Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên thành nam phụ được cưng chiều - Chương 823

Cập nhật lúc: 2024-09-05 00:19:43
Lượt xem: 11

## Chương 823: Thưởng Lệnh Ở Khí Thành (1)

Ngày hôm sau, Vương Tử Hiên và Tô Lạc cùng nhau đến phủ Thành chủ.

Nghe nói có người đến nhận nhiệm vụ, Sở Thành chủ vô cùng vui mừng, lập tức cho triệu kiến Vương Tử Hiên và Tô Lạc. Cả hai người đều đeo mặt nạ đen cấp 15, che đi dung mạo thật của mình.

Vương Tử Hiên đi trước, Tô Lạc đi sau, hai người một trước một sau bước vào đại sảnh phủ Thành chủ.

Lúc này, trong đại sảnh có năm người, lần lượt là Thành chủ Sở Đỉnh, tam công tử Sở Vân Phi, tứ công tử Sở Vân Cẩm, thất công tử Sở Vân Thiên và tiểu thư Sở Vân Vân.

Vương Tử Hiên đi tới trước mặt Sở Thành chủ, cúi đầu hành lễ. "Tham kiến Sở Thành chủ."

Tô Lạc đứng sau lưng Vương Tử Hiên, cũng cúi người hành lễ.

Sở Đỉnh nhìn chằm chằm hai người, phát hiện cả hai đều đeo mặt nạ phòng hộ minh văn cấp 15, hoàn toàn không nhìn thấy dung mạo thật, chỉ có thể nhận ra một người khoảng hai mươi vạn tuổi, tu vi Tiên Hoàng hậu kỳ, một người khoảng hai vạn tuổi, tu vi Tiên Vương sơ kỳ, hơn nữa đều là nam tử, tu vi có vẻ không quá ổn định, hẳn là mới đột phá không lâu.

Sở Đỉnh mỉm cười với hai người. "Hai vị tiểu hữu không cần khách sáo, mời ngồi."

"Đa tạ Sở Thành chủ." Vương Tử Hiên khẽ nói lời cảm tạ, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tô Lạc thì đứng sau lưng Vương Tử Hiên.

Sở Vân Vân nhìn chằm chằm Vương Tử Hiên và Tô Lạc, tò mò hỏi: "Tiền bối, tại sao hai người lại phải đeo mặt nạ ạ?"

Vương Tử Hiên đáp: "Kẻ thù nhiều quá."

Sở Vân Vân khẽ gật đầu. "Ra là vậy!"

Sở Vân Cẩm khinh thường hừ lạnh một tiếng. "Giả thần giả quỷ."

Sở Vân Phi lên tiếng: "Vị tiên hữu này xưng hô thế nào?"

Vương Tử Hiên đáp: "Ta là Độc Lang, đây là ái đồ của ta, tên là Đường Tiểu Lục."

Sở Vân Phi khẽ gật đầu. "Ta là Sở Vân Phi, con trai thứ ba của gia phụ, cũng là Tiên Khí sư cấp 15. Đây là tứ đệ Sở Vân Cẩm của ta, cũng là Tiên Khí sư cấp 15 giống ta, còn đây là thất đệ Sở Vân Thiên của ta, là Tiên Khí sư cấp 14, vị này là bát muội Sở Vân Vân của ta, cũng là Tiên Khí sư cấp 14."

Vương Tử Hiên khẽ gật đầu. "Thì ra là tam thiếu gia, tứ thiếu gia, thất thiếu gia và bát tiểu thư!"

Sở Vân Cẩm hừ lạnh một tiếng. "Ngươi đã nói có thể tu bổ Tiên Khí đồ phổ, vậy thì mau lấy đồ phổ của ngươi ra đây!"

Vương Tử Hiên liếc nhìn tứ thiếu gia, sau đó quay sang Tô Lạc, nói: "Đồ nhi, đưa đồ phổ cho Sở Thành chủ."

