Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên thành diễn viên tuyến mười tám, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu - Chương 557

Cập nhật lúc: 2024-07-27 16:12:02
Lượt xem: 149

Chương 557:

Các khách mời nhớ rõ người này, lúc vừa mới tới Văn gia đã thấy trong ảnh gia đình, giống Văn Hiên Minh tới bảy phần, nghe nói anh ta bị bệnh, đang nằm viện.

Nhưng nếu như Mục Hi thật sự mang thai con của Văn Hồng Quang, vậy tại sao lại không kết hôn với anh ta?

Văn Hồng Quang là nhà ngoại giao, lúc trước vẫn luôn bận rộn công tác, anh ta hơn ba mươi tuổi, còn chưa kết hôn, nếu như Mục Hi thật sự thích Văn Hồng Quang, còn mang thai con của anh ta, vậy chẳng phải chỉ cần Văn lão gia tác hợp là được rồi sao, ông ta tình nguyện tác hợp cho cô ta và Văn Hiên Minh, chẳng lẽ lại không muốn tác hợp cho cô ta và Văn Hồng Quang.

Nhưng khi các khách mời nhìn về phía Văn lão gia và đám người Phương Nguyệt Hinh, sắc mặt bọn họ đều vô cùng tái nhợt, ánh mắt phức tạp, một lời khó nói hết.

Văn Hồng Quang... có vấn đề gì sao?

Lâm Trà cũng cảm thấy khó hiểu.

Mặc dù đối tượng đính hôn của Mục Hi lúc đầu không phải là Văn Hồng Quang, nhưng cô ta cũng đã mang thai con của Văn Hồng Quang rồi, Văn lão gia cũng rất thích Mục Hi, vậy rốt cuộc nguyên nhân gì khiến Mục Hi phải tìm mọi cách để lấy Văn Hiên Minh ra làm lá chắn như vậy?

[Vì sao Mục Hi lại không kết hôn với Văn Hồng Quang... ]

[Chẳng lẽ Văn Hồng Quang là người thực vật?]

[Đậu má! Thật sự người thực vật sao!!!

[Con của Mục Hi mới một tháng tuổi, nhưng Văn Hồng Quang... Văn Hồng Quang đã trở thành người thực vật gần một năm rồi!]

Lâm Trà trợn tròn mắt.

Các khách mời cũng trợn mắt há hốc mồm, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Lúc nhìn về phía Mục Hi, các khách mời chỉ cảm thấy... Thật sự quá tàn nhẫn!

Đó là người thực vật!

Ngay cả người thực vật mà cô ta cũng không tha

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/chuong-557.html.]

[Mục Hi nhỏ hơn Văn Hồng Quang 12 tuổi, từ nhỏ cô ta đã thích Văn Hồng Quang, nhất là khi nhìn thấy Văn Hồng Quang làm nhà ngoại giao đứng trên sân khấu quốc tế phát biểu, trên người anh như thể còn phát ra ánh hào quang]

[Đáng tiếc đối tượng hôn ước của Mục Hi lại là Văn Hiên Minh.

Sách lược của Văn gia là, con trai cả theo chính trị, cưới con gái trong giới chính trị hoặc là giới học thuật. Con thứ theo kinh doanh, hỗ trợ tài chính cho con trai cả, cưới vợ là con gái của một ông lớn trong giới kinh doanh. ]

[Chậc chậc, Mục gia làm kinh doanh, ngay từ đầu đã không có trong danh sách tuyển vợ của Văn Hồng Quang, hai người cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau. Đương nhiên Mục Hi cũng không muốn gả cho Văn Hiên Minh, cho nên lúc trước khi Văn Hiên Minh kết hôn với Phương Nguyệt Hinh, cô ta không có ý kiến gì. ]

[Thật ra nếu như cô ta muốn gả cho Văn Hồng Quang, Văn lão gia cũng không có ý kiến gì, nhưng Mục gia lại không muốn, cho nên mới chuyển sang mục tiêu thứ hai là Văn Hiên Minh! ]

Bây giờ Lục Yên Yên đã không thể nhìn Mục Hi một cách bình thường được nữa, nào là mang thai, rồi đến tìm lá chắn, thật đáng sợ!

Ai mà ngờ được cô ta thế mà lại đang mang thai, hơn nữa còn mang thai con của Văn Hồng Quang!

Phương Nguyệt Dao nhỏ giọng thì thầm với Phương Nguyệt Hinh: "Cái này không tính là... h.i.ế.p dâm sao?"

"Tính." Phương Nguyệt Hinh thản nhiên nói: "Nhưng... Văn lão gia sẽ không làm gì cô ta."

Sự thật đúng là như vậy.

Văn lão gia biết được chân tướng thì không những không tức giận, ngược lại còn có chút vui mừng.

Ông ta vẫn luôn buồn rầu vì chuyện Văn Hồng Quang gặp chuyện không may mà trở thành người thực vật, lại càng khổ sở hơn khi Văn Hiên Minh cưới một cô gái rất đỗi bình thường về làm vợ, trong tương lai có lẽ Văn gia sẽ vì vậy mà suy tàn.

Nhưng bây giờ con trai lớn của ông ta đã có con rồi!

Mặc dù sinh con theo cách này có hơi kỳ quái, nhưng ông ta cảm thấy con trai lớn của mình theo chính trị, thì con trai của nó chắc hẳn cũng sẽ theo chính trị, trong tương lai còn có thể trở thành Văn Hồng Quang thứ hai

Giờ phút này, trong lòng Văn lão gia đã không còn xem Văn Hồng Quang là người nữa, mà chỉ là một công cụ sinh sản.

Mùa đông gió lạnh thấu xương, bây giờ lại là đêm khuya, Văn lão gia sợ Mục Hi bị lạnh, bảo dì Lưu đỡ cô ta lên lầu nghỉ ngơi.

Chờ Mục Hi trở về phòng, Văn lão gia mới quay đầu nhìn về phía Văn Hiên Minh.

Loading...