Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính - Chương 169

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:05:02
Lượt xem: 376

Khéo tay 2

Đường Văn Sinh tắm rửa về, Phong Ánh Nguyệt cùng anh vào phòng, trong nhà sạch sẽ, lại vào trong phòng nhìn một cái, vậy mà trên giường đặt hai bộ áo bông cùng hai bộ quần bông.

Một chiếc áo bông là hoa trắng trên nền đen, một chiếc khác là hoa trắng trên nền xanh, quần đều là màu đen, cô cầm lên sờ sờ, bông bên trong rất nhiều, lại nhìn chỉ khâu, không giống như là khâu thủ công.

"Anh qua nhà sư nương, mượn máy may của bà ấy làm, em thử xem có vừa không."

Đường Văn Sinh vén rèm cửa lên, cười nhìn cô.

Phong Ánh Nguyệt quay đầu lại: "Khó trách anh đề nghị em về quê ở vài ngày, mấy ngày nay đều bận rộn cái này?”

"Ừm, thích không?"

"Thích, của anh đâu?"

"Anh có quần áo bông." Anh đi vào ôm lấy Phong Ánh Nguyệt, chống cằm lên đầu cô: "Sư nương nói màu đen chịu bẩn, mùa đông quần áo bông giặt không dễ khô, cho nên anh chọn vải này, nhưng A Nguyệt của anh trẻ như vậy, chắc chắn sẽ thích màu sắc tươi sáng một chút, cho nên anh làm một món màu xanh.”

"Rất đẹp, em rất thích."

Phong Ánh Nguyệt xoay người nằm trong lòng anh.

Đường Văn Sinh cười sờ mái tóc của cô: "Thích là được rồi.”

Hai bộ quần áo bông đều rất vừa, sau khi Phong Ánh Nguyệt thử thì cẩn thận cất vào trong tủ, chờ khi nào trời lạnh hơn một chút mặc.

Một đứa trẻ ở chỗ cô học thêm đưa tới một chén vỏ đậu, Đường Văn Sinh trực tiếp dùng ớt khô xào, hương vị cũng không tệ lắm.

Mấy ngày không gặp, buổi tối hai người ngủ rất sớm, chị dâu Triệu vốn định tới nhờ dạy móc áo len, kết quả vừa tới phát hiện cửa đã đóng, đều là người từng trải, tất nhiên hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Thấy Triệu Thiên dỗ dành Niếp Niếp đi ngủ, chị dâu Triệu đóng cửa lại, đỏ mặt nói: "Anh không phải muốn đứa thứ hai sao? Khi nào..."

Sau đó, Triệu Thiên đưa Niếp Niếp đến nhà thím Điền ngủ.

Ngày hôm sau Triệu Thiên cùng Đường Văn Sinh mở cửa, vừa lúc chạm mặt.

"Hôm nay cậu nấu cơm?"

Đường Văn Sinh kinh ngạc nói.

"Ừm, đang ngủ." Triệu Thiên cười hì hì, Đường Văn Sinh không để ý tới anh ta, nấu cháo khoai lang, lại để đồ ăn buổi trưa muốn mang vào trong hộp sắt.

Triệu Thiên trực tiếp nấu mì, buổi trưa ăn ở căng-tin.

Khoảng mười giờ, Phong Ánh Nguyệt tỉnh lại, cô ngáp dài chậm rãi đứng lên, thấy trên bàn bày bữa sáng, cười cười sau đó cầm chậu sứ cùng khăn mặt chờ đi bồn rửa nước bên kia rửa mặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/chuong-169.html.]

Vừa lúc gặp phải chị dâu Triệu ngáp cũng ở bên kia.

"Hôm qua vốn định tìm em, phát hiện bọn em ngủ sớm." Chị dâu Triệu vừa mới trêu ghẹo Phong Ánh Nguyệt xong, đã bị thím Điền trêu ghẹo lại.

"Tối nay cũng cho Niếp Niếp đến nhà thím ngủ à?"

Phong Ánh Nguyệt lập tức hiểu được vì sao chị dâu Triệu luôn thích dậy sớm, hôm nay lại dậy muộn.

