Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên thành nam phụ được cưng chiều - Chương 47: Sự quấy rầy của nhà họ Tô

Cập nhật lúc: 2024-08-07 21:04:08
Lượt xem: 31

## Chương 47: Sự quấy rầy của nhà họ Tô

Trở về nhà, Vương Tử Hiên đau lòng nhìn Tô Lạc. “Không sao chứ? Bọn họ không đánh em đấy chứ?” Nói rồi, Vương Tử Hiên kiểm tra người Tô Lạc từ trên xuống dưới, thấy không có vết thương nào trên người người yêu, hắn mới yên tâm.

Tô Lạc lắc đầu. “Họ không đánh em. Chỉ là ép hỏi chuyện ở Hắc Long Trấn, hỏi có phải chàng cố ý tính kế bọn họ, khiến bọn họ bị đau bụng hay không, em không thừa nhận.”

Nghe vậy, Vương Tử Hiên khinh thường ra mặt. “Không sao, không cần thừa nhận, lần sau bọn họ hỏi nữa, em cứ nói là ta làm là được.”

Tô Lạc nghe vậy, lo lắng nói: “Sao có thể như vậy được? Bọn họ sẽ trả thù chàng mất.”

“Đây là Thiên Hồng Tông, không phải nhà họ Tô. Bọn họ muốn trả thù ta cũng không dễ dàng đâu. Hơn nữa, bọn họ muốn đối phó với ta cũng chẳng có cách nào, ta đã cho thuê linh điền ở Linh Thảo Đường rồi, ba tháng tới ta sẽ không ra khỏi cửa, bọn họ căn bản tìm không thấy ta.” Vương Tử Hiên đã thuê ba quyển sách, thuê ba tháng, cho nên, ba tháng tới hắn đều phải ở nhà học khắc ấn trận pháp bàn.

Tô Lạc suy nghĩ một chút, lời Tử Hiên nói cũng có lý. “Vậy em cũng không đi học nữa, em đã thuê ba quyển sách, hai chúng ta cứ ở nhà trốn ba tháng đi! Tránh gặp phải bọn họ.”

“Cũng được!” Vương Tử Hiên gật đầu đồng ý.

Sau đó, Vương Tử Hiên bận rộn học tập trận pháp, Tô Lạc thì học tập luyện khí thuật, hai người bận rộn riêng, trôi qua hai tháng yên ổn.

Hôm nay, Vương Tử Hiên nghe thấy bên ngoài ồn ào, hắn lấy gương ra xem thử. Năm anh em nhà họ Tô đã đến, đang g

õ cửa vào kết giới phòng hộ của bọn họ. Sợ quấy rầy Tô Lạc luyện khí, Vương Tử Hiên trực tiếp che chắn âm thanh bên ngoài. Thầm nghĩ: Năm người nhà họ Tô tìm hai tháng mới tìm được bọn họ sao? Đúng là chậm chạp!

Tuy nhiên, cũng không thể trách bọn họ, dù sao Thiên Hồng Tông cũng khá lớn, muốn tìm chỗ ở của một người thật sự không phải chuyện dễ dàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-nam-phu-duoc-cung-chieu/chuong-47-su-quay-ray-cua-nha-ho-to.html.]

Tô Vũ chửi mắng về phía kết giới, Tô Vũ cũng mắng um lên, đáng tiếc, những chuyện này Tô Lạc hoàn toàn không biết.

Trong một tháng, nhà họ Tô đã đến năm lần, mỗi lần Vương Tử Hiên đều che chắn tiếng ồn, vì vậy, Tô Lạc căn bản không biết nhà họ Tô đã đến năm lần.

Thấy sắp đến ngày trả sách, Vương Tử Hiên nhìn vào gương, thấy năm người nhà họ Tô lại đến, hắn lấy ngọc giản truyền âm ra, gửi tin nhắn cho Trươ

ng Quả, bảo hắn dẫn Triệu Dũng của chấp pháp đường đến giải vây. Triệu Dũng là bạn tốt của Trươ

ng Quả, trước đây Vương Tử Hiên từng uống rượu với hai người bọn họ, có quen biết sơ sơ, nghe Trươ

ng Quả nói, Triệu Dũng này là đồ đệ thứ năm của Đông Phương Minh Châu - trưởng lão chấp pháp đường. Ở chấp pháp đường rất được việc, hơn nữa, người này rất trọng nghĩa khí, quen biết không ít bạn bè tốt, bất kể là đệ tử nội môn hay ngoại môn.

Lần trước gặp mặt, Vương Tử Hiên nghe nói đối phương là người của chấp pháp đường, liền lén đưa cho đối phương năm viên hồi xuân đan cấp hai, vì vậy ấn tượng của Triệu Dũng về Vương Tử Hiên rất tốt. Còn nói, sau này gặp rắc rối trong tông môn, có thể tìm hắn giúp đỡ. Không ngờ lần này, thật sự phải nhờ đến người này.

Sau khi gửi tin nhắn xong, Vương Tử Hiên cất ngọc giản truyền âm, cất cả gương đi.

Tô Lạc thấy Vương Tử Hiên đi ra khỏi phòng, lập tức nghênh đón. “Tử Hiên, hôm nay là ngày trả sách, chúng ta cùng đi Tàng Thư Các đi!”

Vương Tử Hiên nhìn Tô Lạc, cười nói: “Ta muốn ăn vịt quay giòn bì em làm, hay là em ở nhà nấu cơm, ta đi trả sách giúp em, đợi ta về, chúng ta cùng ăn trưa.”

Tô Lạc suy nghĩ một chút, cũng không từ chối. “Vậy cũng được, chàng đi trả sách đi!” Nói rồi, đưa ba quyển sách của mình cho Vương Tử Hiên.

“Được!” Vương Tử Hiên nhận lấy sách của Tô Lạc, liền rời khỏi nhà.

 

Loading...