Chạm để tắt
Chạm để tắt

XUYÊN THÀNH HÀO MÔN ĐẠI MỸ NHÂN, TA BỊ CẢ NHÀ PHẢN DIỆN NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG - CHƯƠNG 91: ĐẠI KẾT CỤC

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-21 17:15:26
Lượt xem: 3,357

Phó Hoài Yến đã đề xuất các biện pháp phòng chống bệnh dịch, đồng thời khuyến nghị đưa phương pháp phòng ngừa bệnh truyền nhiễm vào sách giáo khoa.

Dù vấn đề này không mới, nhưng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, công chúng đã dần nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng chống dịch bệnh.

Mục đích của Phó Hoài Yến là lợi dụng đề xuất lần này, để thu hút sự chú ý của toàn dân đến vấn đề này. Chỉ có thông qua tuyên truyền như vậy, mọi người mới nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng chống bệnh dịch là trọng yếu bực nào ‌.

Ngoài ra, chỉ cần đề xuất được thông qua, chính phủ sẽ tăng cường giám sát, tình hình chắc chắn sẽ tốt hơn so với kịch bản gốc.

Hiện tại, họ đã nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu điều trị bệnh cúm FN1, và qua thực nghiệm cho thấy hiệu quả rất tốt.

Tuy nhiên, vì thuốc này mới chỉ ra mắt không lâu, lượng tiêu thụ cũng không được rộng rãi. Hiện tại, tình trạng bệnh của Phó Tri Niệm nghiêm trọng như vậy, Phó Hoài Yến quyết định sử dụng thuốc đặc hiệu để điều trị cho em ấy.

Sau một tuần điều trị, tình trạng của Phó Tri Niệm dần hồi phục, kết quả xét nghiệm virus chuyển từ dương tính sang âm tính.

Sau khi khỏi bệnh, Phó Tri Niệm qua lời tâm sự của Tô Vãn Kiều, biết rằng không lâu nữa sẽ xảy ra một trận dịch bệnh lớn.

Cô nàng cảm thấy cực kỳ may mắn vì anh cả và chị dâu của mình đã có tầm nhìn xa trông rộng như thế. Chuẩn bị trước rất nhiều việc, và nếu không có thuốc đặc hiệu, có lẽ giờ đây bản thân đã không thể hồi phục nhanh chóng như vậy. Có được Tô Vãn Kiều làm đại tẩu, thực sự là phúc phận của Phó gia.

Phó Hoài Yến và Tô Vãn Kiều quyết định triển khai các sản phẩm bảo hộ an toàn như khẩu trang N95, đồ bảo hộ chống virus, cồn y tế và nước rửa tay khử trùng tại các trung tâm thương mại, khách sạn và nơi công cộng thuộc Phó gia. Hành động này khiến đối thủ của Phó gia bối rối vô cùng, và bọn họ cũng học theo, chuẩn bị các sản phẩm bảo hộ.

Phó Vân Kỳ đã sử dụng danh tiếng của mình, thường xuyên tham gia các chương trình về phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền kiến thức phòng chống dịch trên các show truyền hình.

Lâm Thi Hoa sau khi trở về Hồng Kông cũng hỗ trợ Phó gia trong việc tuyên truyền y tế. 

Mặt khác, Lệ gia, đặc biệt là Lệ Bỉnh Uyên, cũng hỗ trợ đẩy mạnh kiến thức phòng chống dịch bệnh vì Phó Thanh Thù.

Phó Diệc Sơ và Tạ Mộ Lăng còn thành lập một công ty chuyên sản xuất nguyên liệu cho các thiết bị y tế. Chủ yếu là vải không dệt polypropylene, polyester và sợi polypropylene.

Toàn bộ Phó gia đã huy động mọi nguồn lực, sử dụng tầm ảnh hưởng và mối quan hệ của mình để giúp mọi người nhận thức được sự nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh.

Có lẽ do hiệu ứng cánh bướm quá rõ ràng, trên mạng lan truyền nhiều tin đồn về ngày tận thế 2012. Cụ thể là sắp có một loại virus có khả năng lây nhiễm rất mạnh, đề nghị mọi người nên chuẩn bị phòng ngừa ngay từ bây giờ.

Vì vậy, khẩu trang và các sản phẩm khử trùng đều trở thành hàng hot, các nhà thuốc bán hết ngay khi vừa nhập hàng trong tháng.

Phó gia đã chuẩn bị đầy đủ các sản phẩm bảo hộ, tránh được tình trạng khan hiếm và đội giá như trong kịch bản gốc. Thuốc và hệ thống y tế cũng được tái cơ cấu để không bị động khi dịch bệnh xảy ra, tình hình tốt hơn so với kịch bản nguyên tác.

