Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên thành nam phụ được cưng chiều - Chương 10: Cuộc chiến khốc liệt với Hắc Phong Báo

Cập nhật lúc: 2024-08-07 20:07:20
Lượt xem: 66

## Chương 10: Cuộc chiến khốc liệt với Hắc Phong Báo

Ngày hôm sau, Vương Tử Hiên cưỡi yêu mã phi thẳng đến Thiên Nguyên Sơn.

Đi được một canh giờ, Vương Tử Hiên đã đến chân núi nơi có yêu thú sinh sống. Cậu cất yêu mã, đi bộ vào trong núi, vừa đi vừa suy nghĩ về vị trí cụ thể của Hắc Phong Báo. Nguyên tác có nói hình như nó ở trong một hang động phía nam.

Vương Tử Hiên nghĩ ngợi một chút, rồi đi về phía nam. Đi được một lúc, từ trong bụi cỏ bất ngờ nhảy ra một con thỏ có sừng lao về phía cậu. Vương Tử Hiên vội vàng né tránh, rút kiếm đ.â.m tới.

Con thỏ rất nhanh nhẹn, nó cũng né được nhát kiếm của Vương Tử Hiên. Cậu không cam tâm, lại đ.â.m thêm một nhát nữa. Người biết kiếm pháp là nguyên chủ chứ không phải cậu, nên Vương Tử Hiên sử dụng kiếm rất vụng về, lóng ngóng. Con thỏ này lại là yêu thú cấp một sơ kỳ, vừa hay để cậu luyện tập.

Nghĩ vậy, Vương Tử Hiên tấn công càng thêm mạnh mẽ, dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, cậu thi triển một lượt kiếm pháp mà cha nguyên chủ đã dạy. Cuối cùng cũng g.i.ế.c c.h.ế.t được con thỏ.

Vương Tử Hiên nhìn cái xác con thỏ trên mặt đất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cất xác con thỏ đi, cậu lấy túi nước ra uống một ngụm linh thủy. Cảm giác mệt mỏi trên người lập tức tan biến.

Vương Tử Hiên tiếp tục đi sâu vào rừng, đi thêm một nén nhang nữa thì nhìn thấy rất nhiều cây Lam Hương Bách Thụ. Nhìn thấy những cây bách đó, cậu mừng rỡ như điên. Đi đúng rồi, chính là chỗ này. Nghĩ đến con Hắc Phong Báo cấp một đỉnh phong kia, Vương Tử Hiên lập tức đề cao cảnh giác, tiếp tục đi về phía trước.

Đi thêm một đoạn nữa, cậu nghe thấy tiếng gầm rú của Hắc Phong Báo. Tay phải cậu nắm chặt thanh kiếm, tay trái xuất hiện thêm ba lá bùa nổ.

Không lâu sau, một con báo đen cường tráng xuất hiện trong tầm mắt của Vương Tử Hiên. Con báo này cao một mét, dài ba mét, đôi mắt màu lục bảo lạnh lùng tràn đầy sát khí và khát máu. Con người yếu ớt này dám xông vào lãnh địa của nó, thật là chán sống.

Vương Tử Hiên đứng im tại chỗ, cậu đang đợi, đợi Hắc Phong Báo chủ động đến gần.

Hắc Phong Báo dừng lại cách Vương Tử Hiên trăm mét, nó nheo mắt nhìn con mồi của mình, sau đó đột ngột lao tới.

Vương Tử Hiên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hắc Phong Báo, thấy nó càng ngày càng gần, đã cách cậu ba mươi mét, cậu lập tức giơ tay ném ba lá bùa nổ trong tay ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-nam-phu-duoc-cung-chieu/chuong-10-cuoc-chien-khoc-liet-voi-hac-phong-bao.html.]

"Ầm ầm ầm..."

Cùng với một loạt tiếng nổ vang lên là tiếng gầm gừ giận dữ của Hắc Phong Báo.

Chờ đến khi khói bụi do vụ nổ tan hết, Vương Tử Hiên nhìn thấy chân trước bên trái của Hắc Phong Báo bị炸得血肉模糊 (nổ đến mức m.á.u thịt be bét), đang lê lết ba chân tiến về phía cậu. Vẫn chưa chết, biết thế dùng năm lá bùa cho rồi.

Vương Tử Hiên nắm chặt thanh kiếm trong tay, lao về phía Hắc Phong Báo, vung kiếm đ.â.m thẳng vào mắt nó. Hắc Phong Báo vung móng vuốt phải ra đỡ lấy thanh kiếm.

Vương Tử Hiên không cam lòng, nhát thứ hai, nhát thứ ba, từng nhát từng nhát một đ.â.m về phía Hắc Phong Báo. Tuy rằng Hắc Phong Báo bị thương một chân, động tác không còn linh hoạt, nhưng thực lực của con báo này vẫn cao hơn Vương Tử Hiên hai tiểu cảnh giới, vẫn rất lợi hại. Nó né trái né phải, không chỉ né được tất cả các chiêu kiếm của Vương Tử Hiên mà còn tóm lấy bẻ gãy thanh kiếm của cậu.

Vương Tử Hiên thấy kiếm bị bẻ gãy thì hoảng sợ, vội vàng ném thanh kiếm gãy trong tay đi, xoay người bỏ chạy. Hắc Phong Báo sao có thể tha cho cậu, lập tức vung móng vuốt tóm lấy chân cậu.

"A..."

Vương Tử Hiên kêu lên thảm thiết, đau đến mức cả khuôn mặt đều méo mó, cậu vội vàng lấy Thủy Tinh Tháp từ trong nhẫn trữ vật ra ném về phía móng vuốt của Hắc Phong Báo. Hắc Phong Báo bị đau, buông Vương Tử Hiên ra.

Vương Tử Hiên loạng choạng chạy ra xa mười mét, nhìn cái chân bê bết m.á.u của mình, cậu lấy Hỏa Diễm Phiến Tử ra, quạt về phía Hắc Phong Báo ba cái. Ba luồng lửa lao thẳng về phía Hắc Phong Báo.

Hắc Phong Báo cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng né tránh, nhưng nó đã bị thương một chân, căn bản không chạy được, cũng không thể né tránh. Ba luồng lửa giống như ba đường lửa đỏ, xuyên thẳng qua người Hắc Phong Báo.

Hắc Phong Báo kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể ngã ầm xuống đất.

Nhìn thấy Hắc Phong Báo đã chết, Vương Tử Hiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu vội vàng lấy Hồi Xuân Đan và Chỉ Huyết Đan ra, nuốt vào. Sau đó, cậu xé một mảnh vải áo băng bó vết thương trên chân, lê bước thu hồi pháp khí của mình và xác Hắc Phong Báo, đi về phía hang động của nó.

 

Loading...