Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên thành nam phụ được cưng chiều - Chương 374

Cập nhật lúc: 2024-08-30 21:17:39
Lượt xem: 5

## Chương 374: Giải quyết rắc rối (1)

Vương Tử Hiên và Tô Lạc không sử dụng kiếm, bọn họ chỉ dùng đến bao tay. Bao tay này là do Tô Lạc dùng nguyên liệu bát cấp cao cấp luyện chế, năng lực phòng ngự rất mạnh, cho dù không có phù văn gia trì, pháp khí bình thường cũng khó có thể phá hủy được bao tay.

Tu sĩ đối chiến với Vương Tử Hiên là một gã tu sĩ bát cấp hậu kỳ, gã này là một đao tu, đao pháp cũng coi như không tệ. Thế nhưng, đối chiến với Vương Tử Hiên lại không chiếm được chút tiện nghi nào, cho dù hắn có mạnh hơn nữa, thì làm sao mạnh hơn Vương Tử Hiên, người đã bước ra từ trong sân thử luyện chứ? Có thể nói, Vương Tử Hiên là người bò ra từ trong đống người chết. Thể thuật và quyền pháp của hắn đã được mài giũa trong sân thử luyện ngàn năm, sớm đã đạt đến cảnh giới gần như hoàn mỹ.

"Ầm..."

Gã tu sĩ bát cấp kia nhìn thấy đao của mình bị Vương Tử Hiên đánh gãy, trong lòng vô cùng uất ức, liền tung người bay về phía sau.

Vương Tử Hiên giơ tay ném ra một nắm linh phù, nện thẳng về phía đối phương.

Sắc mặt gã tu sĩ bát cấp kia đại biến, "Kim Quang Thuẫn!" Hắn quát lớn một tiếng, từng đạo kim quang hội tụ thành một tấm chắn hình bầu dục, chắn trước mặt hắn.

"Ầm ầm ầm..."

Linh phù của Vương Tử Hiên trực tiếp đánh nát Kim Quang Thuẫn của đối phương, thế nhưng, có linh thuật ngưng tụ thành tấm chắn, gã tu sĩ bát cấp kia cũng không bị thương. Hắn nhanh chóng kết ra từng cái thủ ấn, rất nhanh, một con hổ dữ màu vàng gầm lên một tiếng, lao về phía Vương Tử Hiên.

Vương Tử Hiên nheo mắt, giơ tay phải lên, đánh một chưởng về phía con hổ dữ kia. Một vòng tròn màu tím cao hơn ba mét hiện ra, bên trong vòng tròn vẽ từng đạo phù văn màu tím, giống như một cái mâm tròn khổng lồ, cái mâm tròn kia lóe lên từng tia sét màu tím đánh về phía con hổ dữ màu vàng.

"Ầm..."

Chỉ một đòn, con hổ dữ được ngưng tụ từ kim nguyên tố kia đã bị đánh cho tan nát. Cái mâm tròn khổng lồ kia gào thét lao về phía gã tu sĩ bát cấp.

Sắc mặt gã tu sĩ bát cấp kia đại biến. "Luyện trận nhập thể? Trận pháp sư?" Vừa nói, hắn vội vàng dựng lên từng bức tường kim nguyên tố trước người.

"Ầm ầm ầm..."

Năm bức tường kim nguyên tố bị đánh nát, gã tu sĩ bát cấp kia cũng bị đánh bay ra ngoài. Cái mâm tròn màu tím kia mới chậm rãi tiêu tán trong không trung, hóa thành hư vô.

Gã tu sĩ bát cấp kia bị một đòn này đánh bay ra ngoài hơn hai mươi mét, ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm m.á.u lớn. Hắn vội vàng lấy ra truyền tống phù muốn chạy trốn, lại phát hiện không gian đã bị phong tỏa, căn bản không thể rời đi.

