Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính - Chương 367

Cập nhật lúc: 2024-07-07 03:03:56
Lượt xem: 231

Chú út Lâm kết hôn 3

Nguyên do là có một số phụ huynh bận rộn không kịp nấu cơm, học sinh về nhà cũng không có cơm ăn. Cái này không tính là gì, có mấy giáo viên khi phát hiện học sinh mang theo lương khô khô cằn làm cơm trưa sẽ khó tránh khỏi khó chịu, cho nên mới nhớ tới nhà ăn.

Vốn dĩ trước đây trong trường có một nhà ăn, nhưng mà người làm kia già rồi nên thôi làm, khi đó học sinh cũng không nhiều nên không tiếp tục mở nhà ăn, mọi người về nhà ăn cơm.

Tất cả các giáo viên từ tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tập trung trong một lớp học, thầy Vương đếm từng phiếu bầu trước bảng đen, Phong Ánh Nguyệt bỏ phiếu tán thành.

Như nói đến các em học sinh học lớp mười hai học tập căng thẳng, lúc ăn cơm buổi trưa có em nhà gần thì còn đỡ, còn nhà xa cũng chỉ mang theo bánh bao hoặc bánh gạo ngọt, đến văn phòng giáo viên rót nước từ phích nước nóng, cứ như vậy mà ăn. Không có một chút dinh dưỡng gì cả.

Cuối cùng với nhiều phiếu bầu, nhà ăn đã được mở cửa trở lại.

Khi mẹ Đường từ quê về đã là nửa tháng sau.

Trong khoảng thời gian này, anh hai Đường có đến đưa đồ ăn một lần, nói là trong nhà bận rộn, trước hết không cần về nhà.

Phong Ánh Nguyệt biết là họ không muốn để cô về phụ giúp, luôn cảm thấy tay của cô nên để viết chữ chứ không phải trở về làm việc cực nhọc.

Nhưng Phong Ánh Nguyệt vẫn đưa theo Nguyên Đản ngồi xe của chị dâu Hồng trở về hai lần, giúp đỡ nấu cơm cũng tốt.

Cô cũng tự biết mình làm công việc đồng áng không nhanh nhẹn, còn có thể cản trở cho nên cô chọn giúp nấu cơm.

“Nhà ăn đã mở chưa? Mùi vị thế nào?”

Khi mẹ Đường trở về vào buổi chiều, đã nấu mấy món ăn mà Phong Ánh Nguyệt yêu thích và đợi họ về nhà ăn cơm tối.

Cũng may giữa trưa Phong Ánh Nguyệt đã ăn tại nhà ăn, tự nấu ăn vào buổi tối, nếu không mẹ Đường đã làm không công.

Dù sao học sinh lớp mười hai có buổi tự học buổi tối nên tất nhiên nhà ăn có cơm tối.

Nguyên Đản suy nghĩ một chút nói: “Nói như thế nào nhỉ, giống như nhà thím họ ăn tiệc mừng năm mới, mùi vị có chút dầu mỡ, lại không nhìn thấy thịt. Lúc có thịt thì lại hầm trong thức ăn, khi ăn thì không giống như là ăn thịt.”

Thật ra đó chính là mùi vị của cơm tập thể.

Phong Ánh Nguyệt nghe thấy bật cười: “Con nói vậy thím họ con nếu nghe được sẽ không vui đâu.”

Nguyên Đản nói thím họ, chính là chị dâu họ nhà cậu cả.

“Miêu tả này rất là chính xác.” Mẹ Đường cũng cười: “Sau này bà ở nhà, về nhà ăn cơm, đừng đi nhà ăn, bà nhìn mấy đứa gầy quá.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/chuong-367.html.]

“Có sao?”

Nguyên Đản sờ lên mặt mình, Phong Ánh Nguyệt cũng sờ lên eo của mình.

Họ luôn cảm thấy rằng mình có vẻ béo.

Đồ ăn trong nhà ăn tuy không ngon lắm nhưng có ưu điểm là đông người, ăn cơm rất náo nhiệt, trong lúc không hay không biết sẽ ăn nhiều thêm một bát cơm.

Nhưng mẹ Đường lại không nghĩ như vậy, sau khi Nguyên Đản so sánh cơm ở nhà ăn với hương vị đồ ăn của đứa cháu dâu kia, mẹ Đường liền nghĩ sao có thể bồi bổ sức khỏe cho người nhà?

