Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên thành nữ chính ngược văn, ta đá nam chính ra chuồng gà. - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-29 11:15:29
Lượt xem: 867

Vốn dĩ trước khi rời kinh, ta tưởng rằng nam chính sẽ thức thời mà từ bỏ.

 

Dù sao ban đầu sau khi nguyên chủ hòa thân, hắn ta một lần cũng chưa từng liên lạc.

 

Nhưng ai ngờ sau khi ta đến, hắn mỗi tuần đều gửi một bức thư.

 

Từng chữ từng chữ đều là bày tỏ nỗi lòng, cuối thư còn phải thêm một câu “yêu thương Chiêu Chiêu của ta”.

 

Hành động muốn gây chú ý thế này, có gì khác biệt so với việc con cầy hương hỏi thăm Hi Quý phi an hay không?

 

Là sợ ta không c.h.ế.t hay là lo lắng thảo nguyên đối xử với ta quá tốt?

 

Nếu không phải ta có chút quyền lực trên thảo nguyên, đổi lại là người khác thì đã sớm toi đời rồi.

 

Mối thù mới hận cũ cộng thêm vào nhau, khiến ta càng thêm kiên định quyết tâm diệt trừ hắn.

 

Tô Diệp Nhã không hỏi nhiều nữa, chỉ nói:

 

“Con ở kinh thành có ta, muốn làm gì thì cứ việc làm.”

 

Bà ấy do dự một chút, dường như đang tự lẩm bẩm: “Nếu thật sự có một ngày như vậy...”

 

Nhưng cuối cùng bà ấy vẫn không nói hết câu.

 

7

 

Bí mật của Tô Diệp Nhã ta không thể nào biết được.

 

Nhưng hiện tại có một chuyện nan giải khiến ta không thể không đi làm.

 

Số tiền riêng trong tay ta nên tiêu ra ngoài rồi.

 

Dưới sự giúp đỡ của Trấn quốc công, ta điều tra toàn bộ những người đến kinh ứng thí lần này.

 

Chọn ra những người phẩm hạnh đoan chính, năng lực hơn người nhưng gia cảnh nghèo khó, dùng danh nghĩa của công chúa phủ để tài trợ cho bọn họ.

 

Trong số những người được tài trợ có mấy người là đối tượng được ta đặc biệt chú ý, nguyên nhân không gì khác - Tên của bọn họ quá đỗi đặc biệt.

 

Anan

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-nu-chinh-nguoc-van-ta-da-nam-chinh-ra-chuong-ga/chuong-8.html.]

Mọi người đều biết, trong tiểu thuyết ngôn tình, những người có tên khác biệt, nhất định là vai phụ quan trọng trong mạch truyện.

 

Hơn nữa tám chín phần sẽ là trợ thủ đắc lực của nam chính.

 

Chi bằng để bọn họ làm việc dưới trướng tên đạo đức giả kia, chẳng bằng thu nạp cho riêng mình.

 

Bùi Cảnh Chi chính là ví dụ điển hình trong số đó.

 

Giai đoạn đầu là đại diện cho hình tượng đẹp trai, tài giỏi nhưng số phận bi thảm, giai đoạn sau nhanh chóng trưởng thành, trở thành gian thần.

 

Hiện tại, hắn ta sắp phải trải qua khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời.

 

Mẫu thân bị hại, muội muội bị làm nhục, danh hiệu Trạng nguyên bị kẻ khác mạo danh thế chỗ.

 

Cho đến năm năm sau, nam chính đăng cơ, thay hắn ta quét sạch kẻ thù, trả lại trong sạch cho hắn ta, cho hắn ta cơ hội thể hiện tài năng.

 

Nhân tiện nói thêm, kẻ chủ mưu gian lận khoa cử chính là cha ruột của huynh đệ tốt của nam chính.

 

Mà đám sơn tặc cướp bóc hắn ta và đám cướp bóc nữ chính là cùng một bọn.

 

Bạn nói xem chuyện này trùng hợp hay không?

 

Lúc ta canh thời gian để giải cứu Bùi Cảnh Chi cùng người nhà của hắn, thì gặp phải sơn tặc.

 

Cũng trong lúc đó, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu cứu hoảng loạn của nữ tử.

 

May mà ta mang theo hai đội người ngựa đến cứu viện.

 

Một đội là thị vệ Tô Diệp Nhã phái đến bảo vệ ta, một đội khác là thân tín Trấn quốc công để lại.

 

Vừa tự bảo vệ mình, đồng thời cũng thành công giải cứu được Bùi Cảnh Chi cùng người nhà của hắn.

 

Bùi Cảnh Chi dáng người cao ráo, đứng ở đó chính là một phong cảnh đẹp.

 

Không hổ là vị Trạng nguyên lang có thể cưỡi ngựa du ngoạn khắp phố phường trong tương lai.

 

Hắn khom người hành lễ, nhất cử nhất động đều toát lên khí chất nho nhã của người đọc sách.

 

“Có phải Chiêu Bình công chúa không?”

Loading...