Xuyên Thành Vai Phụ Pháo Hôi, Ta Làm Đầu Bếp Cho Tiểu Tướng Quân - Chương 56

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:17:42
Lượt xem: 828

Suýt chút nữa Yến Thu Xuân bật cười thành tiếng, đứa nhỏ này nhạy cảm nhưng lại vô cùng đáng yêu. Lúc nhìn người khác luôn nhìn với đôi mắt to tròn vô cùng dễ thương. Bây giờ nàng vừa nghĩ đã biết Uyển Nhi có lẽ đang méo miệng, muốn khóc, ấm ức không thôi.

Lòng nàng mềm nhũn, nhìn cánh tay đã được luyện tập nhiều, ôm cô bé lên: "Uyển Nhi không muốn về với nương, vậy thì đi qua chỗ tỷ tỷ chơi được không?"

Sau đó dùng sức ôm Uyển Nhi lên.

Nhưng nàng lại đánh giá cao sức của bản thân, vừa bế lên đã đi lảo đảo, lại vội thả xuống.

Rõ ràng Uyển Nhi bị ôm cảm nhận được sự bất lực của nàng, lúc được thả xuống bật cười "Ha ha" một tiếng. Sau đó, vội che miệng muốn ngăn tiếng cười kia, vừa ngăn lại đã lộ đôi mắt rưng rưng.

Yến Thu Xuân hậm hực từ bỏ, vừa xoa đầu nàng vừa đưa tay: "Được rồi, ta không đủ sức, tự muội đi đi."

Uyển Nhi còn tưởng rằng Yến Thu Xuân sẽ hỏi mình vì sao khóc, nghe hỏi như thế thì trong lòng thả lỏng hơn nhiều, đứng dậy bị nàng nắm đi.

Ma ma vẫn luôn lo lắng thấy thế thì cười cười đuổi theo hai người.

*

Trở lại viện tử.

Yến Thu Xuân bảo Thủy Mai thắp ngọn nến lên, nghiêng đầu nói: "Uyển Nhi có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?"

Uyển Nhi che bụng, gật đầu: "Có, cảm ơn A Xuân tỷ tỷ."

"Đừng khách sáo." Yến Thu Xuân vén tay áo lên bắt đầu làm việc.

Trong phòng bếp sáng tỏ, tất cả nguyên liệu nấu ăn đặt ở trên kệ bày ra chỉnh tề. Ở giá đỡ bên cạnh còn thêm một giá đỡ nhỏ, trên đó để đủ loại dụng cụ làm bếp, là những thứ nàng để cho người ta chế tạo gần đây.

Đêm hôm khuya khoắt không thích hợp làm món quá dầu mỡ.

Uống sữa bò có tác dụng giúp ngủ ngon, nhưng vì sữa đưa vào buổi sáng đã dùng hết, sợ để đến tối bị hỏng nên không để lại.

Lúc này, bỗng nhiên Yến Thu Xuân nghĩ bên phòng bếp có chuẩn bị canh gà cho yến hội vào buổi tối.

Nàng nhìn Thủy Mai: "Giúp ta đi phòng bếp cầm một bát canh gà đến."

"Vâng." Thủy Mai lập tức chạy đi.

Yến Thu Xuân nhìn Uyển Nhi đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, nói: "Có thể nhờ muội giúp một chuyện không?"

"Làm gì ạ?" Uyển Nhi lập tức đứng lên, sắc mặt không vui lắm nhưng rất hứng thú.

Yến Thu Xuân cười nói: "Ta cần một chiếc kéo sạch, muội và Hứa ma ma cùng nấu nước nóng tiệt trùng chiếc kéo được không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/chuong-56.html.]

"Vâng!" Uyển Nhi giòn tan đáp lời, chạy đến cạnh Hứa ma ma cùng bà bận rộn.

Yến Thu Xuân thì cầm chậu sắt lớn, cho bột mì và nước vào bắt đầu nhào. Nàng lặp đi lặp lại bước này, thời gian dần qua, bột mì bông lại thành mì vắt bóng loáng. Cân nhắc số lượng, nàng làm mì vắt lớn hơn bàn tay phải một chút.

Sau khi làm xong, chờ một lúc.

Uyển Nhi còn đang nấu nước khử trùng kéo hơi tốn thời gian.

Khoảng chừng một chén trà, đúng lúc ủ mì xong, kéo được khử trùng, tay Uyển Nhi cầm miếng vải bọc kéo đem qua.

Yến Thu Xuân cầm lấy, kinh ngạc nói: "Cảm ơn Tạ Uyển Nhi!"

Uyển Nhi mím môi cười một tiếng, hai tay đặt phía sau, thân thể lắc lư có vẻ vô cùng vui vẻ.

Trẻ con đều như thế, thay đổi sự chú ý thì sẽ không buồn bã nữa.

Yến Thu Xuân cầm kéo, chờ váng dầu màu vàng nhạt trong canh gà bắt đầu sôi thì dùng kéo cắt mì thành từng sợi.

