Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XUYÊN THÀNH HÀO MÔN ĐẠI MỸ NHÂN, TA BỊ CẢ NHÀ PHẢN DIỆN NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG - CHƯƠNG 80: BỊ PHÁT HIỆN

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-18 23:37:58
Lượt xem: 3,426

Nếu là chuyện không có căn cứ, Phó Thanh Thù sẽ không nói với anh. Rõ ràng cô ấy có thể xác định chuyện này sẽ xảy ra nên mới báo cho mình.

Dù sao, chuyện này rất nghiêm trọng, Phó Thanh Thù sẽ không đùa với anh như vậy!

"Mặc dù em không thể nói cho anh biết lý do tại sao em biết chuyện này, nhưng chỉ cần anh điều tra, Lệ Thành bị ông của anh đuổi ra khỏi nhà, anh chắc chắn sẽ tin lời em nói!

Anh ta đã ôm hận từ khi rời khỏi Lệ gia, luôn tìm cơ hội để báo thù. Lần này, anh ta bày ra chuyện này với mục đích trừ khử anh. Khi ông Lệ bị trúng độc, không thể cứu chữa, anh ta sẽ xuất hiện và thay anh thừa kế toàn bộ tài sản Lệ gia.

Đây là một mũi tên trúng hai con nhạn! Vừa xả được hận, vừa có thể thừa kế tài sản! Chuyện tốt như vậy sao anh ta có thể bỏ lỡ chứ!"

Phó Thanh Thù cảm thấy Lệ Thành thực sự đã đi một nước cờ khôn ngoan. Cô chắc rằng chuyện này đã được mưu tính từ lâu, nhưng kịch bản chủ yếu xoay quanh nam nữ chính, mấy chuyện của các nhân vật phụ thường không được miêu tả rõ ràng.

Do vậy, thực hư vẫn cần để Lệ Bỉnh Uyên tự mình điều tra sẽ rõ hơn là nghe cô nói. Dù sao cô cũng chỉ biết đại khái qua lời kể của chị dâu cô mà thôi.

Tuy nhiên, những thông tin này đối với Lệ Bỉnh Uyên - nam phụ - lại vô cùng quan trọng, đủ để thao túng vận mệnh của anh. Trong cốt truyện, đây chỉ là cơ hội để nữ chính nhận được đầu tư từ Lệ gia.

Phó Thanh Thù hiện tại nói trước với Lệ Bỉnh Uyên, hy vọng anh có thể thay đổi kết cục trước khi chuyện xảy ra, giúp anh từ thế bị động chuyển sang chủ động.

Nhằm thoát khỏi việc làm công cụ hình người bị kịch bản điều khiển, và để anh tự quyết định vận mệnh của mình trong tương lai.

Lệ Bỉnh Uyên trầm tư một lúc, gật đầu.

Anh thân thiết dựa đầu vào vai Phó Thanh Thù, dịu dàng nói: "Cảm ơn chủ nhân, anh sẽ đi điều tra."

Phó Thanh Thù càng nhìn càng hài lòng với sự ngoan ngoãn của anh. Cô mỉm cười nói:

"Biểu hiện không tệ, lần sau em sẽ ban thưởng cho anh."

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương

Lệ Bỉnh Uyên mỉm cười nhu thuận, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn: "Tốt."

Mặc dù Lệ Bỉnh Uyên rất ngoan ngoãn trước mặt Phó Thanh Thù, nhưng thực ra dáng vẻ bình thường của anh ta không phải như vậy. Nếu không chơi SM, anh là một người hoàn toàn khác.

Thực ra, sau khi nghe Phó Thanh Thù nói, anh đã tin phần lớn.

Nếu Lệ Thành muốn hãm hại mình, điều đó hoàn toàn có khả năng! Đối phương đã tích tụ oán hận từ lâu và muốn tìm cơ hội trừ khử mình, nên chuyện này rất có thể xảy ra.

Dù không rõ làm sao Phó Thanh Thù biết chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra, nhưng anh cũng không quá tò mò. Ai mà không có bí mật riêng? Anh cũng không muốn phải tra hỏi kĩ càng, cô ấy sẽ tự nói khi nào muốn. Hiện tại, điều quan trọng là làm sao để bố trí đạt được lợi ích lớn nhất.

Nếu anh có thể tận dụng tốt lần ngoài ý muốn này, có thể đạt được mục tiêu sớm hơn và khiến gia gia tin tưởng hơn.

Vì vậy, dù có xảy ra chuyện hạ độc hay không, vở kịch này chắc chắn sẽ diễn ra.

---

Ở một diễn biến khác, Phó Dư Trạch từ sau khi biết sẽ xảy ra sự cố trong bài diễn thuyết học thuật của mình, đã sớm xử lý vấn đề. Đầu tiên là sa thải trợ lý của mình ngay lập tức, ngăn chặn việc luận văn bị thay thế.

Bài diễn thuyết lần này cũng bị hủy bỏ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-hao-mon-dai-my-nhan-ta-bi-ca-nha-phan-dien-nghe-duoc-tieng-long/chuong-80-bi-phat-hien.html.]

