Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính, Ta Bị Nữ Phụ Tính Kế - Chương 596

Cập nhật lúc: 2024-07-04 08:12:21
Lượt xem: 75

Cố Vân Khê bỗng nhớ tới cảnh tượng lúc mới quen Khương Nghị, không khỏi cảm khái nói: "Khương Nghị là cô nhi, không có đọc qua bao nhiêu sách vỡ, từ nhỏ lại không ai dạy dỗ anh ta, bên người thì lại toàn là côn đồ đầu đường xó chợ, nên việc anh ta có cái tư tưởng này cũng là điều hợp lý mà thôi.”

“Ngã một cái đâu sẽ khiến anh ta tỉnh táo lại.”

“Bất quá, mấy năm nay anh làm cũng không tệ lắm, không có động tay động chân gì trên sổ sách, đối với em còn rất có nghĩa khí.” Cố Vân Khê khẽ lắc đầu, nói: "Aiii, Cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta giúp anh ta một phen vậy.”

Cửa phòng mở ra, Cố Vân Thải thò đầu ra, hỏi: "Tiểu Khê, đã khuya rồi, mau về phòng ngủ đi.”

Tề Thiệu đen mặt, Cố Vân Khê buồn cười, nói: "Đi ngủ đi.”

“Chúng ta đều đã kết hôn, vì sao còn muốn chia phòng ngủ?” Tề Thiệu ủy khuất, bộ dáng thể hiện cho cô thấy hắn đây rất không vui.

Cố Vân Khê nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, nói: "Đây là khách sạn, nhịn một chút đi, chờ làm xong hôn lễ là được rồi.”

Dựa theo phong tục, bày rượu mới xem như kết hôn, mới có thể ở cùng một chỗ.

Cô trấn an hắn vài câu, mới dỗ Tề Thiệu xong, xoay người trở lại phòng khách ở cùng chị hai.

“Chị hai, chị thích Khương Nghị không?”

Cố Vân Thải nghe cô nói vậy liền ngây ngẩn cả người, sau đó bị sặc nước miếng, ho khan kịch liệt. “Khụ khụ khụ.”

Cố Vân Khê nhíu mày, phản ứng này của cô ấy đã nói lên tất cả rồi. "Thích sao?”

Cố Vân Thải hoảng loạn xua tay, "Không có, không có, chị không quen anh ta, bọn chị không có quan hệ gì.”

Cô càng khẩn trương như vậy, càng nói rõ có vấn đề, nhưng Cố Vân Khê cũng không vạch trần cô ấy. "Vậy là tốt rồi, khi xử lý anh ta cũng sẽ không vướng tay vướng chân.”

“Xử lý? Em…” Cố Vân Thải biến sắc, nói: "Em muốn làm gì?”

“Phá đám.”

Cố Vân Thải quá sợ hãi, nói: "Tại sao? Đang yên sao lại trở mặt? Anh ta đã làm gì sai rồi sao?”

“Suy nghĩ không hợp, thay vì tương lai vì tiền mà trở mặt, còn không bằng thừa dịp mọi người còn có tình nghĩa mà tách ra, như thế thì đôi bên còn có thể giữ được vài phần thể diện.” Cố Vân Khê thản nhiên nói: "Đây có lẽ là cái giá phải trả cho sự trưởng thành.”

Đêm nay, Cố Vân Thải ngủ không ngon, lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh-ta-bi-nu-phu-tinh-ke/chuong-596.html.]

Cố Vân Khê nghe rất rõ ràng, hơi nhíu mày. Sự tình không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Buổi sáng lúc thức dậy, Cố Vân Thải chần chờ một chút, nói: "Tiểu Khê, có thể hay không......”

“Hả?”

Trong lòng Cố Vân Thải đã loạn lên hết, cô vội nói: "Ngày khác nếu gặp rủi ro, em có thể giúp anh ấy được không?”

Cố Vân Khê cũng giả vờ không phát hiện ra chuyện gì giữa bọn họ, dưới ánh mắt chân thành của chị mình không cần nghĩ ngợi liền gật đầu: “Đương nhiên rồi, dù thế nào cũng là bạn cùng chung hoạn nạn, anh ta cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em.”

Tứ hợp viện bên cạnh Cố Cung, anh em Cố Hải Triều thu dọn một chút, giăng đèn kết hoa, trang trí lại toàn bộ khu nhà, chữ hỉ đỏ thẫm dán khắp nơi, không khí vô cùng náo nhiệt.

Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn Hữu Nghị, nhưng do Cô Vân Khê lấy chồng ở đây, nên người đón dâu cũng không cần phải chạy đến Hải Thành mà trực tiếp tới nơi này đón cô dâu.

Càng tới gần hôn lễ, mọi người càng bận rộn hơn, chỉ có Cố Vân Khê là thanh nhàn nhất, cái gì cũng mặc kệ.

Cũng không thể nói thanh nhàn, rõ ràng các trường đại học đã nghỉ, cô còn phải mỗi ngày đều lên lớp dạy học cho lớp học đặc huấn này.

Lớp đặc huấn này mừng năm mới chỉ được nghỉ có ba ngày, chậc chậc chậc, đúng là quá thảm đi.

Trong tứ hợp viện, ba gian phòng chuyên dùng để đặt đồ cưới càng ngày càng chật chội.

Cố Vân Khê nhìn hai mươi tám giường chăn tơ mềm, ngũ sắc lục sắc, khóe miệng không khỏi co rút, nói: "Anh cả, chị hai, nhiều như vậy cả đời em dùng cũng không hết nha.”

Cô chưa bao giờ biết kết hôn phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy, thật rườm rà quá mà.

Cố Vân Thải đang chuẩn bị chăn giường long phượng đỏ thẫm, đây là phải trải ở tân phòng.

“Đều là đồ cưới chuẩn bị cho em, anh chị biết em cái gì cũng có, nhưng đây là tâm ý của anh chị, em cứ nhận đi.”

“Được rồi. "Cố Vân Khê nhìn thảm lông Lạp Xá Nhĩ đang được đặt ở bên kia, ước chừng có khoảng hai trăm cái: “Mọi người đây là đi cướp nhà máy của người ta sao?”

Cố Vân Thải buồn cười, nói: "Đây là phần chuẩn bị cho khách, còn có bánh cưới kẹo cưới, em không cần để ý, chị và anh trai sẽ giúp em làm thỏa đáng hết mọi chuyện.”

“Em không biết kết hôn sẽ phiền phức như vậy.” Cố Vân Khê có chút bất đắc dĩ nói.

Tề gia còn chuẩn bị năm bộ lễ phục, mũ phượng khăn quàng vai kiểu Trung Quốc, áo cưới kiểu Tây, một bộ lễ phục dạ hội mời rượu, một bộ lễ phục dạ hội vũ hội, còn có một bộ dân quốc.

Bình luận

17 bình luận

  • Từ chương 342-... Các chữ con đều bị thay bằng cháu ở những chỗ bất hợp lý ví dụ : cha con Tề Thiệu >>> cha cháu, con cháu có phúc >> cháu cháu, .... Mong ad xem chỉnh lại nha

    Um-um 1 tháng trước · Trả lời

  • Thường mình ko thích truyện buff nữ chính quá đà, coi thường các nước khác và nâng trung lên tầm cao, nhưng ko hiểu sau được truyện này lại thấy cuốn, chắc nhờ hành văn và nhóm dịch. Đây là truyện duy nhất thuộc thể loại này mà mình ko drop giữa chừng. Cảm ơn nhóm dịch! P/s: vẫn còn 1 số lỗi chính, nhầm tên người , nhầm chữ con thành cháu… nhưng tổng thể là một tác phẩm dịch rất tuyệt!

    Huetay 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, cảm ơn b đã ủng hộ nhé ạ, tại truyện dài nên đôi lúc hơi lag ạ 🥰

      Hạt Đậu Xanh 1 tháng trước · Trả lời

  • Từ chương 514-516 sao mình k đọc đc vậy nhỉ vào chương nó toàn nhảy ra 1 đường link khác thôi

    Linn 1 tháng trước · Trả lời

    • hồi sáng web test quảng cáo nên nó z á bạn, giờ gỡ qc rồi nên đọc bình thường á

      Hạt Đậu Xanh 1 tháng trước · Trả lời

  • sốp ơi bị lặp chương 356 và mất chương 354 rồi ạ

    Tu Tu 1 tháng trước · Trả lời

  • Từ qua đến nay đọc đã quá troy oy 🤣🤣🤣 Tks admin nha

    Nhun Nhun 1 tháng trước · Trả lời

  • Dạ tr này bnh chương vậy ạ?

    Anna 2 tháng trước · Trả lời

  • Nay k có chương mới hả ad ui ngóng ghê 😭 Truyện hay đỉnh luôn 🙏

    Nhun Nhun 2 tháng trước · Trả lời

  • chương 54 nu9 nói mình lớp 8 nha

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

Loading...