Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên thành nhân vật nữ phản diện - Chương 355

Cập nhật lúc: 2024-09-30 11:58:09
Lượt xem: 9

Nhà máy sản xuất kem bảo vệ da khăng khăng không thừa nhận sản phẩm nhà mình có vấn đề. Các sản phẩm vừa nhập vào không có vấn đề gì. Mấu chốt của vấn đề bây giờ là vì sao trong kem bảo vệ da lại xuất hiện nhiều thuốc lạ có chứa chất kích thích như vậy.

Chị gái bán hàng cố gắng hết sức nhớ lại khách hàng đã mua kem bảo vệ da trong mấy ngày qua. Kem bảo vệ da luôn được đặt trên quầy. Bình thường khách tới mua đồ không hề tiếp xúc với lọ thủy tinh. Cô ta nghĩ mãi không ra bọn họ đã trúng bẫy kiểu gì.

Dư Tương nhíu mày. Xem ra lần này kế hoạch của Dư Lộ được che giấu rất kỹ càng. Cô ta đang sợ sẽ tự chuốc lấy tai họa đây mà. Lúc trước khi Trường Phong nói cậu ta biết loại thuốc lạ này, cô đã cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Trường Phong và Dư Lộ đến từ cùng một nơi. Vậy thì phương thuốc mà cậu ta có thể nhận ra rất có thể là đến từ Dư Lộ.

Chẳng lẽ lần hãm hại này lại chỉ để làm giảm danh tiếng của kem dưỡng trắng da thôi sao? Vậy cô ta cứ rải thuốc vào trong kem dưỡng trắng da luôn chẳng phải là xong à? Nếu nghiêm trọng thật thì có thể quét luôn cả danh tiếng của nhà máy Tân Hoa vào thùng rác đấy.

Nhưng cố tình phần lớn thuốc lại nằm trong kem bảo vệ da, còn kem dưỡng trắng da chỉ là bị dính một chút mà thôi. Chỉ có trong tình huống sử dụng chung miếng gỗ mới khiến chút thuốc kia dính vào kem dưỡng trắng da. Khi đó các triệu chứng dị ứng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện theo những món mà khách hàng ăn vào.

Tất cả mọi thứ trông có vẻ đều là trùng hợp.

Kỳ Thao nói chắc như đinh đóng cột: "Anh không tin đây chỉ là một sự trùng hợp."

Dư Tương nở một nụ cười: "Em cũng không tin."

Kỳ Thao quyết định sẽ bắt đầu điều tra từ nội bộ: "Anh tự hỏi liệu có khi nào có người muốn giở trò xấu với kem dưỡng trắng da nhưng lại nhầm lẫn hay không."

Tổ trưởng Trương Phi cũng nhận ra có gì đó không đúng lắm. Anh ta bắt đầu đối chiếu những nhà có khả năng hãm hại mình. Dư Tương biết rõ là ai làm nhưng lại không thể nói ra.

"Trường Phong, có trường hợp nào không tìm được kẻ xâm nhập đang quấy phá không?"

Trường Phong nói một cách chắc nịch: "Không thể nào. Nếu là người nọ thì nhất định tôi có thể lần theo dấu vết để tìm ra càng nhiều tin tức hơn."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-nhan-vat-nu-phan-dien/chuong-355.html.]

Dư Tương nhíu mày. Nếu dưới tình huống không để bất cứ ai biết mà Dư Lộ có thể bỏ thuốc vào thì có thể là cô ta đã tự mang cái lọ có chứa thuốc tới. Nhưng nếu vậy thì lúc cô ta nói với nhân viên bán hàng bán cho mình lại không thể nói kem dưỡng trắng da thành kem bảo vệ da được. Nếu cô ta đã cố gắng hết sức muốn che giấu dấu vết tồn tại của mình trong chuyện này thì cô sẽ chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Bây giờ bọn họ đã có thuốc chữa, kem bảo vệ da chưa bán ra cũng đã được khống chế, cho dù có khách hàng bị lở mặt tìm tới cửa thì mọi chuyện cũng đều nằm trong tầm kiểm soát. Chuyện duy nhất bọn họ cần làm bây giờ chính là... chờ đợi.

Chắc chắn là chuyện này phải liên quan đến cô ta.

Sau khi sự cố mặt bị lở loét bị đồn ra trong phạm vi nhỏ đã làm ảnh hưởng xấu tới kem dưỡng trắng da. Tổ trưởng Trương Phi bảo Dư Tương mang Sử Thúy Thúy tới cửa hàng Bách Hóa giải thích về kiến ​​​​thức chăm sóc da một lần nữa, cố gắng hết sức giảm thiểu tác động của sự cố này đối với thương hiệu.

Dư Tương bận rộn ở cửa hàng Bách Hóa nên đã xin nghỉ học. Sau khi tạm biệt Sử Thúy Thúy, cô đi mua một ít kẹo. Đến nhà xe, khi cô đang đẩy xe đạp thì gặp Kỳ Thao đúng lúc tan làm. Hai người gật đầu xem như chào nhau. Bọn họ về nhà trên cùng một con đường nên tiện đường đi với nhau.

Kỳ Thao cũng không vội về nhanh nên hai người câu được câu không nói chuyện với nhau về phát hiện gần đây.

"Nhân viên bán hàng nhớ được mười người tới mua mỹ phẩm bảo vệ da. Anh đã cho người đi mang những sản phẩm bọn họ mua về rồi. Trong số những người này không ai xuất hiện phản ứng lở loét. Đây là tin tốt."

"Trong đó có bao nhiêu người mua kem bảo vệ da?"

Kỳ Thao sửng sốt: "Một người."

Dư Tương nhíu mày. Số thuốc còn sót lại trong kem bảo vệ da là nhiều nhất, mà những người mua kem bảo vệ da thường là người có điều kiện gia đình không khá giả mấy. Nếu những người này xuất hiện phản ứng lở loét sau khi sử dụng sản phẩm thì phần lớn có thể sẽ không tới cửa hàng Bách Hóa yêu cầu giải thích mà sẽ tự nhận là mình xui xẻo.

DTV

Bọn họ đều là những người vô tội bị cuốn vào chuyện này.

Thủ đoạn của Dư Lộ thật đúng là thấp kém. Trước kia hai người tranh chấp vụn vặt chưa bao giờ làm người khác bị vạ lây. Lợi ích của bản thân Dư Tương cũng không bị xâm hại nên mấy lần tranh chấp của cô và cô ta đều chưa từng bày ra ánh sáng. Nhưng lần này Dư Tương quyết định phải cho cô ta một bài học.

Loading...