Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên thành nhân vật nữ phản diện - Chương 491

Cập nhật lúc: 2024-10-03 04:46:27
Lượt xem: 3

Sau khi Dư Lộ rời khỏi bệnh viện liền trở về nhà khách, nhưng cô ta không thể ở đó mãi được, thư giới thiệu của nhà khách đôi khi vẫn có hiệu lực, sau thời gian này, nhân viên nhà khách nhất định sẽ hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng ở Yến Thành, Dư Lộ không còn chỗ nào để đi, nhà họ Dư hiện tại đã không hoan nghênh cô ta, bà ngoại vốn thiên vị còn không cho Bùi Thừa Hãn giúp đỡ vì vậy càng không thể đến đó, còn chỗ của mấy đứa bạn thân cũng không thích hợp, chỉ cần cô ta ở lại đó, nhất định sẽ bị người ta báo cho cha mẹ biết.

Dư Lộ do dự một hồi vẫn quyết định không đi tìm Dư Kiến Kỳ, đồng thời không ngừng hối hận, nếu biết trước sẽ lâm vào tình cảnh như thế này, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ nhà ra đi như vậy. Hiện tại, cô ta vừa không có việc làm vừa không có nhẫn không gian, chỉ còn một chút tiền tiết kiệm, không biết có thể chống đỡ đến khi nào.

Bùi Thừa Hãn đã giúp cô ta một lần liền không xuất hiện nữa, Dư Lộ ngồi ở nhà khách do dự nửa ngày cuối cùng quyết định sẽ trở về quân đội trước, ít nhất hiện tại cô ta và Hứa Chấn Uyên vẫn còn là vợ chồng, nói không chừng Hứa Chấn Uyên sẽ bày cho mình một vài cách.

Nhưng vừa về đến nhà đã chạm mặt cha mẹ chồng.

Mẹ Hứa rất không hài lòng: "Cô vừa về nhà mẹ đẻ đã ở một mạch tận mấy ngày, ngay cả một người nấu cơm trong nhà cũng không có, có còn là con dâu trong cái nhà này nữa hay không?"

Cha Hứa cũng bất mãn không kém.

"Hai đứa cũng đã kết hôn hơn một năm rồi, đừng nói đến việc phải sinh một đứa cháu trai, ngay cả một đứa cũng không đẻ được, bên sui gia bây giờ cũng không cần cô thì còn trở về đó làm cái gì? Để bị đuổi ra ngoài nữa hay sao? Tôi thấy cô nên an phận ở đây rồi mau chóng sinh con đi!"

Dư Lộ cắn môi, không phản bác, hiện tại mọi việc vẫn chưa rõ ràng, cô ta khẳng định không dám trở mặt với cha mẹ chồng, càng sợ chọc đến Hứa Chấn Uyên, hơn nữa thân phận của Hứa Chấn Uyên...

Nếu Hứa Chấn Uyên thật sự là người mà cô ta nghĩ đến, vậy Hứa Chấn Uyên có thể chống lại Ninh Miễn hay không? Liệu ở bên cạnh Hứa Chấn Uyên có được lợi hơn không?

Thấy Dư Lộ không dám phản bác, mẹ Hứa càng thêm khinh miệt, cau mày nói: "Nhà này đều là người phúc hậu, không có liều mạng để soi mói cô, tốt nhất cô nên thức thời một chút làm tốt bổn phận làm dâu, nếu không tôi nhất định sẽ không khách khí với cô."

"Để con đi nấu cơm."

Cơm tối được dọn ra bàn, Hứa Chấn Uyên mồ hôi nhễ nhại từ bên ngoài trở về, hiển nhiên là mệt mỏi do huấn luyện.

Mẹ Hứa rất đau lòng cho con trai, thúc giục Dư Lộ mau chóng dọn cơm, nhưng thức ăn vừa được bưng lên liền phát hiện trứng xào cà chua bị cháy, lòng mẹ Hứa đau không thôi.

"Dư Lộ, sao cô làm cái gì cũng không xong vậy? Trứng gà này đắt lắm đấy!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-nhan-vat-nu-phan-dien/chuong-491.html.]

Hứa Chấn Uyên không chịu nổi nghe bà liên tục lải nhải, nhíu mày nói: "Mẹ, ăn cơm trước đi."

DTV

Anh ta thoạt nhìn không khác gì so với trước kia, nhưng lại có cái gì đó không giống làm cho Dư Lộ không nhịn được kinh hãi.

Sau khi ăn xong, hai người bước vào cùng một phòng, Hứa Chấn Uyên phát hiện trên mặt Dư Lộ còn có dấu tay chưa tan hết, hiểu rõ hỏi: "Cô đi tìm Dư Tương?"

Dư Lộ còn chưa quen một Hứa Chấn Uyên vô thẳng vấn đề như vậy, do dự gật đầu.

Hứa Chấn Uyên cười nói: "Đúng là trái ớt nhỏ."

Giọng điệu không có gì là tức giận, tựa hồ như đang xem náo nhiệt.

"Chấn Uyên, anh…"

Dư Lộ vốn muốn nói tiếp, nhưng vừa cất lời đã thấy Hứa Chấn Uyên nhìn thẳng vào mình, đáy mắt không hề che dấu sự chán ghét, sau đó nghe anh ta ra lệnh.

"Sau này không được phép gọi tên tôi."

"Em biết rồi."

Dư Lộ cực lực làm cho biểu tình của mình tự nhiên hơn một chút, trước kia tiên quân cùng Ma tôn ở hai phe đối lập, Ma tôn quỷ kế đa đoan, từ trước đến nay xem thường đạo sĩ, từng tuyên bố muốn phá hỏng những thứ mà tiên quân thích, hiện tại, Hứa Chấn Uyên có phải định đánh chủ ý lên Dư Tương không?

Nếu như Ma tôn cố ý chia cắt Dư Tương và Ninh Miễn hay đào góc tường nhà Ninh Miễn, vậy trùng hợp cô ta và Dư Tương được trở về đúng vị trí ban đầu, dù sao Dư Tương vốn đã có một đoạn sâu xa với Hứa Chấn Uyên, chẳng qua Dư Lộ không rõ ký ức của Dư Tương rốt cuộc là gì.

Vừa nghĩ đến đây, Hứa Chấn Uyên tựa như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: "Cô muốn làm chuyện gì thì đừng đánh chủ ý lên tôi."

Dư Lộ có chút thất vọng, thận trọng hỏi: "Anh thật sự chắc Ninh Miễn là người mà em muốn tìm sao?"

Hứa Chấn Uyên thờ ơ gật đầu, thoạt nhìn đang mất kiên nhẫn.

Nghĩ đến cũng đúng, có lẽ là Ma tôn muốn cướp đoạt cơ hội phi thăng nên mới lập ra kế hoạch giành lấy kiếp nạn mà tiên quân đã lựa chọn, chỉ tiếc cô ta không biết điều đó.

Loading...