Mặt chị dâu Triệu hơi đỏ lên, nhưng vẫn nói: "Hôm nay bỏ đi, cháu vẫn nên bổ sung sức khỏe cho anh ấy.”

"Ồ, vừa nghe là không hài lòng với tối hôm qua?"

Chị dâu hai Ngô che miệng cười.

Phong Ánh Nguyệt không dám đợi lâu nữa, chỉ sợ mình cũng bị bắt nói lung tung.

Bởi vì ngày mai trường học lại phải thi, cho nên Phong Ánh Nguyệt vẫn luôn đọc sách.

Trong nhà còn hơn một cân sườn, là hôm qua Đường Văn Sinh mua trước khi đi, trong nhà giữ lại một chút, mang về quê một ít.

Hơn nữa, ngày hôm qua bọn họ lại mang về một ít khoai sọ từ quê, cho nên buổi tối, Phong Ánh Nguyệt nấu sườn heo hầm với khoai sọ, mướp xào thái sợi, cùng với canh bắp cải.

Bọn Đường Văn Sinh trở về muộn hơn thường lệ một chút, lúc nhà máy giấy nghỉ, cố ý triệu tập các bộ phận họp, nhấn mạnh vấn đề tác phong, trong đó Trương Đại Lực đứng ở phía trước tự kiểm điểm.

Phong Ánh Nguyệt nghe xong lắc đầu.

Chị dâu Triệu lúc này cũng đang nấu cơm, cô ấy hỏi: "Vậy chuyện Đại Lực cùng vị ở Cung tiêu xã còn có thể tiếp tục sao?”

"Không ngờ đúng không." Triệu Thiên đi ra từ trong phòng, mặt đầy trào phúng nói: "Người ta không chỉ tiếp tục, còn nói bọn anh nửa tháng sau đi uống rượu mừng.”

"Ai đi? Thật kinh tởm!”

Chị dâu Triệu cất tiếng.

"Lúc chúng ta kết hôn, Trương Đại Lực không tới, cho nên chúng ta cũng không đi."

Phong Ánh Nguyệt nói với Đường Văn Sinh.

"Ừm." Đường Văn Sinh gật đầu: "Người nhà máy giấy đi không nhiều lắm.”

Ngày hôm sau Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh cùng ra ngoài, cô đến trường thi, Đường Văn Sinh thì đến nhà máy giấy.

Sau khi thi xong, Phong Ánh Nguyệt còn đi mua đồ ăn về nhà, ăn cơm trưa nghỉ ngơi nửa giờ, buổi chiều lại đi thi tiếp.

Tổng cộng hai ngày, ngày thứ tư có kết thưởng.

Phong Ánh Nguyệt vẫn vững vàng ở vị trí số một.

Bình luận

13 bình luận

  • Chương 286 với 287 trùng nhau rồi chủ kênh ơi

    Nguyễn Huệ 1 tháng trước · Trả lời

  • Sao chuyện có 2 chương 248 vậy ạ, mong nhà sớm fix rồi up chương 249 lên

    Selbstlibe 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện chưa full mà sao ghi là đã đủ bộ vậy ạ???

    Hannah 2 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, truyện edit full rồi nhưng mình bận chưa đăng lên được ạ. Mình đang đăng dần lên bạn nhé

      Hạt Đậu Xanh 2 tháng trước · Trả lời

    • Cảm ơn bạn, truyện còn bao nhiêu chương nữa vậy ạ?

      Hannah 2 tháng trước · Trả lời

    • Còn hơn trăm chương nữa bạn ạ 😂 nay mình sẽ cố gắng đăng đến chương 400 nhé ạ

      Hạt Đậu Xanh 2 tháng trước · Trả lời

    • Ui xỉu😅 cảm ơn bạn nha

      Hannah 2 tháng trước · Trả lời

    • Cảm ơn bạn đã theo dõi nhé, còn tầm 70c nữa, mình sẽ cố gắng đăng sớm nhất ạ

      Hạt Đậu Xanh 2 tháng trước · Trả lời

    • Bên chuyện có 2 chương 248 và mất chương 249, mong nhà sớm fix ạ. Cảm ơm

      Selbstlibe 2 tháng trước · Trả lời

  • hơn trăm chương goy anh chị mới nắm tay, dc ôm 1 cái..

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

Loading...