Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính - Chương 306

Cập nhật lúc: 2024-07-06 16:19:22
Lượt xem: 219

Đường Văn Tuệ đính hôn 3

Anh hai Đường nói xong vẫn cảm thấy khó chịu: "Cho dù là ở nhà cả đời, chúng ta cũng nuôi nổi.”

Nói xong liền bị mẹ Đường và chị dâu hai Đường mỗi người đánh một cái.

“Con nói gì đấy hả?”

“Anh có thể trông mong em gái mình tốt hơn một chút được không hả?”

Anh hai Đường bị đánh mặt bối rối, anh ấy nói sai cái gì rồi sao?

Phong Ánh Nguyệt nhịn cười, cha Đường trừng mắt nhìn anh hai Đường một cái rồi nói tiếp chuyện tiệc đính hôn.

Một số gia đình làm, một số gia đình không làm.

Ý của nhà họ Chương bên kia là muốn làm, vì vậy đương nhiên nhà họ Đường bên này cũng muốn.

Tiệc đính hôn này chính là mời thân thích của cả nhà mình đến ăn cơm, hai đứa nhỏ cùng lộ diện, mọi người cũng biết hai nhà bọn họ đã kết thân.

Sau khi Phong Ánh Nguyệt nghe xong nói: “Cha, mẹ, bữa tiệc để con phụ trách nấu ăn.”

“Chỉ đợi câu nói này của con thôi.” Mẹ Đường cười híp mắt gật đầu: “Tài nấu nướng của con đã nổi tiếng hết đội sản xuất của chúng ta đấy.”

“Vậy con và anh hai sẽ tự tay làm đồ dùng trong nhà, để sau này em gái mang qua.”

Đường Văn Sinh nói.

“Chuyện đồ dùng trong nhà các con đừng quan tâm.” Cha Đường cười nói: “Cha và bác cả các con, chú ba bọn họ sẽ cùng thương lượng, giống như chị họ các con xuất giá vậy, mấy người trưởng bối chúng ta đặt mua.”

Anh hai Đường có chút khó chịu: “Vậy chúng ta cũng không giúp được gì.”

“Sao lại không giúp được chứ, có rất nhiều công việc mà.” Chị dâu hai Đường che miệng cười một tiếng: “Anh đừng có gấp.”

Phong Ánh Nguyệt ngược lại hiểu được, cô em chồng xuất giá, người làm anh, chị dâu như họ sẽ luôn làm đồ cưới là chủ yếu, nhưng mà thêm của hồi môn vẫn là được đấy, phải xem tâm ý của chính mình, tặng cái gì cũng được.

Nguyên Đản ngồi chính giữa Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh, nghe những người lớn nói rất lâu, lúc đang tắm cùng Đường Văn Sinh, nó hỏi: "Dì phải lập gia đình rồi ạ?"

“Còn phải đợi hai năm.” Đường Văn Sinh giội một gáo nước lên người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/chuong-306.html.]

Nguyên Đản vừa dùng xà phòng tạo bong bóng, vừa tiếp tục hỏi: “Là chú Chương sao?”

Đường Văn Sinh nhìn nó một cái: “Đúng vậy.”

Nguyên Đản gật đầu: “Chú Chương cũng không tệ, có thể.”

Lời nói lão luyện này, làm cho Đường Văn Sinh xoa đầu nó một cái: “Con cũng hiểu à.”

Nguyên Đản cười hì hì, tắm rửa xong để tóc còn ướt sũng đi ra ngoài.

Phong Ánh Nguyệt cũng vừa tắm xong đi ra, thấy đầu tóc ướt sũng của nó, liền dùng khăn khô lau cho nó.

"Mới vừa tắm xong, không được nhảy nhót chơi đến người đầy mồ hôi, biết không?"

“Biết rồi ạ.”

Nguyên Đản đi tìm A Tráng chơi một lát.

