Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Thành Mẹ Kế Của Bạch Tuyết - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-31 05:51:25
Lượt xem: 1,422

Từng có tỷ muội nói với ta, nam nhân cần phải làm khó hắn vài ngày thì mới đồng ý. Ta thấy lời đó thật có lý.

Nhưng còn chưa kịp câu cá, ta đã nhận được một tin tức không tốt -

Bạch Tuyết chạy trốn rồi.

Haizz, đều tại cuộc sống này quá mức an nhàn, ta quên béng mất chuyện chính chưa làm.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Ta chống nạnh, tức giận: "Hay cho ngươi một cái tên Le... à không, hoàng tử Libreville, có phải ngươi đã hôn Bạch Tuyết rồi không! Nếu không thì sao nàng ta có thể tỉnh lại được?"

Kyle lắc đầu, vô cùng chắc chắn nói không phải mình.

Ta càng thêm tức giận: "Ngươi vậy mà còn dám nói dối! Không phải nụ hôn của tình yêu đích thực thì căn bản không thể đánh thức nàng ta!"

Hắn không hỏi ta tại sao lại chắc chắn như vậy, thản nhiên phun ra một câu: "Trên thế giới này đâu phải chỉ có mình ta là hoàng tử."

Ờm... cũng có lý.

Ta chột dạ chuyển chủ đề: "Vậy nàng ta chạy rồi thì sẽ thế nào?"

"Không thế nào cả, chỉ là sẽ dẫn theo chồng nàng ta quay lại báo thù thôi."

Ta: "???"

Cái gì thế này, truyện cổ tích bỗng chốc biến thành phim cung đấu?

Trên đường trở về nước của Kyle, hắn luôn miệng dặn dò ta phải cẩn thận, không được rời khỏi tầm mắt của hắn.

Sự thật chứng minh là hắn lo lắng thừa rồi, bởi vì chúng ta căn bản không về được.

Trên đường đi, chúng ta "tình cờ gặp" ba trăm nghìn đại quân.

Phải nói là sợ đại ca của ta đến mức nào, dù sao thì đại ca ta chỉ dùng hai vạn tinh binh để bức cung lão quốc vương.

Chúng ta rất thức thời bị "mời" đến đất nước của chồng Bạch Tuyết, mỹ danh rằng để chúng ta tham gia hôn lễ của bọn họ.

Lúc này ta muốn ngâm nga một bài thơ: Ôi, đứa con gái hiếu thảo của ta.

......

Ta và Kyle bị nhốt chung với nhau, ta hoài nghi con gái của ta rất nóng lòng muốn cho lão cha già của nó được đội nón xanh.

Kyle vẫn mặc bộ giáp bạc quen thuộc, nhưng vẫn không thể ngăn cản trái tim muốn sờ mó của ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-me-ke-cua-bach-tuyet/chuong-7.html.]

Không có cách nào, ta thèm thuồng cơ n.g.ự.c của hắn lâu lắm rồi!

Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới, khịt mũi coi thường: "Ta không có hứng thú với mẹ vợ."

... Đây chính là tự vác đá đập vào chân mình sao?

Nhưng ta là ai, ta chính là mẹ kế của Bạch Tuyết!

Kẻ thù trong mơ của biết bao học sinh tiểu học!

Ta cười lạnh một tiếng: "Ai biết được chồng của Bạch Tuyết có hứng thú với mẹ vợ hay không."

Gương mặt tuấn tú của Kyle lúc xanh lúc đen, lúc đen lúc tím, tóm lại chính là đen đủ sắc màu.

Ta tiếp tục châm dầu vào lửa: "Hơn nữa, ta thấy hắn ta trông hơi giống Timmy."

Kyle nghe vậy nheo mắt, ngữ khí bất thiện hỏi ta: "Quả nhiên là ngươi vẫn chưa quên Nier, có phải muốn ta g.i.ế.c c.h.ế.t hắn hay không?"

... Sao lại m.á.u me bạo lực như vậy, lúc này sao không nhớ bản thân đang là nhân vật trong truyện cổ tích vậy?

Ta không dám tiếp tục vuốt râu hổ nữa, vội vàng đổi giọng: "Làm sao có thể chứ, đại ca anh tuấn tiêu sái như vậy ngày nào cũng ở trước mặt ta, sao ta có thể nhớ đến Nier kia chứ?"

Kyle nhíu mày: "Đại ca?"

"Không, không, Điện hạ."

Từ sau khi thân phận của Kyle bại lộ, địa vị hàng ngày của hai chúng ta đã đảo ngược hoàn toàn.

Ta không khỏi cảm thán những ngày tháng dương oai diệu võ trước kia, Leo lúc trước thật đáng yêu biết bao.

Bây giờ vị Điện hạ này động một tí là uy h.i.ế.p ta, còn không cho ta ngắm mỹ nam.

Những ngày tháng không có sắc đẹp, thật sự là nhạt nhẽo vô vị.

Đây chính là vị đắng của tình yêu sao, ta có thể lựa chọn không ăn được không?

"Không thể." Kyle lạnh lùng bỏ lại một câu, sau đó đi đến bên bàn ngồi xuống nghỉ ngơi, "Ngủ sớm đi, ngày mai là hồng môn yến."

Ôi chao, truyện cổ tích nhỏ mà cũng hiểu văn hóa cổ điển của tổ quốc ta.

Chỉ là đêm khuya thanh vắng, nam nữ ở chung một phòng, ngươi không làm gì ta một chút, chẳng phải là quá phụ lòng kế nữ của ta sao?

Kyle dùng hành động trả lời ta, hắn có thể, bởi vì hắn thật sự ngồi bên bàn cả đêm, nói là vì an toàn của ta nên canh chừng ta.

Mẹ kiếp, thật sự là truyện cổ tích mà.

Loading...