Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Thành Mẹ Kế Của Bạch Tuyết - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-31 05:51:29
Lượt xem: 962

Đám binh sĩ ùa lên, Kyle bảo vệ ta vừa đánh vừa lui, còn tiện tay kéo theo cả lão quốc vương đang bám lấy váy ta không buông.

Kiếm của Kyle đã bị bọn họ thu lại, hắn thuận tay cầm lấy một chiếc chân nến để làm vũ khí.

Tuy rằng bạch mã hoàng tử của ta lúc này có hơi buồn cười, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc ta cảm thấy hắn rất ngầu.

Vì vậy, "Đã nói là ngươi sớm có chuẩn bị rồi cơ mà? Người đâu!"

Kyle hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng: "Ta tưởng là nàng ta sẽ ra tay sau hôn lễ, ai ngờ lại chịu không được kích thích như vậy."

... Bạch mã hoàng tử này chắc chắn là có chút vấn đề về đầu óc.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Ngay lúc ta đang oán trách hắn không đáng tin cậy, một thanh kiếm từ bên cạnh đ.â.m thẳng vào vai Kyle.

Ta hoảng sợ nhìn bờ vai m.á.u chảy đầm đìa của hắn, nhất thời lửa giận bùng lên, đưa tay nhặt một cục gạch không biết từ đâu ra, đập mạnh vào đầu tên binh sĩ kia.

Mẹ kiếp, ngay cả ta cũng chưa từng bắt nạt hắn như vậy!

Ta che vết thương cho hắn, nghẹn ngào nói: "Đau lòng c.h.ế.t ta rồi."

Khiến Kyle bật cười thành tiếng.

"Ngươi còn cười được!"

Hắn ho nhẹ hai tiếng, vờ như không nghe thấy: "Không cười nữa, không cười nữa, đừng khóc nữa."

Hắn luống cuống tay chân lau nước mắt cho ta.

Ta càng khóc lớn hơn: "Cứu binh của ngươi đâu!"

"Tới rồi, tới rồi, nàng mở mắt ra nhìn xem."

"Ồ." Ta lập tức mở to mắt.

Đám binh sĩ đến tiếp viện thuận thế xoay chuyển cục diện, bắt giữ Bạch Tuyết, còn kèm theo một lão quốc vương tự chui đầu vào lưới.

Cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm, thì ra kết cục của truyện cổ tích cũng rất tàn khốc.

.....

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-me-ke-cua-bach-tuyet/chuong-9.html.]

Chồng của Bạch Tuyết, chính là anh trai của Kyle, tên là ve ve gì đấy (Yvel), tỉnh lại đã cảm tạ trời đất, nhất quyết muốn giữ chúng ta lại làm khách.

Kyle nghiêm nghị từ chối hắn ta, nói muốn về nhà xem kịch.

Ta khó hiểu: "Kịch gì? Phương Tây các ngươi cũng chuộng cái này à?"

Kyle bí ẩn cười một tiếng, ghé vào tai ta nói: "Chẳng phải là nàng muốn thổ lộ với ta sao?"

Mặt già của ta lập tức đỏ bừng, sau đó lại do dự không thôi.

Đây chẳng phải là truyện cổ tích sao, nhỡ đâu sau khi kết hôn chúng ta không có cuộc sống hạnh phúc thì phải làm sao?

Kyle thấy ta khó xử, liền biến sắc: "Sao vậy, nàng hối hận rồi? Không muốn nữa? Hay là nàng vẫn chưa quên Nier, bây giờ ta sẽ đi g.i.ế.c hắn!"

Ta kéo tay áo hắn, kéo hắn lại, nhỏ giọng nói ra nỗi lo lắng của mình.

Kyle lập tức đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta không được?"

Hắn bế thốc ta lên, xoay người tuyên bố: "Khởi binh, hồi doanh!"

Sau khi về nước, Kyle vừa dẫn ta đi gặp phụ mẫu, đã quỳ xuống cầu hôn.

Còn chưa kịp để ta chìm đắm trong cảm xúc kích động khi lần đầu tiên được cầu hôn, hắn đã trực tiếp tuyên bố ngày mai tổ chức hôn lễ.

...

Tên tiểu tử nhà ngươi, lúc trước ngay cả lão quốc vương cũng không nóng vội như thế.

Kyle nhếch mép cười xấu xa: "Ta chứng minh cho nàng xem ta có được hay không."

"Phụt..." Ta phá vỡ bầu không khí, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Cười hay lắm, lần sau đừng cười nữa."

Kyle vô cùng im lặng, hắn quyết định không nói nhảm với ta nữa, bế ta lên đi thẳng vào phòng.

Không hổ danh là bạch mã hoàng tử, động tác bế công chúa rất chuẩn.

Sau đó là những chuyện mà VIP không được xem.

Bất quá, Kyle, rất được.

Loading...