Trên bầu trời đêm treo một vầng trăng lớn, bên cạnh là vô số ngôi sao sáng, buổi tối như vậy, cho dù là đến đêm khuya, không mang theo đèn dầu cũng có thể nhìn thấy đường.

Cho nên Nguyên Đản chúng nó buổi tối cũng thích cùng nhau chơi đùa, bắt đom đóm gì gì đó.

Ngày được chọn vào mùng ba tháng tám âm lịch, lịch mới là cuối tháng tám, qua vài ngày nữa, bọn Phong Ánh Nguyệt sẽ về thành phố học.

Mới sáng sớm, trong nhà đã bắt đầu bận rộn.

Bên nhà gái ăn cơm trưa, bên nhà trai ăn cơm tối, cho nên bên này phải bận rộn rất nhiều.

Phong Ánh Nguyệt là người phụ trách nấu ăn, tất nhiên cũng đi theo chuẩn bị thức ăn gì gì đó.

Nguyên Đản mặc một bộ quần áo mới do Phong Ánh Nguyệt vừa làm cho nó, ở trong đám người giúp đỡ cầm cái này, đưa cái kia, cũng là một bé bận rộn.

Đường Văn Tuệ mặc một bộ quần áo mới do mình làm, tết hai b.í.m tóc lớn, đang ở trong phòng soi gương lau mặt.

Cô ấy cũng theo Phong Ánh Nguyệt học một ít kỹ xảo trang điểm, chỉ có điều hôm nay vẫn hơi nóng, Đường Văn Tuệ cũng không có bôi quá nhiều thứ lên mặt, chỉ dùng bút than tô lông mày, lại thoa một chút son môi mà Chương Nam Tuyền đã mua cho cô ấy.

Cô gái mười tám tuổi có chỉnh trang như thế nào cũng đều rất xinh đẹp, cô ấy mở cửa phòng đi ra ngoài liền bị mẹ Đường kéo tay lại.

Đôi mắt mẹ Đường có hơi đỏ, mặc dù biết hôm nay chỉ là đính hôn vẫn cảm thấy không nỡ: “Đảo mắt thôi con đã thành phụ nữ rồi.”

Đường Văn Tuệ nghe vậy trong lòng cũng chua xót, tiến lên ôm lấy cánh tay của bà: “Mẹ, cho dù con bao nhiêu tuổi cũng đều là con gái của mẹ.”

Bình luận

13 bình luận

  • Chương 286 với 287 trùng nhau rồi chủ kênh ơi

    Nguyễn Huệ 1 tháng trước · Trả lời

  • Sao chuyện có 2 chương 248 vậy ạ, mong nhà sớm fix rồi up chương 249 lên

    Selbstlibe 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện chưa full mà sao ghi là đã đủ bộ vậy ạ???

    Hannah 2 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, truyện edit full rồi nhưng mình bận chưa đăng lên được ạ. Mình đang đăng dần lên bạn nhé

      Hạt Đậu Xanh 2 tháng trước · Trả lời

    • Cảm ơn bạn, truyện còn bao nhiêu chương nữa vậy ạ?

      Hannah 2 tháng trước · Trả lời

    • Còn hơn trăm chương nữa bạn ạ 😂 nay mình sẽ cố gắng đăng đến chương 400 nhé ạ

      Hạt Đậu Xanh 2 tháng trước · Trả lời

    • Ui xỉu😅 cảm ơn bạn nha

      Hannah 2 tháng trước · Trả lời

    • Cảm ơn bạn đã theo dõi nhé, còn tầm 70c nữa, mình sẽ cố gắng đăng sớm nhất ạ

      Hạt Đậu Xanh 2 tháng trước · Trả lời

    • Bên chuyện có 2 chương 248 và mất chương 249, mong nhà sớm fix ạ. Cảm ơm

      Selbstlibe 2 tháng trước · Trả lời

  • hơn trăm chương goy anh chị mới nắm tay, dc ôm 1 cái..

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

Loading...