Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên thành nhân vật nữ phản diện - Chương 507

Cập nhật lúc: 2024-10-03 11:50:09
Lượt xem: 3

Kỳ Thao cầm rùa đen nhỏ ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu 3, rất nhanh đã rời đi.

Dư Tương cũng không biết rùa đen nhỏ rời nhà đi ra ngoài.

Trường Phong đột nhiên ngoi đầu lên nhắc nhở: “Kỳ Thao ở dưới lầu, cô nên tiến hành một ít nhiệm vụ đi chứ?”

“Vậy sao?”

Dư Tương đi đến ban công, chỉ nhìn thấy bóng dáng rời đi của Kỳ Thao, phát hiện có người nhìn chằm chằm vào mình, nhìn lại liền thấy là Ninh Miễn dắt Quyển Quyển quay trở về, vừa lúc nhìn thấy cô.

Ối, sẽ không hiểu lầm là cô đang nhìn bóng dáng của Kỳ Thao đâu đúng không? Tuy rằng sự thật không sai...

Quyển Quyển trở về liền dạo quanh tìm bạn tốt Tròn Tròn của nó mà không tìm được, nhưng rùa đen nhỏ thường xuyên xuất quỷ nhập thần, có trốn đi cũng sẽ không biến mất trong thời gian quá dài, ngày mai rồi đi tìm sau cũng không muộn.

Ninh Miễn có vẻ như đã nguôi giận, chủ động làm cơm tối, sau khi ăn xong lên giường lại là lưu luyến lăn lộn.

Khi tên đã lên dây, Ninh Miễn quên làm công tác phòng hộ.

Dư Tương vội vàng nhắc nhở, thời điểm này không thể mang thai.

Tuy rằng Ninh Miễn không muốn cho cô mang thai, nhưng việc cô kiên trì theo khuôn phép vẫn làm anh không thoải mái trong lòng, nhíu mày dán lên trán của cô: “Dư Tương Tương...”

“Hử?”

Ninh Miễn bỗng nhiên giấu tất cả cảm xúc đi, chuyên tâm vào động tác.

Dư Tương rất nhanh đã không còn tinh thần đi suy nghĩ.

DTV

Hôm sau sáng sớm, hai người lười biếng không ai chịu dậy sớm trước, Ninh Miễn đã bàn giao xong bên đơn vị, an tâm chuẩn bị công việc khi ra nước ngoài, không cần đi làm, hôm nay lớp giao lưu cũng không có tiết học, cho nên có thể ngủ nướng.

Sáng sớm này cũng coi như là dịu dàng thắm thiết.

Sau khi rời giường, Dư Tương có chút bồn chồn không thôi, khi đánh răng liên tục thất thần, đến cả Ninh Miễn nhìn sang liên tục cô cũng không chú ý tới.

Sau khi ăn xong thì có điện thoại, Ninh Miễn nhờ người tìm tung tích của Dư Lộ, đã có tin tức, có người nhìn thấy cô ta ở xung quanh chỗ cửa hàng Bách Hóa.

“Cuối cùng cũng xuất hiện rồi.”

“Có biết lúc trước cô ta trốn ở chỗ nào không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-nhan-vat-nu-phan-dien/chuong-507.html.]

“Người nhìn thấy cô ta đi theo theo dõi, phát hiện cô ta ở trong nhà bạn của Bùi Thừa Hãn.”

Dư Tương nhướng mày: “Cô ta cũng rất biết vật tẫn kỳ dụng (*).”

(*) Tận dụng mọi thứ một cách tốt nhất.

Lâm Táp và Lạc Hải Minh lần lượt ngã xuống, vẫn còn có một Bùi Thừa Hãn có thể phát huy tác dụng, vốn dĩ cha mẹ đã quyết định, nếu còn không tìm thấy nữa thì sẽ phát thông báo tìm người trên toàn thành phố, trực tiếp xem Dư Lộ như là một người bị bệnh tâm thần, bây giờ Dư Lộ lại chủ động đi ra ngoài, có thể tiết kiệm được cho Dư Kiến Kỳ không ít tiền.

“Anh định sẽ làm thế nào?”

“Gặp người trước rồi nói sau.”

Dư Tương do dự một chút, dặn dò: “Nếu không thì cứ để em đi cho, lúc trước Dư Lộ cực kỳ cẩn thận, bây giờ lại chịu lộ diện, chắc chắn là đã chuẩn bị đầy đủ, em sợ lỡ có xảy ra vấn đề gì đó, sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt với anh.”

Miễn cho đánh chuột lại để vỡ bình.

Trên khuôn mặt lịch lãm của Ninh Miễn dày đặc sự lạnh lẽo: “Anh sợ em mềm lòng.”

Dư Tương: “...”

Cũng không cần phải nghĩ cô thành hình tượng thiện lương như vậy đâu.

Chỉ là khi tới chỗ ở của bạn Bùi Thừa Hãn, cửa lớn đóng chặt, bọn họ là những công dân tốt tuân thủ pháp luật, đương nhiên là không thể phá cửa mà vào.

Đơn giản đi tìm Bùi Thừa Hãn trước, có lẽ đã biết trước là bọn họ sẽ đến, Bùi Thừa Hãn không vội không vàng, đưa bọn họ đi mở cửa lớn của căn nhà ra, bên trong không có một bóng người, chỉ có một chút ít dấu vết sinh hoạt.

Bùi Thừa Hãn cũng không giấu bọn họ: “Cô ấy đã đi rồi.”

“Cho nên thời gian dài như vậy cô ta vẫn luôn ở chỗ anh?”

“Rất xin lỗi.”

Bùi Thừa Hãn có vẻ như đang cam chịu.

Dư Tương khó tránh khỏi tò mò, mấy năm nay Bùi Thừa Hãn vẫn luôn rất ngoan, cũng không chủ động đi tìm Dư Lộ, nghiêm túc yêu đương với hai người, nhưng cuối cùng đều là cô gái nói chia tay, anh ta trông thì rất vô tội, ngay cả Diêu Kiến Phương cam nguyện làm lốp xe dự phòng trong nguyên văn cũng chịu không nổi, chủ động yêu cầu chia tay, nhưng khi chia tay không hề nói bậy gì về Bùi Thừa Hãn cả, cho dù là trưởng bối muốn hoài nghi Bùi Thừa Hãn dụng tâm kín đáo cũng không có chứng cứ.

Dư Tương cũng không thèm để ý, Bùi Thừa Hãn nguyện ý sống như thế nào không có liên quan gì đến cô cả, chẳng qua bây giờ nghĩ lại, đây quả thực là một con át chủ bài mà Dư Lộ để lại.

Cái này gọi là lốp xe dự phòng nhiều, sẽ luôn có thời điểm cần dùng tới?

Loading...