Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Thành Mẹ Nữ Chính Trong Truyện H - Chương 4

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-08-15 07:57:36
Lượt xem: 998

Sắc mặt anh ta dần trở nên tái mét dưới nụ cười mỉa mai của tôi.

Tôi thản nhiên nói: "Chỉ đùa thôi mà, anh Giang là đàn ông, sẽ không so đo với một phụ nữ nhỏ bé như tôi chứ~ Không phải chứ không phải chứ, trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông nào thiếu ga lăng như vậy~"

Cô giáo vội vàng hòa giải: "Mẹ của Đường Đường, bố của Giang Nghiêu chỉ là lỡ lời, không có ác ý gì đâu."

"Tôi thấy là ruột thẳng đến não, chỉ biết ăn với ỉa," tôi dắt tay Bạch Đường Đường, "Cô Vương, chúng tôi muốn chuyển trường."

Kết quả là cái cốt truyện c.h.ế.t tiệt này không cho phép.

Tôi tìm trưởng bộ phận, tìm hiệu trưởng, dù là chuyển trường hay đổi lớp đều không thành công, bất đắc dĩ, Đường Đường cũng đành phải quay lại lớp học cũ.

Vừa bước vào cửa, Giang Nghiêu đã dẫn đầu đám bạn ồn ào: "Đồ bạo lực đến rồi, mọi người chạy mau!"

Sau đó giả vờ ôm đầu bỏ chạy, khiến cả lớp học náo loạn.

Cô giáo tức giận ném phấn: "Bạch Đường Đường, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau vào lớp! Cứ đứng ở cửa mãi, là muốn cả lớp không được học à?"

Đường Đường ngẩn người: "Thưa cô, không phải con..."

"Rõ ràng là nhắm vào con, tại sao còn phải giải thích?"

Tôi bình tĩnh dắt Bạch Đường Đường về chỗ ngồi, giả vờ bất lực nhìn cô giáo: "Xin lỗi cô, tôi cũng không ngờ Giang Nghiêu tâm lý yếu đuối như vậy, tỏ tình thất bại là suy sụp, cô thông cảm cho thằng bé nhé. Thằng bé đó tuy là con trai, nhưng tâm tư còn nhạy cảm hơn con gái đấy."

Sau đó nhìn Giang Nghiêu, chân thành nói: "Học sinh vẫn nên lấy việc học làm trọng, nhóc đánh không lại Đường Đường, bây giờ điểm số còn kém hơn con bé, chẳng phải là để cho cả lớp biết nhóc chẳng có tài cán gì sao? Nhóc nói xem có đúng không? Thằng nhãi thất bại."

Giang Nghiêu như bị sét đánh, từ từ ngồi xuống chỗ.

Nam chính số một, game over.

Đường Đường nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-me-nu-chinh-trong-truyen-h/chuong-4.html.]

Tôi thầm thở dài trong lòng.

Ngoài Muay Thái, Boxing và Vịnh Xuân Quyền, đăng ký thêm cho con bé lớp học tranh luận và rèn luyện tư duy logic nữa vậy.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của tôi, Đường Đường đã tốt nghiệp tiểu học suôn sẻ.

Nhưng theo sau đó, là một thử thách lớn hơn——

Cùng với kỳ kinh nguyệt đầu tiên của Đường Đường, cơ thể con bé bắt đầu tỏa ra một mùi hương kỳ lạ.

Đây, chính là thứ thu hút nam chính trong tiểu thuyết, tất cả đàn ông ngửi thấy mùi hương này, đều sẽ trở nên cuồng dã, ham muốn không ngừng!

...

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Hôm đó, Đường Đường hoảng hốt xin nghỉ học sớm, khi tôi về nhà, thấy con bé đang ngồi khóc thút thít trong nhà vệ sinh.

"Con cũng không biết tại sao Tề Hành lại như vậy, trước đây cậu ta chưa bao giờ để ý đến con. Nhưng ở cửa nhà vệ sinh, cậu ta đột nhiên nhào vào người con... Con chạy, cậu ta còn đuổi theo. Không chỉ cậu ta, ngày càng nhiều bạn nam bắt đầu theo đuổi con..."

Đường Đường nghẹn ngào: "Mẹ ơi, con sợ lắm. Bọn họ nói là do người con quá thơm, thơm đến mức khiến bọn họ mất hết lý trí. Thầy giáo cũng mắng con, tại sao khi đi vệ sinh lại ngang nhiên cầm băng vệ sinh trên tay, chẳng phải là đang báo cho tất cả các bạn nam biết con đến tháng sao? Thầy ấy còn mắng con không biết xấu hổ..."

Tề Hành là nam chính thứ hai, là hot boy lạnh lùng của trường.

Bề ngoài lạnh lùng, nội tâm nóng bỏng, còn có ước mơ trở thành nhà khoa học, cố gắng khám phá giới hạn của con người, bí ẩn của vũ trụ.

Vì vậy, suốt ngày "cày sâu cuốc bẫm" với nữ chính.

Tôi không thể nói cho con bé biết lý do, dù sao truyện H cũng chẳng có logic, nữ chính chỉ là một vật thể chứa đầy sự cám dỗ.

Còn nam chính tiếp nhận cám dỗ, độc giả chiêm ngưỡng cám dỗ.

Từ đầu đến cuối, người bị “thưởng thức” chỉ có mình con bé.

Loading...