Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên thành nhân vật nữ phản diện - Chương 374

Cập nhật lúc: 2024-10-01 16:08:03
Lượt xem: 9

Cô chưa từng nghiêm túc như vậy nên Lạc Hải Đường bị dọa sợ. Đầu óc cô ấy nhanh chóng nghĩ lại xem là kẻ nào muốn mượn d.a.o g.i.ế.c người.

"Kem dưỡng trắng da này là do tôi và bạn tôi cùng đi mua, vừa mới mở được mấy ngày thôi. Trong khoảng thời gian mấy ngày nay có bạn tới tìm tôi chơi nên đã đi vào phòng tôi. Cô biết tôi thường xuyên ở nhà mà. Lọ này được tôi đặt trong nhà để dùng. Chị họ tôi, anh trai tôi và mấy đứa nhỏ hàng xóm đều có thể tiếp xúc. A, còn có Lý Song Song nữa. Tôi nhớ ra rồi!"

"Lý Song Song đã dùng tay quệt kem dưỡng da của tôi, bảo rằng do cô ta không mang theo. Cô ta nói tôi cắt cái gói vừa mua về này ra đi, còn không bằng ngay từ đầu đã mua lẻ. Thời gian cô ta cầm kem dưỡng trắng da của tôi rất lâu. Lúc ấy tôi còn đi ra ngoài nữa, lúc trở về thấy cô ta đang quẹt kem dưỡng của tôi lên tay."

Lúc ấy kem dưỡng trắng da bị vơi đi nhiều nên Lạc Hải Đường còn cảm thấy không vui. Nhưng vì mọi người thường xuyên chơi với nhau nên cô ấy cũng không so đo với Lý Song Song.

"Lý Song Song là ai?"

Lạc Hải Đường thành thật trả lời: "Đó là bạn học của tôi thời tiểu học. Chúng tôi vẫn thường chơi với nhau."

Dư Tương chớp mắt mấy cái rồi nhẹ nhàng hỏi: "Vậy quan hệ giữa hai người thế nào? Hai người có bạn chung không, Dư Lộ có quen cô ta không?"

"Quen chứ. Trước đây quan hệ của tôi và Lý Song Song rất tốt, còn bây giờ thì chỉ bình thường. Mấy năm nay nhà cô ta không tốt lắm nên lúc nào cũng nói tôi sống tốt hơn cô ta."

Mọi chuyện đang bắt đầu đi theo chiều hướng tốt rồi.

Dư Tương híp mắt lại: "Cô giữ lọ kem dưỡng trắng da này cho tốt nhé, chờ chủ nhiệm Kỳ đưa thuốc qua, cô hãy bôi lên mặt cho bớt sưng rồi đi báo cảnh sát đi, bảo có người có ý định gây tổn thương cho cô."

"Cái gì?"

Dư Uy cũng cảm thấy khó hiểu.

Nhưng Dư Tương không giải thích. Ngay cả Ninh Miễn cũng bày ra dáng vẻ hiểu rõ mà anh ta lại ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ đành im lặng chờ đợi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-nhan-vat-nu-phan-dien/chuong-374.html.]

Kỳ Thao tới rất nhanh. Lúc anh ta gõ cửa, Ninh Miễn là người đứng lên mở cửa cho. Anh vẫn giữ nụ cười nhưng đáy mắt lại không hề vui vẻ chút nào.

"Mọi, mọi người đều ở đây hết à?"

"Đương nhiên rồi, chủ nhiệm Kỳ vào đi."

Chẳng biết từ lúc nào mà bọn họ đã sửa lại xưng hô. Ban đầu Dư Tương còn khá thân thiết gọi người ta là anh Kỳ Thao, anh ta và Ninh Miễn thì gọi thẳng tên nhau. Bây giờ đổi lại thành chủ nhiệm Kỳ cả rồi.

Kỳ Thao thở hổn hển, vào cửa còn ho khù khụ hai tiếng rồi mới lấy thuốc ra. Dư Tương đã chuẩn bị xong chậu rửa mặt để Lạc Hải Đường rửa mặt sạch sẽ. Cô ấy nhanh chóng cảm thấy tốt hơn nhiều.

"Đây là thuốc gì vậy?"

"Trước kia cũng từng có người hỏi giống cô rồi. Đây là thuốc mà chúng tôi nhờ bác sĩ kê cho."

Lạc Hải Đường rửa mặt sạch sẽ xong thì cả người thoải mái hẳn, thậm chí còn hỏi Dư Tương có gương không để quan sát xem vết sưng đỏ trên mặt mình đã tan chưa. Dư Uy đứng bên cạnh cầm gương cho cô ấy, không hề cảm thấy mấy vết đỏ kia đáng sợ chút nào. Giữa hai người nhanh chóng tỏa ra một bầu không khí màu hồng phấn.

Dư Tương làm như không nhìn thấy gì, trái lại còn thảo luận tiến triển với Kỳ Thao: "Bây giờ sản phẩm đóng gói mà Lạc Hải Đường mua cũng chứa thuốc lạ tương tự, nhưng sản phẩm đóng gói mà chúng ta bán ra lại không hề có bất kỳ phản hồi khác thường nào. Chúng ta không ngại giám định xem rốt cuộc hai thứ này có phải cùng một loại hay không. Nếu đúng là như vậy thì chúng ta có thể bắt đầu từ đây để tìm ra ai đã thêm nguyên liệu vào các loại kem dưỡng trắng da và kem chống nắng trên quầy.”

Kỳ Thao nhanh chóng hiểu được ý cô: "Chúng ta có thể báo cảnh sát. Chuyện này cần cảnh sát điều tra một cách danh chính ngôn thuận."

"Nói rất đúng."

Thuốc lạ được gửi đi kiểm nghiệm và phân tích. Kết quả quả nhiên là cùng một loại với loại thuốc lạ trong kem dưỡng trắng da bán lẻ. Tuy nhiên, trong các sản phẩm xuất xưởng cùng đợt với kem trắng da đóng gói lại không tồn tại thuốc lạ.

Thuốc trong lọ kem dưỡng trắng da của Lạc Hải Đường là do người khác cố tình thêm vào. Mà rất có thể người này chính là người đã bỏ thuốc vào kem dưỡng trắng da ở cửa hàng Bách Hóa!

DTV

Lạc Hải Đường cũng khống chế được Lý Song Song sau đó moi được ra từ miệng cô ta một số chuyện. Cái người từng là bạn thân của Lạc Hải Đường này thừa nhận là chính cô ta đổi lọ kem dưỡng trắng da của Lạc Hải Đường. Cô ta mua kem dưỡng trắng da loại lẻ, lại muốn dùng loại đóng gói, ngưỡng mộ Lạc Hải Đường có được lọ kem dưỡng da kia nên đã thừa dịp Lạc Hải Đường đi ra ngoài để đánh tráo lọ kem của hai người với nhau.

Loading...