Vương Tử Hiên vung tay lên, lại đánh ra một chưởng. Lần này, cái mâm tròn đánh ra có màu đỏ, màu đỏ rực vô cùng chói mắt, không chỉ mang theo màu đỏ rực, mà còn mang theo cả nhiệt độ nóng rực. Đây là trận pháp Liệt Diễm bát cấp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-nam-phu-duoc-cung-chieu/chuong-374.html.]

"A!"

Gã tu sĩ bát cấp kia nhìn thấy trận pháp của đối phương lại tới, vội vàng ném ra một đống pháp khí để ngăn cản trận pháp của Vương Tử Hiên.

Hồn lực của Vương Tử Hiên hóa thành một con d.a.o găm dài bằng nửa bức tường, vòng ra sau lưng gã tu sĩ bát cấp kia, trực tiếp đ.â.m vào tim đối phương.

Gã tu sĩ bát cấp kia cảm nhận được cơn đau đến từ linh hồn, kêu thảm thiết một tiếng, t.h.i t.h.ể ngã xuống đất.

Trận pháp Liệt Diễm thiêu rụi tất cả pháp khí mà đối phương ném ra, hóa thành hư vô, biến mất không thấy đâu nữa.

Vương Tử Hiên giải quyết tên cầm đầu một cách nhanh chóng, bên kia, tốc độ của Tô Lạc cũng không chậm, cũng nhanh chóng giải quyết xong đối thủ của mình. Cuối cùng, Tiêu An cũng giải quyết xong đối thủ của hắn.

Vương Tử Hiên trực tiếp vung tay lên, thu t.h.i t.h.ể của những tu sĩ mà hắn và Tô Lạc giải quyết vào trong nhẫn trữ vật.

Tô Lạc nhìn thấy Tiêu An lấy đi nhẫn trữ vật của gã tu sĩ bát cấp cuối cùng, lại nhìn thoáng qua khuôn mặt của đối phương, đang định thiêu hủy thi thể, thì bị Tô Lạc ngăn cản. "Giao t.h.i t.h.ể cho ta." Nói xong, hắn thu t.h.i t.h.ể đi.

Tiêu An nhìn hai người, nghi ngờ hỏi: "Hai vị sư đệ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Vương Tử Hiên nói: "Đại sư huynh, chúng ta rời khỏi đây trước đã." Nói xong, Vương Tử Hiên mở phong tỏa không gian, lấy ra một chiếc phi hành pháp khí cấp bảy, ba người cùng nhau lên phi hành pháp khí rời khỏi nơi này.

Vương Tử Hiên thiết lập phi hành pháp khí thành chế độ tự động lái, sau đó, hắn và Tô Lạc đi đến phòng khách, nhìn Tiêu An đang ngồi trong phòng khách.

Tiêu An nhìn hai người, nghi ngờ hỏi: "Hai vị sư đệ, sao hai người lại đeo mặt nạ vậy?"

Vương Tử Hiên nói: "Không có gì, vì an toàn." Kỳ thật, lúc này Vương Tử Hiên và Tô Lạc đã khôi phục dung mạo thật, không kịp dịch dung, cho nên chỉ có thể đeo mặt nạ ra ngoài.

Tô Lạc nheo mắt, nhìn Tiêu An. "Tiêu An, ngươi thật sự là khắc tinh của chúng ta. Năm đó, Đường Hiên bái sư, ngươi đánh hắn rớt đài. Hôm nay, ngươi lại hủy hoại hai hóa thân của chúng ta, ngươi thật quá đáng."

Tiêu An nghe vậy, không khỏi sững sờ. "Hóa thân? Hai người kia là hóa thân sao? Thì ra là vậy."

Tô Lạc túm lấy cổ áo Tiêu An, lạnh lùng nhìn hắn. "Ngươi có biết, chúng ta tốn bao nhiêu tâm huyết mới luyện chế ra hóa thân, vậy mà lại bị ngươi hủy hoại. Ngươi hủy hoại hóa thân của chúng ta, khiến chúng ta bị thương. Ngươi đáng chết!"

Tiêu An nhìn Tô Lạc đang tức giận, đối diện với đôi mắt tr

Loading...