"Vâng, sư phụ!" Tô Lạc đáp, bước tới đưa bản thảo của mình cho Sở Đỉnh.

Sở Đỉnh nhận lấy xem qua một lượt, sau đó lộ vẻ thất vọng, nhíu mày nói: "Độc Lang hiền chất, phương pháp tu bổ này ta cũng đã thử qua rồi, nhưng dùng cách này không thể luyện chế ra Tiên Khí!"

Vương Tử Hiên mỉm cười. "Sở Thành chủ, kỳ thật..."

Sở Vân Cẩm nhìn bản thảo trên bàn, khinh thường nói: "Độc Lang, ngươi đến đây là định lừa gạt chúng ta sao? Phương pháp tu bổ này ai mà chẳng biết!"

Sở Vân Phi nhìn tứ đệ mình. "Tứ đệ!"

"Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu là phương pháp này, chúng ta cũng biết, còn cần hắn làm gì?"

Sở Thành chủ nhíu mày. "Lão tứ, không được vô lễ."

Sở Vân Cẩm nhìn phụ thân mình, lúc này mới chịu im lặng.

Sở Thành chủ liếc nhìn con trai, sau đó quay sang Vương Tử Hiên, nói: "Độc Lang hiền chất, ta biết ngươi cũng là một Tiên Khí sư yêu thích luyện khí thuật, nhưng tu bổ đồ phổ không chỉ đơn giản là tu bổ, mà còn phải sử dụng được. Cách tu bổ này ta và hai đứa con trai ta đã thử qua, nhưng không thể luyện chế ra Tiên Khí!"

Vương Tử Hiên nói: "Sở Thành chủ, ngài còn chưa cho ta thử qua, sao biết phương pháp của ta không thể luyện chế ra Tiên Khí?"

Sở Thành chủ nghe vậy, không khỏi ngẩn người. "Chuyện này..."

Sở Vân Cẩm khinh thường nói: "Hừ, nếu ngươi dùng phương pháp này có thể luyện chế ra Hồn Chung, ta sẽ ăn ngay Tiên Khí của ngươi trước mặt mọi người."

Vương Tử Hiên nghe vậy, cười khẽ. "Tứ thiếu gia nói đùa rồi, Tiên Khí ta luyện chế ra là để bán lấy Tiên Tinh, không thể cho ngươi ăn được. Vậy đi, để đồ nhi của ta luyện chế Tiên Khí này. Nếu đồ nhi của ta dùng phương pháp trên bản thảo luyện chế ra Tiên Khí, tứ thiếu gia cho ta năm ngàn vạn Tiên Tinh. Nếu đồ nhi của ta không luyện chế ra Tiên Khí, ta sẽ đưa tứ thiếu gia năm ngàn vạn Tiên Tinh. Thế nào?"

Sở Vân Cẩm nghe vậy, cười lạnh khinh thường. "Tốt, ta đánh cược!"

Sở Vân Phi nhíu mày. "Lão tứ." Độc Lang dám đến nhận thưởng lệnh, chứng tỏ đối phương đã có chuẩn bị, tứ đệ vậy mà lại đánh cược với người ta, chắc chắn sẽ thua!

Sở Vân Cẩm liếc nhìn đại ca mình. "Tam ca, huynh không cần nhiều lời, ta muốn xem xem tên ngạo mạn này rốt cuộc có bản lĩnh gì."

Sở Thành chủ nhìn đứa con trai kiêu ngạo của mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Ông biết lão tứ rất có thiên phú về luyện khí thuật, nhưng nó quá kiêu ngạo, luôn cho rằng những gì mình không làm được thì người khác cũng không thể làm được. Cho nên nó mới bài xích Độc Lang như vậy. Đứa nhỏ này, nếu không chịu chút挫折, e là rất khó trưởng thành, rất khó chín chắn lên được!

