Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính, Ta Bị Nữ Phụ Tính Kế - Chương 654:

Cập nhật lúc: 2024-07-04 00:28:43
Lượt xem: 59

Ngày khai trương nhà máy ‘tinh thể tròn’ châu Á đã tổ chức lễ khai mạc long trọng. Mấy vị lãnh đạo đích thân cắt băng khánh thành, còn tham quan khu vực nhà máy, mỗi một khâu đều được chuẩn bị rất nghiêm túc.

Khương Nghị là người đại diện cho nhà máy, nên gã phụ trách chiêu đãi các vị khách nhân. Những vị khách hôm nay đa phần chính là nhìn những người thường xuyên xuất hiện ở trong TV, vì thế hiện tại trong lòng gã hoảng muốn chết, không thể nào bình tĩnh lại được.

May mà Cố Vân Khê cũng ở đây, cô tự mình đảm nhiệm công việc của người hướng dẫn, mang theo mọi người đi dạo xung quanh, còn cố ý lấy một khối thành phẩm cho bọn họ xem. “Đây là tinh thể tròn, cũng chính là chip silicon, nó cũng tương tự như cái được sản xuất tại Thung lũng Silicon của nước M vậy.”

Cô tuy không phải là chủ của nhà máy, cũng không phải là người điều hành trực tiếp làm ra những thành phẩm, nhưng chính là ông chủ đứng phía sau nhà máy này, chịu trách nhiệm cố vấn kỹ thuật cho họ. Cụ thể là cô phụ trách các vấn đề liên quan đến kỹ thuật còn Khương Nghị thì phụ trách quản lý những công việc hàng ngày ở đây.

"Nguyên liệu thô của tinh thể tròn là cát silica thông thường, phải trải qua một loạt các hoạt động như hòa tan, tinh khiết, chưng cất, đánh bóng, cắt lát, v.v., các vấn đề kỹ thuật trong quá trình này đã được giải quyết."

"Thông số kỹ thuật của wafer càng cao, yêu cầu về công nghệ sản xuất vật liệu càng cao, và hiện tại, chúng tôi đang dẫn đầu thế giới bằng cách phát triển 12 inch."

Các nhà lãnh đạo nghe cô nói vậy đều cảm thấy rất hứng thú: "Hiện tại ở nước ngoài là bao nhiêu rồi?”

Cố Vân Khê mặc một bộ váy màu be, tóc tai xõa vai, trông cô vô cùng trí thức và trang nhã. "8 inch, cùng một đĩa có thể sản xuất IC càng nhiều, chi phí càng thấp".

Cố Vân Khê tiếp tục giới thiệu: "Các nhà máy đã nhận được ba đơn đặt hàng, kim ngạch giao dịch đạt 20 triệu USD, các nhà máy khác vẫn đang đàm phán. Chờ bọn tôi nộp phiếu đăng kí đầu tiên, sau đó sẽ không lo nguồn tiêu thụ nữa.”

Hai mươi triệu đô la Mỹ tương đương với cả giá trị của một tập đoàn lớn, kim ngạch giao dịch đúng là không, đối với một nhà máy mới khai trương mà nói thì đây được xem là một hợp đồng cực kỳ khủng bố rồi.

“Chất lượng sản phẩm của chúng tôi tốt hơn nước ngoài, mấu chốt là giá rẻ hơn nước ngoài một phần tư, mở nguồn tiêu thụ không thành vấn đề.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh-ta-bi-nu-phu-tinh-ke/chuong-654.html.]

Dân số trong nước đông, lao động rẻ nên thành ra chi phí sản xuất cũng thấp.

Lãnh đạo vô cùng quan tâm hỏi: "Ba đơn đặt hàng này là bao gồm những nơi nào?"

“Nước R, nước M và nước H.” Cố Vân Khê cười híp mắt trả lời. Cô không thể nói với bọn họ là ba đơn đặt hàng này là cô dựa vào mối quan hệ của mình mà có được.

Sản phẩm đầu tiên, cô liền viết một bài luận văn đăng trên tạp chí khoa học hàng đầu, để cho tất cả các ngành công nghiệp đều biết, dẫn tới rất nhiều người tò mò đến dòng sản phẩm này.

Hơn nữa, ở triển lãm của ngành thông tin điện tử mỗi năm tổ chức một lần, cô liền đem sản phẩm ra giới thiệu đến mọi người, đánh tiếng trước với tất cả bọn họ. Mặc dù cô không có cùng quốc tịch với bọn họ, nhưng danh tiếng trong nghề của cô là đặc biệt tốt, rất nhiều người đều tin tưởng năng lực của cô. Vì thế bọn họ ai cũng muốn mình là người đầu tiên nhận được cái sản phẩm này nên đã không ngừng tranh nhau đến TQ để thương lượng, trao đổi.