Phó Dư Trạch hiện tại không tốn chút sức lực nào đã tránh được sự cố lần này. Anh cảm thấy kịch bản cũng chỉ có vậy, không có gì quá to tát. Bản thân có tài có thực lực, việc diễn thuyết hay mở hội nghị nghiên cứu không quan trọng.

Thông thường, muốn nổi tiếng trong giới y học mới cần những hội nghị như vậy. Bản thân không cần phải làm điều này, chỉ cần phương pháp mới thành công, những thứ khác không quan trọng.

Anh không thích chủ nghĩa hình thức truyền thống, việc hủy bỏ hội nghị có thể giúp anh phòng ngừa không ít phiền phức.

Chỉ có điều, về việc giả mạo học thuật của mình, gần đây vẫn có nhiều lời đồn thổi trên mạng.

Nhưng đều là lời nói không có bằng chứng xác thực, chỉ là đồn đại, anh không quá để tâm. Hiện tại anh và nữ chính không còn liên quan gì với nhau, càng không thể bị kịch bản thao túng.

Phó Dư Trạch càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn rằng mình sẽ không gặp bất thường nào nữa. Chỉ cần an tâm chờ đợi bệnh nhân ca phẫu thuật đầu tiên với phương pháp mới của mình.

Thực ra, bệnh nhân đầu tiên của bất kỳ phương pháp cải tiến nào cũng có tình trạng đặc biệt. Thông thường, bệnh nhân không đồng ý sử dụng phương pháp phẫu thuật cải tiến đều có yêu cầu đặc biệt mới tiến hành phẫu thuật.

---

Ở một diễn biến khác, bộ phim mới của Phó Vân Kỳ đã hoàn thành đúng hạn. Thật không may, anh và Lâm Thi Hoa bị paparazzi chụp lại ngay vào ngày hoàn thành.

Và thân phận của Lâm Thi Hoa cũng không phải thông tin bảo mật. Khi Lâm Thi Hoa đến đại lục, thậm chí còn xuất hiện trên tạp chí tin tức tài chính.

Vì vậy, mối quan hệ tình cảm của hai người, trong lúc không phòng bị, đã bị phơi bày trên mạng.

Ngay trong tối đó, tin tức lập tức lên hot search. Các phương tiện truyền thông đưa tin về mối quan hệ tình cảm của hai người, với hàng ngàn bài viết. Có biên tập viên thậm chí bị gọi dậy giữa đêm, vừa chửi vừa viết bài.

Vì thời điểm mối quan hệ này lộ ra không có sự chuẩn bị, nên thời cơ không tốt lắm. Do đó, nội dung bài viết trên các trang tin nổi bật đều rất khó nghe.

# Ảnh đế ngành giải trí ăn cơm mềm #

# Phó Vân Kỳ ôm ấp yêu đương với nữ tỷ phú Hồng Kông #

# Sugar Mamy Hồng Kông bao nuôi Ảnh đế #

Mặc dù hai người có thân phận ngang nhau và có thể nói là môn đăng hộ đối, nhưng nhiều phương tiện truyền thông viết nội dung rất kỳ quái. Cứ mặc định cho rằng, mối quan hệ giữa Phó Vân Kỳ và Lâm Thi Hoa là mang mục đích không trong sáng nào đó, nội dung bàn tán trên mạng cũng rất thô tục.

Danh tiếng của Phó Vân Kỳ trong giới giải trí nhanh chóng giảm sút. Thậm chí, sau khi mối quan hệ được phơi bày, lượng fan giảm mất một phần tư.

Thực ra, theo quy tắc của các cặp đôi trong giới giải trí, nếu không phải giấu diếm mối quan hệ thì cũng là thả gió trước để tạo hiệu ứng, đợi vài năm sau mọi người dần chấp nhận tin đồn này rồi mới công khai. Như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện nghiêm trọng gì.

Nhưng sau khi Phó Vân Kỳ và Lâm Thi Hoa ở bên nhau, chắc chắn không muốn lừa dối công chúng.

Có tình cảm thì thừa nhận mình có tình cảm thôi, giấu diếm là lừa dối. Loại chuyện này không tốt, không công bằng với Lâm Thi Hoa, mà anh cũng không muốn mất uy tín trong lòng đối phương.

Dù sao đều là người trưởng thành cả, không ai là kẻ ngốc mà đi giấu giếm làm gì. Trong tình cảm, nếu làm những điều khiến đối phương không vui, tích tiểu thành đại, lâu dần sẽ tích tụ lại càng lớn, mối quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ bị phá hoại.

Rất nhiều người không hiểu đạo lý này, cảm thấy cứ sống mơ hồ như thế cũng không sao, nhưng thật ra làm như vậy cũng chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi.

Kỳ thực, đối với Phó Vân Kỳ mà nói, anh không phải là thần tượng nổi tiếng từ fan hâm mộ, càng không có chiêu trò tạo hot search kéo fan, càng không mị fan, do đó anh cũng sẽ không cố tình giấu diếm mối quan hệ này để duy trì lượng fan hâm mộ.

Đối với việc mất fan, chắc chắn không thể tránh khỏi hoàn toàn. Đối với việc danh tiếng xói mòn, thì anh cũng chỉ có thể dựa vào tác phẩm và thực lực để khôi phục lại danh tiếng.

Loading...