Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên thành nữ chính ngược văn, ta đá nam chính ra chuồng gà. - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-29 11:16:31
Lượt xem: 908

 

Muốn diệt trừ nam chính, ta không thể chỉ làm một nàng công chúa hòa thân mờ nhạt được.

 

Vì vậy chuyện tích công chúa Chiêu Bình vì Đại Ân mà chủ động hòa thân thảo nguyên đã được lan truyền khắp nơi.

 

Mấy năm nay, nàng đã xây dựng cầu nối giao thương giữa thảo nguyên và Trung Nguyên.

 

Khiến cho bách tính hai bên đều được đáp ứng nhu cầu, dần dần trở nên giàu có.

 

Đồng thời còn cho xây dựng rất nhiều trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão ở khắp nơi.

 

Vốn dĩ là vị công chúa Chiêu Bình không mấy tiếng tăm, trong phút chốc đã được người người ca tụng.

 

Ta biết rõ sức mạnh của dư luận, đồng thời mượn nó để có được nhiều con bài hơn để đối đầu với nam chính.

 

Thư của Đỗ Cẩm Tú và Bùi Cảnh Chi gửi đến liên tục.

 

Đỗ Cẩm Tú nói rằng sau khi nàng cùng Trấn quốc công đến Bắc Cảnh, không những nắm thóp được sai lầm của nam chính, còn nhân cơ hội điều hắn ta về kinh tĩnh dưỡng.

 

Nhờ có thuốc trị thương thần kỳ và những lời ta nói, Trấn quốc công đã động lòng, mang nàng theo bên cạnh dạy dỗ, cho nàng và các sư huynh đệ có cơ hội cạnh tranh công bằng.

 

Đỗ Cẩm Tú thành lập một đội quân nữ nhi, lập được nhiều chiến công hiển hách, ở Bắc Cảnh có thể nói là danh tiếng lẫy lừng.

 

Trong một trận chiến gần đây, Trấn quốc công dẫn các tướng sĩ cùng đối đầu với quân địch.

 

Không ngờ đối phương lại đánh lén, mang theo một lượng lớn binh lính tập kích vào đại bản doanh của quân đội Đại Ân.

 

Lúc đó trong quân chỉ còn lại một số ít binh sĩ bị thương và đội quân nữ nhi của nàng.

 

Đỗ Cẩm Tú đã kiên cường dẫn người cầm cự đến khi viện binh đến, còn kỳ diệu tiêu diệt được một phần ba quân địch.

 

Chuyện tích truyền về kinh thành.

 

Phụ hoàng đáng kính của ta gánh vác áp lực nặng nề, phong cho Đỗ Cẩm Tú trở thành nữ thế tử đầu tiên trong lịch sử Đại Ân vương triều.

 

Bên phía Đỗ Cẩm Tú thì gay cấn nghẹt thở.

 

Trái lại, bên phía Bùi Cảnh Chi có vẻ ổn định hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-nu-chinh-nguoc-van-ta-da-nam-chinh-ra-chuong-ga/chuong-10.html.]

Anan

 

Cảm tạ những cuốn sách ta đã tặng hắn.

 

Hắn ta đã dùng hai năm để biến Vĩnh Châu từ một vùng đất cằn cỗi thành một vùng đất màu mỡ, phì nhiêu.

 

Lại dùng một năm để đứng vững gót chân ở Lại bộ.

 

Tháng trước, dưới sự giúp đỡ của Trấn quốc công, hắn đã vào được Binh bộ.

 

Hắn ta vô tình phát hiện ra nam chính đang bí mật huấn luyện tư binh, hơn nữa sổ sách qua lại có vấn đề không nhỏ.

 

Vì vậy hắn ta đã liên hợp với người của Ngự sử đài cùng nhau dâng tấu chương vạch trần tội trạng của nam chính.

 

Nam chính bị cách chức, giam lỏng, ngay cả phủ đệ cũng bị tịch thu.

 

Nghe nói hiện tại đã quay về ở trong căn nhà cũ kỹ của mình, ngày ngày chìm đắm trong men rượu.

 

Nam chính mà ta luôn luôn xem là đối thủ đáng gờm, cứ như vậy bị giải quyết, trong lúc nhất thời ta còn hơi không quen.

 

Đồng đội của ta đều lợi hại như vậy, còn ta chỉ biết trồng trọt, như vậy có vẻ ta rất vô dụng.

 

Ta chống cằm, ưu phiền một giây.

 

Cũng không phải là không có thu hoạch gì mà.

 

Mấy năm nay, ta đã lai tạo ra giống bắp cải trắng mới, hoàn thành đề tài nghiên cứu trước khi xuyên sách của mình.

 

Đứng trên vai người khổng lồ, ta có rất nhiều kinh nghiệm lý luận phong phú.

 

Còn cùng với những người thợ thủ công lai tạo ra giống lương thực cho năng suất cao.

 

Nhẩm tính thời gian, giấc mộng ruộng lúa phì nhiêu của Đại Ân không còn xa nữa.

 

Hôm nay, ta vừa từ ruộng trở về.

 

Trên người đầy bùn đất, thậm chí còn chưa kịp đội nón lá trên đầu.

 

Thì trong phủ đã nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

Loading...