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-hao-mon-dai-my-nhan-ta-bi-ca-nha-phan-dien-nghe-duoc-tieng-long/chuong-91-dai-ket-cuc.html.]

Tuy nhiên, hai tháng sau, virus vẫn bùng phát sớm hơn dự kiến.

Mặc dù bùng phát sớm hơn nhiều so với kịch bản. Nhưng mà, sau khi phân tích kĩ càng, Tô Vãn Kiều cho rằng có thể do Phó gia đã thay đổi quá nhiều thứ, dẫn đến hiệu ứng bươm bướm, dịch bệnh bùng phát sớm cũng có thể lý giải.

Dù dịch bệnh bùng phát, nhưng nhờ công tác phòng chống tốt, dịch bệnh không gây ảnh hưởng quá lớn. Những người nhiễm bệnh dùng thuốc đặc hiệu và hồi phục nhanh chóng, chậm thì nửa tháng, nhanh thì một tuần sẽ giảm triệu chứng.

Những người chưa nhiễm thì đi tiêm vắc xin, giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm. Ngay cả những trường hợp nghiêm trọng phải vào viện cũng không gặp tình trạng thiếu giường bệnh.

Hiện tại, số giường bệnh trong bệnh viện sung túc, tài nguyên y tế không bị căng thẳng, hết thảy mọi thứ đều diễn ra một cách trật tự.

Giá cổ phiếu Dược của Phó gia càng ngày càng tăng cao, thuốc đặc hiệu NK625c của họ trở thành thuốc cứu tinh của toàn nhân loại. Đã được hàng nghìn người nghiệm chứng qua hiệu quả trị liệu.

Dù virus bùng phát mạnh mẽ, nhưng nhờ công tác phòng chống trong nước tốt, hiện chưa có ca tử vong nào, nhiều ca nghiêm trọng chủ yếu là người già và trẻ em có hệ miễn dịch yếu. Nhưng sau khi điều trị hiệu quả cũng dần hồi phục, tình hình tốt hơn dự kiến rất nhiều.

Phó Hoài Yến cùng Tô Vãn Kiều hàng ngày theo dõi số ca nhiễm mới, nhìn thấy số người hồi phục ngày càng tăng, số ca nhiễm mới giảm đi, cả hai đều vui mừng khôn xiết.

Hai người bọn họ thực sự đã dùng khả năng của mình để cứu một đại thảm họa, cảm thấy rất tự hào, cực kỳ có thành tựu.

Doanh nghiệp của Phó gia ngày càng phát triển mạnh mẽ, tài sản gần như đứng đầu thế giới.

Tuy nhiên, hai vợ chồng họ ban đầu chỉ muốn giảm số người tử vong trong dịch bệnh mà thôi. Hoàn toàn không muốn kiếm tiền từ bệnh tật, vậy nên phần lớn số tiền kiếm được từ dịch bệnh đều được quyên góp cho các vùng núi nghèo khó, xây dựng đất nước và xúc tiến phát triển kinh tế.

Sự kiện quyên góp hàng trăm tỷ được công khai trên mạng. Hai vợ chồng được ca ngợi là những người thần tiên sống, là đại thiện nhân. Cả hai đều chỉ làm những việc cần làm, không có gì to tát, tất cả các quyết định đều không thẹn với lương tâm ‌.

Mặt khác, dù lần này dịch bệnh không gây phong tỏa thành phố, tình hình lây lan cũng không quá nghiêm trọng, nhưng thuốc điều trị vẫn trở thành tài nguyên khan hiếm. Trên thị trường vẫn xuất hiện nhiều thuốc giả, kém chất lượng và thiết bị y tế giả mạo, trở thành đối tượng trọng điểm bị chính phủ truy quét.

Lần nữa nhìn thấy Cố Dư Bạch và Giang Nhược Ninh là lúc thấy họ xuất hiện trên bản tin tức hằng ngày. Không ngờ bọn họ lại bị cảnh sát bắt vì sản xuất thuốc và thiết bị y tế giả, lượng thuốc giả lên đến hàng tỷ đồng đã bị niêm phong.

Thuốc đặc hiệu của Phó gia là đối tượng chính bị làm giả, số tiền liên quan lên đến hơn hai mươi tỷ.

Có lẽ hai người đó sẽ phải ở trong tù suốt quãng đời còn lại. Ăn cơm nhà nước, cải tạo làm người tốt.

Khi Tô Vãn Kiều cùng Phó Hoài Yến xem được tin này, cả hai đều thực sự cảm thấy tiếc nuối. Thật hoàn toàn không ngờ được, kết cục của nam nữ chính lại trở nên như vậy.

Có lẽ từ khoảnh khắc gia đình Phó gia thức tỉnh năng lực Đọc Tâm Thuật, bánh xe vận mệnh đã âm thầm thay đổi.

Loading...