Sợi mì bóng loáng bị kéo cắt thành hai đầu nhọn, ở giữa tròn xoe, từng miếng rơi vào trong canh tạo nên tiếng "Soạt" rất nhỏ.

Chỉ nấu một lúc, từng miếng lại nổi lên mặt nước, nước canh gà vàng nhạt vì bột mì mà trở nên đục hơn, có vẻ đậm đặc hơn nhiều. Mì màu trắng trong canh gà trông giống từng con cá con liên tục nhảy trên mặt nước, lại hơi nước bao phủ.

Canh gà vốn thơm ngon lại tỏa ra mùi bột mì thơm ngát.

Yến Thu Xuân cắt một lát đã mỏi tay, nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Uyển Nhi chăm chú nhìn nàng.

Nàng đưa mì vắt trong tay ra: "Muội thử không?"

"Muội có thể làm được sao?" Uyển Nhi giật nảy mình, hai tay luống cuống lắc lắc giống như hơi kháng cự, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vắt mì.

Yến Thu Xuân cười nói: "Đương nhiên có thể, việc này rất đơn giản."

Nàng làm mẫu một phen, Uyển Nhi tập trung nhớ kỹ, đúng là rất đơn giản. Đến lúc cầm lấy, nàng có thể thuận lợi cắt mì.

Yến Thu Xuân rảnh tay đi qua, tiếp tục nhóm lửa lò vừa tiệt trùng kéo. Nàng lấy một nồi sữa nhỏ ra, đổ chút dầu, thêm gia vị khác, hành, gừng, tỏi, muối các thứ.

Gia vị này cân nhắc đến chuyện Uyển Nhi không ăn cay, nàng làm hai phần, một phần không cay mà một phần tê cay.

Sau khi làm xong, mì sợi bên Uyển Nhi cũng đã cắt xong. Nàng hưng phấn tới tranh công: "A Xuân tỷ tỷ, muội làm xong rồi! Trong nồi như con tôm nhỏ bơi bên trong đấy!"

"Oa, giỏi quá." Yến Thu Xuân giơ ngón cái lên.

Uyển Nhi mừng rỡ hớn hở, vui sướng hơn bình thường, vui vẻ trong phòng bếp.

Bình luận

32 bình luận

  • May mắn Đông Đông ở Tiêu gia chứ k ở Giang gia bị rèn thành hư thì khổ

    [email protected] 2 tuần trước · Trả lời

  • truyện hay lắm lun ý

    Nhiên 2 tuần trước · Trả lời

    • dạ, cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện ạ :3

      Anan 2 tuần trước · Trả lời

  • A! Tuyệt vời kết thúc phần chính văn rồi ( ○^○ ) Có ngoại truyện chưa bồ!? Cảm ơn bồ đã ra truyện cho bọn tui đọc nhe! [■>■]

    Tiểu Hàm 2 tuần trước · Trả lời

    • dạ truyện này không có ngoại truyện đou ạ :>

      Anan 2 tuần trước · Trả lời

  • Ngọt xớt luôn (♡˙︶˙♡)mê bộ này lắm rồi í (◍•ᴗ•◍)❤

    Tiểu Hàm 2 tuần trước · Trả lời

    • toai cũng ume cách 2 ac tình trong như đã mặt ngoài còn e =))))

      Anan 2 tuần trước · Trả lời

  • Bão chap thật tuyệt vời (〃^▽^〃)

    Tiểu Hàm 2 tuần trước · Trả lời

  • Nuốt nước bọt theo

    Huahua 3 tuần trước · Trả lời

    • ngày nào đăng truyện bụng cũng réo lên =))))

      Anan 3 tuần trước · Trả lời

  • Nói thật đọc bộ này tui cứ nuốt nước miếng ực ực 😂

    Tiểu Hàm 3 tuần trước · Trả lời

    • đọc ban đêm nữa mới vui nè :3

      Anan 3 tuần trước · Trả lời

    • Tui toàn đọc lúc nửa đêm với giữa trưa không 😂

      Tiểu Hàm 3 tuần trước · Trả lời

    • đọc giữa trưa thấy cơm ngon chớ đọc đêm là thấy lên cân nha =))))

      Anan 3 tuần trước · Trả lời

  • truyện này tổng bao nhiu chương á pà ui😚😚

    jomjom 3 tuần trước · Trả lời

    • bí mật bí mật, mỗi đêm lên vài chương cho cả nhà iu đói cùng editor nè =))))

      Anan 3 tuần trước · Trả lời

  • Lót dép hóng chờ tg ơi 💌. Tui đọc truyện này tui phải thêm bịch bim bim đấy 🤣

    hlam6754 3 tuần trước · Trả lời

  • Đọc bộ này từ đêm qua tới giờ bụng tui cứ ..😅

    Tiểu Hàm 3 tuần trước · Trả lời

    • Tự thấy mình ít có ác, toàn dè buổi đêm đăng truyện =)))))

      Anan 3 tuần trước · Trả lời

Loading...