Cô la người đi một bước thì sẽ tính trước mười bước, vì thế trước khi sản phẩm được ra đời cô đã từng bước lót đường cho nó ra đời một cách tốt nhất.

Cô đối với cái dòng sản phẩm đầu tiên này thât sự rất chờ mong, hy vọng nó có thể thành một sản phẩm được lưu truyền rộng rãi, đạt được thành tựu to lớn, và từ đó nó sẽ là nền tảng vững chắc cho công ty sau này. Cô cũng hy vọng cái nhà máy này có thể trở thành một doanh nghiệp hàng đầu thế giới, là ông trùm đầu ngành của ngành khoa học điện tử này.

Lãnh đạo cũng rất coi trọng nhà máy ‘viên tinh thể ‘này, bởi vì chuyện này nếu phía cô không giải quyết được tốt thì sẽ ảnh hưởng lớn đến toàn đại cục. “Cô sẽ không cố ý làm khó dễ bọn họ chứ?”

“Không đâu, tất cả đều theo thỏa thuận hợp đồng, trong hợp đồng hai bên đã quy định rất chi tiết về mọi điều. "Cố Vân Khê cho biết, nếu theo hướng phát triển mọi người đều chạy đi nghiên cứu phát triển điện thoại thông minh, thì thị trường chip tinh thể này rất nhanh sẽ vô cùng phát triển.

Cô đây chỉ là sắp xếp trước, nhanh hơn người khác một bước mà thôi, dù sao với kinh nghiệm cùng kỹ thuật của cô thì để thực hiện được toàn bộ kế hoạch này không phải là chuyện khó. Hơn nữa, thương nhân nói chuyện, ai lại gây khó dễ với tiền chứ?

Đôi bên cùng có lợi mới là nền tảng hợp tác vững chắc giữa hai bên, ai lại không biết điều đến nỗi giành hết lợi ích về mình còn những chuyện bất lợi thì đẩy người khác chứ? Đây là chuyện thiếu đạo đức, vì thương nhân coi trọng nhất lợi ích, không có nó thì làm sao làm ăn được đây.

Bình luận

17 bình luận

  • Từ chương 342-... Các chữ con đều bị thay bằng cháu ở những chỗ bất hợp lý ví dụ : cha con Tề Thiệu >>> cha cháu, con cháu có phúc >> cháu cháu, .... Mong ad xem chỉnh lại nha

    Um-um 1 tháng trước · Trả lời

  • Thường mình ko thích truyện buff nữ chính quá đà, coi thường các nước khác và nâng trung lên tầm cao, nhưng ko hiểu sau được truyện này lại thấy cuốn, chắc nhờ hành văn và nhóm dịch. Đây là truyện duy nhất thuộc thể loại này mà mình ko drop giữa chừng. Cảm ơn nhóm dịch! P/s: vẫn còn 1 số lỗi chính, nhầm tên người , nhầm chữ con thành cháu… nhưng tổng thể là một tác phẩm dịch rất tuyệt!

    Huetay 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, cảm ơn b đã ủng hộ nhé ạ, tại truyện dài nên đôi lúc hơi lag ạ 🥰

      Hạt Đậu Xanh 1 tháng trước · Trả lời

  • Từ chương 514-516 sao mình k đọc đc vậy nhỉ vào chương nó toàn nhảy ra 1 đường link khác thôi

    Linn 1 tháng trước · Trả lời

    • hồi sáng web test quảng cáo nên nó z á bạn, giờ gỡ qc rồi nên đọc bình thường á

      Hạt Đậu Xanh 1 tháng trước · Trả lời

  • sốp ơi bị lặp chương 356 và mất chương 354 rồi ạ

    Tu Tu 1 tháng trước · Trả lời

  • Từ qua đến nay đọc đã quá troy oy 🤣🤣🤣 Tks admin nha

    Nhun Nhun 1 tháng trước · Trả lời

  • Dạ tr này bnh chương vậy ạ?

    Anna 2 tháng trước · Trả lời

  • Nay k có chương mới hả ad ui ngóng ghê 😭 Truyện hay đỉnh luôn 🙏

    Nhun Nhun 2 tháng trước · Trả lời

  • chương 54 nu9 nói mình lớp 8 nha

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

Loading...