Sở Vân Thiên lên tiếng: "Độc Lang tiền bối, đã nói là Tiên Khí này có thể luyện chế, vậy thì mời Đường tiên hữu luyện chế thử xem."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-nam-phu-duoc-cung-chieu/chuong-823.html.]

Sở Vân Vân cũng nói: "Đúng vậy, Tiên Khí này là Hồn Chung, thuộc loại Hồn Khí, tuy chỉ là cấp 14, nhưng có giá trị nghiên cứu rất cao. Phụ thân đã nghiên cứu bản đồ phổ cổ xưa này rất lâu rồi. Hơn nữa, thưởng lệnh của chúng ta cũng đã phát ra ngàn năm, Độc Lang tiền bối là người đầu tiên tiếp nhận thưởng lệnh. Mong rằng ngài có thể khiến Cổ Hồn Khí tái hiện nhân gian."

Vương Tử Hiên gật đầu, nhìn về phía Tô Lạc. "Đồ nhi, đến lượt con."

"Vâng, sư phụ!" Tô Lạc đáp, bước tới trước mặt mọi người.

Sở Vân Cẩm nhíu mày. "Độc Lang, sao ngươi không tự mình ra tay?"

Vương Tử Hiên đáp: "Ta là Tiên Khí sư cấp 15, vì sao phải luyện chế Tiên Khí cấp 14?"

Sở Vân Cẩm nghe vậy, trợn trắng mắt. "Tu vi đồ nhi của ngươi mới Tiên Vương sơ kỳ còn chưa ổn định, học luyện khí thuật cấp 14 được mấy ngày chứ? Hắn có thể làm được sao? Hắn có thân phận bài không?"

Tô Lạc khinh thường liếc nhìn hắn, lấy ra thân phận bài của mình. "Tứ thiếu gia xem cho rõ, ta có thân phận bài."

Sở Vân Cẩm thấy Tô Lạc lấy ra thân phận bài Tiên Khí sư cấp 14, lúc này mới chịu ngậm miệng.

Tô Lạc lấy lò luyện khí của mình ra, trước tiên ném ba khối Bạch Tiêu Thạch vào lò, sau đó lại cho thêm hai loại Tiên Thảo cấp 14, rồi bắt đầu thi triển hỏa diễm luyện chế. Chờ đến khi nguyên liệu trong lò dung hợp thành dịch thể, Tô Lạc mới ngừng cung cấp hỏa diễm, thu dịch thể trong lò vào một chiếc hồ lô nhỏ màu đỏ.

Thu hồi dịch thể xong, Tô Lạc ném ba loại khoáng thạch và năm loại Tiên Thảo còn lại vào lò, bắt đầu luyện chế.

Sở Vân Cẩm nhìn thấy thao tác của Tô Lạc, sắc mặt méo mó, không thể tin nổi nhìn về phía Vương Tử Hiên. "Độc Lang, đây là đồ nhi giỏi giang mà ngươi dạy dỗ sao? Ai đời lại luyện khí bằng cách ném hết nguyên liệu vào cùng một lúc như vậy? Phải cho khoáng thạch vào trước, sau đó mới đến Tiên Thảo, từng bước một, từng lớp từng lớp, ngươi có hiểu không?"

Vương Tử Hiên đảo mắt. "Luyện khí cũng giống như luyện đan, một loại đan dược có một phương pháp luyện chế riêng, luyện khí cũng vậy." Thực ra trong lòng hắn cũng không hiểu, hắn đâu phải Tiên Khí sư cấp 15, hắn ngay cả Tiên Khí sư cấp 1 cũng không phải.

Sở Vân Cẩm nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt. "Chẳng biết gì cả!"

Sở Đỉnh nhìn chằm chằm Tô Lạc đang luyện khí, bỗng nhiên sáng mắt ra. "Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi."

Sở Vân Phi khó hiểu nhìn phụ thân mình. "Phụ thân, người đây là..."

