Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên Thành Con Gái Của Phản Diện - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-18 12:38:34
Lượt xem: 417

1

 

Sau khi nhận được tin tức Hoàng thượng lén gửi huyết thư ra ngoài cung, phụ thân tức giận phái ca ca lập tức đi chặn đường, còn bản thân thì vội vàng tiến cung.

Mẫu thân thở dài: “Hy vọng là chưa đến tay Tống Úc Thư.”

Tống Úc Thư chính là nam chính trong truyện, là một vị Vương gia thoạt nhìn có vẻ nhàn nhã.

Trước kia hắn nhu nhược ngu ngốc, chẳng hiểu sao hai năm trở lại đây bỗng nhiên như lột xác, âm thầm lo liệu mọi việc, hiện giờ đã trở thành kẻ thù lớn nhất của nhà ta.

Tất nhiên ta biết lý do vì sao.

Hắn đã bị xuyên không.

Tống Úc Thư của hiện tại không chỉ am hiểu mưu lược, mà còn chế tạo được vũ khí, âm thầm nuôi dưỡng không ít binh mã.

Còn nhà ta với tư cách là phản diện lớn nhất trong truyện, cuối cùng phải chịu kết cục cả nhà bị tru di.

Nhưng hiện tại sẽ không như vậy nữa, bởi vì ta đã đến đây sớm hơn hắn mười sáu năm.

Ta là xuyên không từ trong bụng mẹ.

Ca ca khoác áo giáp lên người, cười lạnh: “Chỉ là một Tống Úc Thư, mẫu thân lo lắng quá rồi.”

Giống như mọi nhân vật phản diện khác, ca ca chưa bao giờ xem trọng hắn.

Cũng giống như vậy, Tống Úc Thư nhận xét về ca ca là: Có dũng vô mưu, không đáng để lo.

Ta cùng đi theo, binh mã rầm rộ bao vây Tống phủ.

Rất nhanh, cửa lớn mở ra, có người chậm rãi bước ra.

Như đã sớm lường trước được tình cảnh này, hắn ta còn nhướng mắt đầy hứng thú.

“Tiểu tướng quân đêm khuya đến thăm, không biết Tống mỗ có chỗ nào đắc tội?”

Rất phù hợp với miêu tả trong sách, gặp nguy không loạn, lúc nào cũng toát ra khí chất bày mưu tính kế.

Ca ca giơ trường thương chỉ thẳng vào cổ hắn: “Ta không muốn dài dòng, giao đồ vật ra đây.”

Bầu không khí căng thẳng, binh mã đi theo cũng đồng loạt rút kiếm.

Trong màn đêm đen kịt, ánh bạc lạnh lẽo lóe lên.

Mà Tống Úc Thư vẫn thản nhiên, không hề sợ hãi.

Vào thời khắc căng thẳng này, Tống Úc Thư vậy mà lại phẩy tay, dưới con mắt của mọi người đi về phía ta.

Hắn cong đôi mắt lên: “Thẩm tiểu thư, làm vậy là không đúng đâu.”

Đúng vậy, nhân vật của ta trong sách chính là một người cực kỳ đơn thuần lương thiện.

Sau khi được nam chính cứu một lần, liền động lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-con-gai-cua-phan-dien/chuong-1.html.]

Thêm vào đó từ nhỏ đã được bảo bọc rất kỹ, sau khi biết được nhà họ Thẩm là loạn thần tặc tử, trước khi kết thúc đã gia nhập phe chính nghĩa.

Nhà họ Thẩm không ngờ rằng cô con gái nhỏ mà mình yêu thương nhất lại phản bội, trực tiếp trở thành giọt nước tràn ly.

Còn nguyên chủ, cũng như ý nguyện trở thành một trong những nữ nhân của nam chính.

Ngày ngày tranh giành tình cảm với những người khác.

Ta không thích kết cục này.

Ta cũng cười.

“Ồ?”

Câu trả lời này khiến cho Tống Úc Thư cho rằng mình có cơ hội.

Hắn hạ giọng xuống.

“Nếu như Thẩm tiểu thư bị kẻ gian đánh cắp bảo vật yêu thích, nhất định sẽ cho rằng tên trộm đó đáng bị chặt tay. Nhưng nếu…” 

Hắn tiến lại gần hơn, nhưng ngay lập tức bị ca ca ngăn cản.

Mặc dù vậy, ta vẫn nghe thấy những lời hắn nói.

“Nếu như nhà họ Thẩm soán ngôi đoạt vị thì sao?”

Thật quá thú vị, dám nói ra những lời này trước mặt Thẩm tiểu thư là ta đây.

Không phải chứ, hắn ta sẽ không thật sự cho rằng ta của hiện tại sẽ áy náy tự trách, quay lưng với gia đình mình đấy chứ?

Ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười trên môi hắn càng sâu.

Còn ta, cũng nở một nụ cười rạng rỡ.

Sau đó bước đến trước mặt hắn, đưa tay ra.

Tống Úc Thư có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn rất biết giữ phong độ.

Lấy thánh chỉ từ trong tay thuộc hạ, chậm rãi đặt vào lòng bàn tay ta.

Vừa làm ra vẻ thở dài, vừa diễn xuất một cách bất lực, sợ người khác không nhìn ra.

Quả nhiên ca ca bị chọc giận.

Không ngờ rằng ta nhận lấy thánh chỉ, sau đó tùy ý ném vào đống lửa thiêu rụi.

Rồi lại hướng Tống Úc Thư đưa tay ra.

Sắc mặt hắn ta cuối cùng cũng thay đổi.

“Đồ vật đã đưa cho các ngươi rồi.”

Ta nghiêng đầu: “Ta không muốn nói lại lần thứ hai.”

 

Loading...