Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên thành nhân vật nữ phản diện - Chương 376

Cập nhật lúc: 2024-10-01 16:11:28
Lượt xem: 9

Không chỉ có Dư Lộ mà ngay cả Lâm Táp cũng bị mời tới.

Hai tên côn đồ tự biết Lâm Táp không thể bảo vệ được bọn họ nên đã thoải mái thừa nhận bản thân bị người khác sai khiến. Lâm Táp đã ra lệnh cho bọn họ đi đánh người, đồng thời còn phải cẩn thận tránh Dư Lộ đi, đừng là cô ta bị thương. Từ trong mấy lời của Lâm Táp, bọn họ láng máng nhận ra Lâm Táp làm vậy là vì muốn cho Dư Lộ hết giận.

Đương nhiên là Lâm Táp không thừa nhận: "Bọn họ đang vu oan giá họa thì có. Đã rất lâu rồi tôi không còn qua lại gì với Dư Lộ nữa. Tôi chẳng biết gì cả thì sao lại đi trả thù Dư Tương được?"

Từ sau lần vì Dư Lộ mà anh ta oán giận Dư Tương kia, dì nhỏ Lâm Thanh Lan và em họ Khương Duệ Quân đều có ý kiến với anh ta, người trong nhà cũng ân cần dạy bảo anh ta nên cẩn thận chút. Anh ta chỉ là xúc động nhất thời lại bị hết người này đến người khác lôi ra chỉ trích. Trong cơn tức giận, sau khi biết được việc Dư Tương và Ninh Miễn kết hôn ở tiệc mừng thọ của ông cụ Khương, anh ta không còn dám đến nhà người thân ở trong viện nữa, lại càng không dám liên lạc với Dư Lộ khiến người trong nhà phiền chán.

Ninh Miễn cũng không sốt ruột: "Tôi đã tìm được người làm chứng chứng minh khoảng thời gian trước anh có qua lại với hai tên côn đồ này, đã từng trả tiền cho bọn họ. Cậu còn gì để nói không?"

Trước kia hai người bọn họ là bạn bè, nhưng Ninh Miễn thà rằng không có người bạn như vậy.

"Tôi..."

"Còn nữa, cậu nói cậu không còn qua lại với Dư Lộ nữa nhưng mười ngày trước, có người nhìn thấy hai người cùng dùng bữa với nhau. Chuyện này thì sao nào?"

Ninh Miễn làm hết việc của cảnh sát. Nếu không có chứng cứ vô cùng xác thực để căn cứ vào thì anh sẽ không để cảnh sát mời Lâm Táp tới đây.

Lâm Táp nghiến chặt răng, cụp mắt không nói năng gì. Anh ta đã quen biết Ninh Miễn từ khi còn bé, tất nhiên biết rõ thủ đoạn và năng lực của người này. Nhưng trước khi làm việc này, anh ta đã cho rằng quan hệ giữa Ninh Miễn và Dư Tương không tốt, không ngờ rằng anh sẽ dồn hết sức vào điều tra việc này cho Dư Tương. Trong lòng anh ta lo sợ. Hai tên côn đồ này mới là người trực tiếp ra tay, cho dù có bị truy cứu trách nhiệm cũng sẽ không lan lên người anh ta.

Nhưng người lớn trong nhà sẽ không buông tha cho anh ta một cách dễ dàng. Anh ta dám đối xử với người nhà họ Ninh như vậy...

DTV

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-nhan-vat-nu-phan-dien/chuong-376.html.]

Ngay cả dì nhỏ và nhà họ Khương cũng không thể bảo vệ anh ta được.

Dư Tương cười tủm tỉm nói: "Dư Lộ nói gì với anh mà anh cam tâm tình nguyện bán mạng cho cô ta vậy? Chẳng lẽ anh không biết cô ta đã kết hôn rồi à?"

Lâm Táp ngậm chặt miệng không nói dù. Dù Lộ Lộ có kết hôn thì cũng mãi là ánh trăng sáng trong lòng anh ta. Anh ta sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương cô ta.

"Ồ, sao anh không nói lời nào vậy? Sợ hả? Tôi nghe nói anh cũng có đối tượng kết hôn rồi, ủa, sao không kết hôn đi? Đối tượng kết hôn của anh có biết anh gây ra chuyện gì không? Cũng không biết sau khi cô ấy biết thì còn bằng lòng gả cho anh nữa không nhỉ?"

Dư Tương nói thêm một câu, mặt Lâm Táp lại u ám hơn một chút. Dư Tương này thật kiêu ngạo, Lộ Lộ chống lại cô ta chắc chắn sẽ chịu thiệt. Cơn tức giận trong lòng anh ta càng ngày càng bùng cháy.

"Liên quan gì đến cô!"

Dư Tương khoanh tay trước ngực: "Đúng là không liên quan nhiều đến tôi thật. Nhưng tôi nghĩ đến việc anh làm như thế chẳng những không lấy được lòng của nữ thần mà còn mất luôn cả đối tượng sắp cưới, trong lòng tôi lại vui vẻ cực kỳ. Sao lại có người ngu như anh nhỉ? Nếu anh có dũng khí thuê người chặn đường cướp của thì có khi cũng có thể cưới được Dư Lộ đấy.

Cũng không biết Dư Lộ đã nói gì với anh mà anh lại mạo hiểm lớn như vậy. Chẳng qua thật tiếc quá, hai người đời này sẽ chẳng có quan hệ gì đâu. Hơn nữa Dư Lộ còn có thể bị anh làm liên lụy đấy. Tôi nhất định phải cho cô ta nhìn rõ mới được!"

Lâm Táp thốt lên: "Đều do một mình tôi làm, cô đừng gây phiền phức cho Lộ Lộ!"

Dư Tương nhướng mày: "Thật là si tình quá mà. Anh càng nói vậy tôi sẽ càng không tha cho Dư Lộ."

"Dư Tương, cô ấy là em gái ruột thịt của cô đấy. Lộ Lộ chưa từng nghĩ sẽ làm hại cô. Tôi chỉ là nghe nói cuộc sống của cô ấy không tốt, lúc nào cô cũng bắt nạt cô ấy. Trong lòng tôi tức giận nên mới muốn tìm người đặt bẫy cô, tôi chỉ muốn dọa cô một chút mà thôi!"

Lời Lâm Táp nói là sự thật. Cha mẹ anh ta đều đang công tác bên ngoài. Vợ chưa cưới của anh ta đang ở phía Nam. Mấy ngày nữa anh ta cũng sẽ rời khỏi Yến Thành nên trước khi đi đã tìm người dọa cô sợ để cô không dám bắt nạt Dư Lộ nữa.

Loading...