Sở Đỉnh nói: "Nhìn kỹ đi, đừng nói gì cả."

"Vâng!" Sở Vân Phi không dám hé răng nữa.

Nửa canh giờ sau, phôi thai Hồn Chung từ trong lò luyện khí bay lên. Tô Lạc lấy hồ lô nhỏ ra, đổ thẳng dịch thể trong hồ lô lên phôi thai Hồn Chung. Phôi thai Hồn Chung nhanh chóng thành hình trong hư không, rất nhanh đã biến thành một chiếc Hồn Chung màu vàng kim.

"Ầm ầm ầm..."

Thiên lôi đánh xuống. Sở Đỉnh vung tay bố trí kết giới phòng ngự trên đỉnh đầu, không cho lôi điện đánh vào trong phòng.

Rất nhanh, tiếng sấm đã ngừng, một chiếc Hồn Chung vàng rực rơi vào tay Tô Lạc.

Sở Vân Cẩm không thể tin nổi nhìn Tô Lạc và Hồn Chung trong tay hắn. "Không thể nào, không thể nào, sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy chứ?"

Sở Đỉnh cười ha hả. "Tốt, tốt lắm!"

Sở Vân Vân lập tức chạy đến bên cạnh Tô Lạc. "Đường tiên hữu, huynh thật lợi hại! Thành công rồi!"

Sở Vân Thiên cũng bước tới. "Đường tiên hữu, có thể cho ta xem qua Hồn Chung này được không?"

Tô Lạc gật đầu. "Đương nhiên là được."

Sở Vân Thiên nhận lấy, cẩn thận đánh giá một lượt, Sở Vân Vân cũng tò mò quan sát Hồn Chung.

Sở Vân Cẩm nói: "Hồn Chung là Hồn Khí, cho dù các ngươi luyện chế ra được, cũng chưa chắc đã sử dụng được!"

Vương Tử Hiên nói: "Nếu tứ thiếu gia muốn thử, có thể để thất thiếu gia dùng Hồn Khí này tấn công ngươi. Ngươi là Tiên Hoàng, lại là Tiên Khí sư cấp 15, hồn lực hẳn là cấp 15, bị Hồn Chung cấp 14 tấn công cũng sẽ không bị hồn phi phách tán, cùng lắm chỉ là đau đầu một chút mà thôi."

"Chuyện này..."

Sở Vân Thiên nghe vậy, lắc đầu nói: "Như vậy không ổn đâu? Sẽ làm tứ ca bị thương mất."

Vương Tử Hiên nhún vai. "Ta cũng hết cách rồi, là tứ thiếu gia nói Tiên Khí đồ nhi ta luyện chế không sử dụng được. Vậy thì chỉ có thể để hắn tự mình trải nghiệm một phen thôi."

"Cái này..."

Sở Đỉnh lên tiếng: "Không cần tấn công, điểm khác biệt lớn nhất giữa Hồn Khí và Tiên Khí bình thường chính là trên Hồn Khí có hồn võng, lão thất, con lật ngược Hồn Chung lại, xem bên trong có hoa văn giống mạng nhện hay không."

"Vâng, phụ thân!" Sở Vân Thiên làm theo lời phụ thân, lật ngược Hồn Chung lại xem, quả nhiên là như vậy.

Sở Vân Vân cũng kích động nói: "Có, có ạ, là mạng nhện màu đỏ, ở trên đỉnh Hồn Chung."

Sở Đỉnh khẽ gật đầu. "Vậy là thành công rồi."

Sở Vân Thiên khó hiểu nói: "Phụ thân, nguyên liệu và phương pháp luyện chế Hồn Chung của Độc Lang tiên hữu và đồ phổ của chúng ta hoàn toàn giống nhau, tại sao Đường tiểu hữu có thể luyện chế ra Hồn Chung, còn chúng ta thì không? Rốt cuộc là sai ở đâu?" 

 

Loading...