Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Thành Mẹ Kế Của Bạch Tuyết - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-31 05:51:16
Lượt xem: 2,009

Mọi người trong cung đều cho rằng ta đội mũ xanh cho quốc vương, hút hết tinh khí của Leo.

Thật ra ta cũng ngại nói là do hắn quá lo lắng nên mới như vậy.

Ta ban cho hắn cái tên Leo, hắn nói ta thế thì sao không gọi hắn là Lão Mẹ luôn cho rồi, ngày ngày phải dọn dẹp đống lộn xộn cho ta.

"Vương Hậu điện hạ, người cả ngày không có việc gì làm, chỉ giỏi kiếm chuyện, đi vệ sinh cũng có thể lạc đường, đến bao giờ mới có thể thành tựu đại nghiệp trong miệng người đây?"

Ta khinh bỉ liếc hắn một cái: "Hôm nay ta buông thả, ngày mai ta buông thả, ngày nào ta cũng buông thả, đây không phải là tự giác thì là gì?"

Leo: "..."

Xét thấy nếu ta không làm ra một chút công lao, e rằng thuộc hạ duy nhất này của ta sẽ ruồng bỏ ta mà đi.

Vì vậy, ta dẫn Leo đi khắp nơi dương oai diệu võ, chẳng khác nào Từ Hi Thái Hậu và Lý Liên Anh.

"Từ Hi Thái Hậu là ai? Lý Liên Anh lại là ai?" Leo dùng giọng nói trầm thấp nam tính của hắn hỏi ta.

"Ờm, một vị Vương Hậu phương Đông và... thái giám?"

Leo đứng im tại chỗ, toàn thân tỏa ra hàn khí nhìn ta, ta nghiêm túc hoài nghi mục đích hắn đến cung làm việc.

Ngươi đối xử với ông chủ của mình như vậy, thật sự không sợ bị sa thải sao?

Nhưng ta lại không thể thật sự đuổi hắn đi, bởi vì không có thị vệ nào tận tâm hơn hắn.

Người đẹp trai, ít nói, làm việc nhanh nhẹn, sống... tốt hay không ta không biết, nhưng dáng người thật sự rất đẹp.

Vì vậy ta chỉ có thể biện minh với hắn: "Thái giám chính là tổng quản nội vụ, tổng quản nội vụ chính là Hiệp sĩ trưởng, ta đang khen ngươi đó."

Hắn hiển nhiên không tin, lạnh mặt dẫn đường cho ta, đưa ta - người đi vệ sinh cũng lạc đường - trở về cung điện.

Ôi, làm Vương Hậu thời nay thật khó khăn!

....

Tóm lại, ta chuyên tâm vào vai diễn của mình, cố gắng gây khó dễ cho Bạch Tuyết, quả nhiên là một người mẹ kế đạt tiêu chuẩn.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-me-ke-cua-bach-tuyet/chuong-2.html.]

Hôm nay, chiếc gương kiêu ngạo của ta rốt cuộc cũng phát huy tác dụng của nó, dùng giọng điệu tận tụy trong công việc nói với ta: "Xưa kia ngươi đẹp nhất trần, ngày này Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn."

??

"Gương của các ngươi- còn có thể tự động nhắc theo quy trình nữa à?"

Chiếc gương không để ý đến ta, ta thậm chí có thể cảm nhận được nó đang trợn mắt khinh thường ta.

Ta uất ức khóc lóc với Leo: "Ngay cả một chiếc gương cũng coi thường ta! Trên thế giới này sao có thể có người đẹp hơn ta chứ?"

Ta nhìn bản thân trong gương, đôi mắt quyến rũ, đôi môi đỏ rực như ngọn lửa, yêu kiều vô cùng, Dù nhìn từ góc độ nào, cũng thấy là một chữ 'hài lòng' được viết hoa.

Chiếc gương này điển hình là không có mắt nhìn, tuổi trẻ không biết sự tốt đẹp của ngự tỷ, lầm tưởng loli là trân bảo.

Nhìn lão quốc vương kia kìa, thật biết thưởng thức, tuổi của ta đủ để làm con gái của hắn, vậy mà hắn lại có thể trói mang ta đến đây.

Leo bất đắc dĩ nhìn ta, sau đó nói với chiếc gương: "Ngươi không thể lừa nàng một chút à, chọc giận nàng thì có lợi ích gì cho chúng ta?"

Gương thần im lặng một hồi, có thể thấy nó vô cùng xoắn não, nhưng cuối cùng nó vẫn chọn nói thật: "Bạch Tuyết, nàng ta đẹp hơn người."

Ta: "..."

"Vương Hậu điện hạ, hay là để ta đập bể nó cho người nhé." Tên hiệp sĩ trung thành mà thô lỗ của ta lên tiếng.

"Không, không cần." Ta lau đi giọt nước mắt giả tạo, dặn dò hắn: "Đi tìm cho ta một tên thợ săn, đao phải thật sắc bén, ta không muốn nhìn thấy Bạch Tuyết nữa, ngươi bảo hắn đưa nàng ta vào rừng g.i.ế.c chết, sau đó mang tim nàng ta về cho ta, làm bằng chứng cho cái c.h.ế.t của nàng ta."

"Vì..." Leo vừa định lên tiếng, đã bị ta giơ tay lên cắt ngang.

Ta giả vờ trầm mặc: "Đừng hỏi ta vì sao phải làm như vậy, người thông minh tự khắc sẽ hiểu."

Tuy rằng ta cũng không hiểu lắm, nhưng diễn cho đúng kịch bản thì chắc chắn sẽ không sai.

"Ta không phải muốn nói cái này..." Hắn nghẹn lời.

"Vậy ngươi muốn nói cái gì?"

"Ta muốn nói, để ta đi động thủ chẳng phải tốt hơn sao, điện hạ lấy đâu ra tiền mà thuê thợ săn?"

...

Loading...