.

Hơn nữa, ông nội Trương Thiên - Trương Đại Ngưu rất uy tín, phong cách làm việc công chính không thiên vị. Trong thời kỳ khó khăn vào ba năm trươc, vì Trương Đại Ngưu chịu áp lực không nói quá số lượng lương thực nên toàn đại đội không có ai bị c.h.ế.t đói, thế nên mọi người đều kính phục ông.

Bây giờ lại có người dám dán tờ thông báo tố cáo đại đội trưởng, rất nhiều người bắt đầu âm thầm điều tra xem đó là ai.

Ngay sau đó, người này đã bị điều tra ra rồi.

Màn đêm dần trở nên dày đặc, ánh trăng trong trẻo từ trên màn trời chiếu xuống, cả thế giới như thể được bao phủ trong một lớp ánh sáng trắng ngà.

Xung quanh yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng cỏ cây lay động, dưới ánh trăng vang lên tiếng xào xạc, một nhóm người che mặt rón ra rón rén nằm bò trên bức tường ở một căn nhà bên ngoài đại đội. Họ nhìn một lúc rồi mới nhảy xuống, mấy cái đầu đen xì xì tụ lại bàn bạc chuyện gì đó.

Chẳng mấy chốc, nhóm người chia nhau ra hành động, cánh cửa bị mở ra, bên trong rất nhanh đã truyền ra một tiếng kêu rên.

Tiếng thét kèm theo tiếng khóc nức nở nhanh chóng bị chặn lại, phải đến gần mới có thể nghe thấy chút động tĩnh.

Sau khi mấy người rời đi, người ngã trên mặt đất nhúc nhích ngồi dậy, đầu cúi thấp, đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ hung ác cay nghiệt, giống như một con dã thú ăn thịt người, giây tiếp theo sẽ cắn mạnh vào cổ họng kẻ thù.

Thời gian trôi qua, màn đêm dần dần tiêu tán, ánh bình minh ló dạng ở phía đông, trên nóc nhà của đại đội có từng làn khói trắng bốc lên.

Loading...