Vẫn là về nhà ăn món ăn yêu thích mà bà nấu mới tốt.

Để bù đắp cho những ngày bà không có ở đây, sau khi mẹ Đường trở về là thay đổi phương pháp nấu món ăn ngon. Thế là đồng nghiệp của Phong Ánh Nguyệt nhìn thấy cô mập lên một chút.

Sau khi thầy Thượng Quan nói Phong Ánh Nguyệt hơi tăng cân, Phong Ánh Nguyệt sờ lên mặt mình, về nhà tắm rửa phát hiện quần có hơi chật, Phong Ánh Nguyệt mới biết mình béo thật rồi.

Thế là đêm đó cô chỉ ăn một bát cơm khiến mẹ Đường và Nguyên Đản đều lo lắng.

“Mẹ có chỗ nào không khỏe sao?”

Nguyên Đản lo lắng nhìn cô hỏi.

“Không có.”

Phong Ánh Nguyệt cố gắng ăn thêm đồ ăn, không ăn thêm cơm, nghe vậy còn ăn rau diếp trộn.

“Thêm một bát cơm nữa?”

Mẹ Đường đang muốn thêm cơm cho cô, Phong Ánh Nguyệt vội vàng ôm bát vào trong n.g.ự.c mình: “Không ăn, không ăn, con ăn nhiều thức ăn một chút là được.”

Nguyên Đản tỏ vẻ khó hiểu, ngược lại mẹ Đường thường xuyên ở cùng một chỗ với người nhà của giáo viên, hiểu ra: “Con gầy như vậy, cũng đừng học người ta giảm béo.”

“Con không học theo, ăn một bát cơm lớn như vậy, con vẫn còn đang ăn.” Phong Ánh Nguyệt hơi đỏ mặt.

“Vậy con ăn nhiều thức ăn một chút.” Biết các cô gái tuổi này đều thích chưng diện nhưng mẹ Đường cảm thấy càng béo mới càng đẹp.

Nhưng bà cũng không cấm cản con dâu, dù sao người trẻ tuổi cũng suy nghĩ khác với người già, bà cũng không phải là một bà mẹ chồng thích kiểm soát con dâu.

Kết quả là Phong Ánh Nguyệt phát hiện mẹ Đường không ép cô ăn cơm, nhưng lượng thức ăn so với lúc trước lại nhiều hơn, mà bởi vì cô ăn ít hơn một bát cơm liền bị mẹ Đường giao cho trách nhiệm: ăn hết thức ăn.

Thế là cũng không có bởi vì ăn ít một bát cơm mà gầy, ngược lại Phong Ánh Nguyệt lại béo lên, véo thịt trên cánh tay, vẫn quyết định ăn thêm một bát cơm.

Bình luận

13 bình luận

  • Chương 286 với 287 trùng nhau rồi chủ kênh ơi

    Nguyễn Huệ 1 tháng trước · Trả lời

  • Sao chuyện có 2 chương 248 vậy ạ, mong nhà sớm fix rồi up chương 249 lên

    Selbstlibe 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện chưa full mà sao ghi là đã đủ bộ vậy ạ???

    Hannah 2 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, truyện edit full rồi nhưng mình bận chưa đăng lên được ạ. Mình đang đăng dần lên bạn nhé

      Hạt Đậu Xanh 2 tháng trước · Trả lời

    • Cảm ơn bạn, truyện còn bao nhiêu chương nữa vậy ạ?

      Hannah 2 tháng trước · Trả lời

    • Còn hơn trăm chương nữa bạn ạ 😂 nay mình sẽ cố gắng đăng đến chương 400 nhé ạ

      Hạt Đậu Xanh 2 tháng trước · Trả lời

    • Ui xỉu😅 cảm ơn bạn nha

      Hannah 2 tháng trước · Trả lời

    • Cảm ơn bạn đã theo dõi nhé, còn tầm 70c nữa, mình sẽ cố gắng đăng sớm nhất ạ

      Hạt Đậu Xanh 2 tháng trước · Trả lời

    • Bên chuyện có 2 chương 248 và mất chương 249, mong nhà sớm fix ạ. Cảm ơm

      Selbstlibe 2 tháng trước · Trả lời

  • hơn trăm chương goy anh chị mới nắm tay, dc ôm 1 cái..

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

Loading...