Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên thành nhân vật nữ phản diện - Chương 463

Cập nhật lúc: 2024-10-02 21:28:08
Lượt xem: 4

Trường Phong im lặng một hồi lâu rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Vậy cô nói với tôi mấy chuyện đó làm gì? Tôi có phải con gái đâu!"

Cũng chẳng phải mấy nữ sinh thích hóng chuyện vừa nói chuyện với Dư Tương kia!

DTV

Dư Tương rất dễ tính: "Đó là vì tôi xem cậu như bạn khuê phòng chứ sao, nói nhiều chút thì sao chứ. Chỉ là cậu đừng có ép buộc tôi phải đối xử tốt với Ninh Miễn nữa. Cậu như bây giờ rất giống thái giám bên người hoàng đế đấy cậu biết không?"

Trường Phong: "..."

Không khí lại trở nên im lặng. Dư Tương tập trung nghe giảng viên giảng xong một phần kiến thức rồi mới chủ động lên tiếng hỏi: "Trường Phong, ngày hôm qua cậu quan sát được gì rồi? Rốt cuộc Hứa Chấn Uyên có phải kẻ xâm nhập không?"

Lần này, Trường Phong không im lặng quá lâu mà rất ngoan ngoãn đáp: "Không phải."

"Vì sao?"

Trường Phong: "Lúc tôi bảo cô đi chọc giận anh ta không phát hiện điều gì khác thường cả."

"Có phải tôi không chọc được anh ta tức giận không? Có thể là tình cảm Hứa Chấn Uyên dành cho Dư Lộ đã phai nhạt rồi cũng nên. Tôi có thể đợi đến khi cha mẹ Hứa Chấn Uyên tới Yến Thành rồi lại thử thêm lần nữa xem sao."

Trường Phong rất lạnh lùng từ chối: "Tạm thời không cần thám thính Hứa Chấn Uyên nữa. Chúng ta đi điều tra xem có đối tượng nào khả nghi không?”

Dư Tương đành phải đáp ứng. Cô còn phải nghe giảng bài nên thuận theo mà cắt đứt cuộc trò chuyện với Trường Phong. Bút máy di chuyển liên tục trên ngón tay thon dài của cô. Ngay cả giảng viên trên bục giảng cũng bị tài lẻ của cô làm cho hoa mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-nhan-vat-nu-phan-dien/chuong-463.html.]

"Khụ khụ, Dư Tương, mời em nêu đáp án cho bài này."

Cô ấy thấy vừa rồi Dư Tương không nghiêm túc nghe giảng.

Dư Tương đứng lên nhanh chóng đọc đề cẩn thận rồi hơi suy nghĩ trong chốc lát đã đưa ra được đáp án. Giảng viên đành phải để cô ngồi xuống. Khoảng thời gian sau đó cô không thể hiện rõ sự mất tập trung của mình nữa.

Lời của Trường Phong rất không chính xác, hơn nữa còn đang qua loa với cô. Rõ ràng là Hứa Chấn Uyên rất kỳ quái nhưng cậu ta lại nói anh ta không có vấn đề gì. Chẳng lẽ cậu ta nghĩ cô là trẻ con à?

Dư Tương không biết Hứa Chấn Uyên trong nhận thức của Trường Phong có biểu hiện như thế nào, nhưng đại khái là cũng không khác gì lắm với những gì cô đã đọc trong nguyên văn. Hứa Chấn Uyên trong nguyên văn chính trực, phúc hậu nhưng cũng có sự kiên định của bản thân. Vợ trước phá thai đòi ly hôn, anh ta phẫn nộ thì phẫn nộ nhưng vẫn đồng ý buông tay ly hôn, hai người cắt đứt quan hệ. Nếu không phải thích Dư Lộ thì sau khi ly hôn hai người sẽ không còn cơ hội chạm mặt nhau nữa.

Việc đến với Dư Lộ rồi lại chia tay một là bởi vì chung đụng thì ít xa cách thì nhiều nên càng ngày càng có nhiều hiểu nhầm, mà hai chính là hoàn cảnh gia đình. Sự quấy nhiều của cuộc hôn nhân trước đó đã khiến Hứa Chấn Uyên trở nên thiếu quyết đoán, không bù đắp cho Dư Lộ đúng lúc cô ta cần. Nhưng dù sao thì đó cũng là một người phúc hậu chất phác.

Nhưng Hứa Chấn Uyên này thì không phải như thế. Hẳn là anh ta có lòng tự trọng rất nhạy cảm, không tiếp nhận sự trợ giúp của Dư Kiến Kỳ, yêu say đắm Dư Lộ cũng sẽ không hề mở miệng nói ra một câu, thậm chí có thể gọi là không vui không buồn.

Lúc trước khi Ninh Miễn và Hứa Chấn Uyên chơi cờ xong đã phân tích cho cô một chút, cô cũng hiểu được phần nào tính cách khá kỳ quái của người này. Quan trọng nhất là Hứa Chấn Uyên tránh thoát được một lần chí mạng này và vẫn còn sống.

Lúc đi ra khỏi phòng bệnh, Dư Tương đã dùng danh nghĩa người nhà quan tâm tới bệnh nhân để hỏi y tá. Chiến tích anh hùng của Hứa Chấn Uyên đã được đồng đội của anh ta truyền khắp phòng y tá rồi. Lúc kẻ bắt cóc bắt cóc con tin, Hứa Chấn Uyên là người tiến lên nghĩ cách cứu viện. Anh ta là người phát hiện ra kẻ bắt cóc muốn đổi ý đầu tiên nên đã ôm con tin né tránh. Anh ta đã bổ nhào về phía trước ngay trước khoảnh khắc kẻ bắt cóc nổ súng, khiến đường đạn bị lệch sang một bên.

Nếu không chắc chắn viên đạn đó đã b.ắ.n trúng trái tim của Hứa Chấn Uyên rồi.

Mặc dù anh ta không phải là kẻ xâm nhập nhưng cũng có sự chênh lệch rất lớn với số phận trước kia. Trường Phong để cô đi chọc giận Hứa Chấn Uyên là vì muốn thử xem phản ứng chân thật của anh ta là như thế nào. Trường Phong biết rõ có sự khác thường nhưng lại cố ý lừa gạt cô.

Bụng dạ của cái hệ thống này không phải bình thường đâu. Suýt nữa ngay cả cô cũng bị cậu ta lừa rồi.

Loading...