Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Thành Nữ Chính Ngược Văn, Tôi Thao Túng Tổng Tài Bá Đạo - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-27 10:37:27
Lượt xem: 395

"Chỉ vì chúng ta là bạn cùng phòng, bây giờ anh ấy luôn lấy tôi ra so sánh với cô!" Lâm Tĩnh vừa khóc vừa lau nước mắt, lớp trang điểm đậm cũng nhòe đi. 

 

"So sánh cái gì chứ? Cô là cái thá gì, đem ra so sánh với tôi? Năm tư đại học, cô còn đang giành giật đàn ông, còn tôi đã lăn lộn trong giới tài chính, thành lập công ty rồi, thật nực cười."

 

Tôi dựa người vào sofa, vắt chéo chân, không ngừng thao túng cô ta: "Bây giờ cô định thế nào, nhất quyết muốn vào giới giải trí sao?"

 

"Tôi sẽ không đi học đâu! Học hành làm gì chứ? Chính cô còn bỏ học giữa chừng đấy thôi!"

 

Tôi nhấc ly trà lên: "Ít nhất tôi cũng đã nhận bằng tốt nghiệp, còn được lên phát biểu là đại diện cho sinh viên ưu tú."

 

"Dù sao tôi cũng muốn làm diễn viên!" Lâm Tĩnh nói với vẻ kiên định, khiến tôi không nói nên lời. 

 

Cô ta khiến tôi bắt đầu tin vào số phận. 

 

Có lẽ cô ta thực sự có số làm ảnh hậu. 

 

Tôi chớp chớp mắt: "Vậy cô định không về nhà nữa à? Tự mình bươn chải bên ngoài?"

 

"Tôi sắp vào đoàn quay phim ngắn rồi, người đại diện của công ty Hoa Hối đã liên lạc với tôi rồi."

 

Tôi cười khẩy một tiếng: “Bà chủ của công ty Hoa Hối là chị đại trong công ty họ, cô vào đó vừa không có nguồn lực, vừa không có ô dù, ngoại hình của cô cũng giống cô ta, người ta lấy lý do gì để lăng xê cô? Cô có nhiều tiền như vậy sao? Cô có dám bán thân cho đại gia không?"

 

Lâm Tĩnh bị tôi nói cho câm nín. 

 

Cô đại tiểu thư này, tuy rằng ở trường cũng coi trời bằng vung, ỷ vào họ Lâm mà kiêu ngạo, nhưng rời khỏi anh trai cô ta, thì chẳng là gì cả, chỉ là một đứa con nít chưa có kinh nghiệm xã hội. 

 

Tôi suy nghĩ một lúc: "Tôi về nói chuyện với anh trai cô, mở một công ty cho cô."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-nu-chinh-nguoc-van-toi-thao-tung-tong-tai-ba-dao/chuong-11.html.]

"Anh ấy đồng ý sao?"

 

"Anh ấy không mở, thì tôi mở cho cô." Tôi lạnh lùng nói, sau đó rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Tĩnh. 

 

Đến chỗ Lâm Việt, tôi lại đổi giọng: “Cô ấy nhất quyết muốn vào giới giải trí."

 

"Cái giới đó loạn lắm." Lâm Việt lo lắng hút thuốc. 

 

"Hay là thế này, em mở một công ty cho cô ấy, tìm một người đại diện dẫn dắt. Chi bằng để cô ấy ra ngoài bươn chải, thuận theo ý cô ấy, nhưng vẫn có thể quan sát, kiểm soát được."

 

Lâm Việt nhìn tôi với ánh mắt biết ơn: "Em đi làm đi, tiền để anh đầu tư."

 

"Có bao nhiêu tiền chứ, anh nhúng tay vào giới giải trí sẽ bị người ta cười cho, em tự lo được, em cũng rất hứng thú với lĩnh vực này."

Anan

 

Giới tư bản cũng có chuỗi thức ăn, vốn lớn không thèm giới giải trí đâu. 

 

Tôi không quan tâm đến danh tiếng của anh ta, tôi chỉ không muốn anh ta nhúng tay vào, tôi muốn nắm chặt Lâm Tĩnh trong tay. 

 

Cuối cùng, nhờ sự xoay sở của tôi, Lâm Tĩnh đã thành công trở về nhà họ Lâm. 

 

Mẹ Lâm vừa khóc vừa nói: "Tâm Nhu, cháu thật là tốt bụng, giỏi giang quá. Cảm ơn cháu." Bà ta ấn Lâm Tĩnh xuống cúi đầu cảm ơn tôi. 

 

"May mà có Tâm Nhu giúp em giải quyết, sau này em còn dám nói xấu cô ấy nữa không." Lâm Việt quát em gái. 

 

Lâm Tĩnh tất nhiên không dám nói xấu tôi nữa. 

 

Bởi vì tôi đã mở công ty ký hợp đồng với cô ta, trở thành sếp của cô ta. 

 

Tôi dặn dò người đại diện mới tuyển: "Cứ cho cô ta làm việc bình thường thôi, không cần quá tâm huyết, cô ta là đại tiểu thư, gia đình muốn cô ta sớm lấy chồng."

Loading...