Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính - Chương 160

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:47:29
Lượt xem: 392

Chị dâu họ đáng ghét 8

“Ấy, xe đạp à, là của Văn Sinh sao? Văn Sinh đến rồi à?”

Giọng nói mừng rỡ của anh cả họ vọng từ ngoài vào: “Thằng hai đừng để em trai em gái sờ lên xe, coi chừng hỏng cả xe bây giờ.”

“Một chiếc xe quý giá hơn người sao? Làm sao sờ hỏng được chứ! Bảo anh mua thuốc cho đứa út anh đã mua chưa?”

Giọng nói tức giận của chị dâu họ cũng vọng vào theo.

“Mua rồi, sao em lại nổi nóng vậy.” Anh cả họ rất nghi ngờ, sau khi cất đồ vào nhà bếp thì bế đứa nhỏ: “Để anh cho con uống thuốc.”

Chị dâu họ vừa định kể tội Đường Văn Sinh và Phong Ánh Nguyệt với anh ấy nhưng Đường Văn Sinh lại bước ra.

“Anh họ.”

“Ấy.” Anh cả họ cười híp mắt đáp lại: “Thấy xe là anh biết ngay chú đến, được đấy, đã mua xe đạp rồi, lát nữa cho anh mượn chạy thử nhé?”

Thế này khiến chị dâu họ vô cùng mất mặt.

“Được thôi.”

Đường Văn Sinh đưa chìa khóa cho anh ấy.

Hai người hàn huyên với nhau, chị dâu họ buồn chán đứng đó, cuối cùng quay đầu sang mắng con gái, sau đó bắt đầu đánh bọn nhỏ.

Con bé đang chơi rất vui vẻ, chịu một cái tát, đứa nhỏ oa lên một tiếng rồi bật khóc.

Mợ thở dài một hơi, đứng dậy nói: “Lại lấy bọn nhỏ ra để trút giận, còn chỉ trút lên con gái nữa, đúng là…”

Vừa nghe là biết đây không phải lần đầu.

Cậu cả buồn chán cười trừ, rồi lấy ra một cái giỏ từ phía sau, bên trong chứa đầy quýt vàng óng: “Đây là quýt nhà trồng nên hơi chua, nhưng vị cũng không tệ, hai đứa nếm thử đi.”

Phong Ánh Nguyệt cầm một quả lên lột vỏ, mùi vị nồng nặc của quýt lập tức bay ra, đây không phải mùi hương của quả quýt mà là của vỏ quýt.

Còn mùi vị đúng thật hơi chua, không thể xem là ngọt nhưng cũng không tệ.

Thấy cô thích ăn nên cậu cả cười híp mắt đặt giỏ bên cạnh chân cô: “Thích thì ăn nhiều vào.”

“Vâng.” Phong Ánh Nguyệt gật đầu.

Một lúc sau, Đường Văn Sinh bước vào, phía sau còn có một người đàn ông bế theo một đứa bé, đối phương trông rất giống cậu cả, Phong Ánh Nguyệt gọi một tiếng anh họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/chuong-160.html.]

“Ây.” Anh cả họ gật đầu cười, sau khi chị dâu họ ngồi xuống mới phát hiện giỏ quýt đặt cạnh chân Phong Ánh Nguyệt.

“Mẹ Nguyên Đản à, giúp chị chọn vài trái quýt ngọt đi.” Chị dâu họ nói như thế.

Phong Ánh Nguyệt cảm thấy cô ta rất phiền, y như những gì Đường Văn Tuệ nói vậy, cứ thích nói những thứ không thuận tai, Phong Ánh Nguyệt cũng không muốn quan tâm đến cô ta. Đường Văn Sinh đứng dậy, đặt giỏ quýt trước mặt anh cả họ: “Anh chọn đi.”

“Ăn đi.” Phong Ánh Nguyệt lấy ra một trái quýt đưa cho Đường Văn Sinh như một phần thưởng.

Đường Văn Sinh cười nhận lấy.

Anh cả họ đang dỗ đứa nhỏ uống thuốc, thấy chị dâu họ nhìn chằm chằm người ta nên nói: “Không phải muốn ăn quýt sao? Tự lấy đi chứ, quýt nhà mình có ngọt không bản thân em không biết sao? Còn bắt người ta chọn. Ấy! Sao em lại véo anh?”

Chị dâu họ nở một nụ cười “hiền lành”: “Em có véo anh à? Sợ là trên người anh có ve chó thì có.”

“Được rồi được rồi, ăn khoai lang đi, khoai lang thì ngọt hết không có củ nào chua đâu.” Mợ vội vàng khẩy một củ khoai lang ra từ trong đống lửa, sau khi dập hết lửa trên đó thì đặt bên cạnh chị dâu họ: “Đợi lát nữa hãy ăn, nó vẫn còn nóng.”

Lúc này bầu không khí mới dịu đi bớt.

Phong Ánh Nguyệt nhân lúc vẫn chưa ai phát hiện, liếc mắt nhìn Đường Văn Sinh một cái, Đường Văn Sinh lập tức hiểu ra.

“Cậu cả, mợ, cháu và A Nguyệt ra ngoài đi dạo nhé.”

“Ừm, chậm thôi đấy.”

Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh ra ngoài tản bộ.

Chị dâu họ cầm khoai lang lên lột vỏ, sau khi ăn được một nửa thì quay sang hỏi mẹ Đường đang nói chuyện với mợ.

“Phong Ánh Nguyệt này đối xử với Nguyên Đản có tốt không? Bây giờ trông cô ấy tốt như thế nhưng chưa chắc là sự thật, đợi đến khi cô ấy có con của mình rồi thì mới có thể nhìn được đây là người hay ma.”

“Nói gì đấy!”

Anh họ cả nghiêm nghị nói.

“Em nói gì chứ? Em chỉ nói sự thật thôi, đúng không cô?”

Cha Đường đang lột vỏ khoai lang cho mẹ Đường, nghe thấy thì bật cười: “Chú thấy cháu không cần thiết quan tâm chuyện nhà chú nhiều thế làm gì, nghe nói em cháu muốn sửa chữa lại nhà cửa nên đi khắp nơi mượn tiền, cháu còn mang hai mươi đồng về đó nữa đúng không?”

Chỉ với một câu như vậy đã khiến một nhà ba người nhà anh cả họ biến sắc lập tức.

Ba người anh cả họ thì tức giận, còn chị dâu họ thì chột dạ.

Dù gì trong nhà gom lại hết cũng chỉ có hơn năm mươi đồng, chưa được sự đồng ý của ai mà chị dâu họ đã mang hai mươi đồng về nhà mẹ đẻ, đây không phải là chuyện nhỏ đâu.

Bình luận

13 bình luận

  • Chương 286 với 287 trùng nhau rồi chủ kênh ơi

    Nguyễn Huệ 1 tháng trước · Trả lời

  • Sao chuyện có 2 chương 248 vậy ạ, mong nhà sớm fix rồi up chương 249 lên

    Selbstlibe 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện chưa full mà sao ghi là đã đủ bộ vậy ạ???

    Hannah 2 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, truyện edit full rồi nhưng mình bận chưa đăng lên được ạ. Mình đang đăng dần lên bạn nhé

      Hạt Đậu Xanh 2 tháng trước · Trả lời

    • Cảm ơn bạn, truyện còn bao nhiêu chương nữa vậy ạ?

      Hannah 2 tháng trước · Trả lời

    • Còn hơn trăm chương nữa bạn ạ 😂 nay mình sẽ cố gắng đăng đến chương 400 nhé ạ

      Hạt Đậu Xanh 2 tháng trước · Trả lời

    • Ui xỉu😅 cảm ơn bạn nha

      Hannah 2 tháng trước · Trả lời

    • Cảm ơn bạn đã theo dõi nhé, còn tầm 70c nữa, mình sẽ cố gắng đăng sớm nhất ạ

      Hạt Đậu Xanh 2 tháng trước · Trả lời

    • Bên chuyện có 2 chương 248 và mất chương 249, mong nhà sớm fix ạ. Cảm ơm

      Selbstlibe 2 tháng trước · Trả lời

  • hơn trăm chương goy anh chị mới nắm tay, dc ôm 1 cái..

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

Loading...